PDA

Xem đầy đủ chức năng : Write for you



kathynguyen1109
01-09-2008, 11:46 PM
- Anh à ... Em muốn... chia tay.
- Sao em lại nói thế?
- Em muốn chấm dứt mọi chuyện khi còn có thể. Như anh nói đấy, tình yêu online sẽ nhanh phai mờ khi hai ng` không thường xuyên nói chuyện. Em sẽ không thể onl trong 1 năm, cuối cấp mà anh. Còn anh sau đó thì đi học 4 năm. Vậy là 5 năm đấy anh ạ. Liệu tình cảm chúng mình có đi xa được đến thế ?
- Thời gian sẽ trả lời cho em.
- Anh không biết, em không biết. Chính vì thế, em muốn kết thúc khi còn có thể, trước khi em quá yêu anh. Trước khi em không thể quên được anh.
- Uh.
- ILUSM and I hope you know that. Please forget and forgive me.
- OK.

Anh đã trả lời em với những câu " Uh" , " OK" đơn giản. Nó ngắn nhưng đủ làm con tim em tan vỡ. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ yêu em? Đau ... Khóc. Em cũng chẳng biết mình sao nữa. Em là người nói lời chia tay mà sao em đau thế? Sao nước mắt em cứ tuôn trào không ngưng? Sao em lại lấn sâu vào chuyện này như thế? Em lại tự trách mình. Có lẽ , em đã quá yêu anh rồi.

Anh chắc cũng chỉ như cơn gió nhẹ lướt qua đời em. Anh như một cơn gió mùa đông lạnh lùng khiến một cô bé như em nức nở vì lạnh. Em sẽ cố quên anh. Liệu có thể quên anh dễ dàng không? Em khó thở quá, anh nơi ấy có biết không?

Nhưng em phải cố đúng không anh? Em sẽ cố quên anh đi. Còn anh, liệu anh có còn nhớ em sau câu chia tay? Em khóc... Em ... Đau quá anh ạ. Nhưng chắc anh không đau đâu. Có lẽ , anh chưa bao giờ yêu em. Sao anh ác thế? Sao anh không nói không yêu em ngay từ đầu, để tình cảm trong em chết đi. Sao anh cho em hạnh phúc, hy vọng làm gì để giờ đây, xa anh sao khó thế?

Em đã yêu anh quá nhiều, yêu anh hơn em tưởng, yêu anh hơn yêu chính bản thân em. Anh có biết không? Đau quá. Chẳng bao giờ em đau như thế này cả. Chưa bao giờ em khó thở như thế. Tất cả là vì anh đấy, anh biết không? Em chết mất, em chết anh có khóc không???

Anh hãy nói anh vẫn yêu em, hãy nói anh vẫn còn yêu em nhiều lắm đi. Nhưng rồi cũng nói anh sẽ quên em, sẽ có người con gái khác hơn em đi. Để em đừng lo cho anh nữa. Anh sẽ ra đi khỏi cuộc đời em. Trái tim ngây thơ, non dại của của em sẽ đóng băng theo anh, chờ một chàng hoàng tử xuất hiện và làm con tim em đập trở lại.

Đã có những lúc, em nghĩ rằng anh là hoàng tử của em. Em khờ quá anh nhỉ? Anh không thể là hoàng tử của em, em không thể là công chúa của anh được. Em đã mơ mộng quá nhiều và giờ đây, em đang gánh chịu hậu quả ấy.

Bây giờ , anh sẽ không còn phải nghe cằn nhằn mỗi khi anh game nữa. Cũng chẳng phải nghe em giục đi ngủ sớm. Cũng đâu phải ngồi nghe em nói luyên thuyên hàng tiếng đồng hồ.

Còn em, em sẽ chẳng chờ những tin nhắn hàng đêm của anh. Sẽ không lo cho anh những khi anh nhậu với bạn về. Cũng không được anh hôn cuối mỗi lần chat. Cũng không còn những lần anh lo lắng và cấm em chat 3 tuần cho một buổi nhịn ăn của em. Cũng không được nghe câu nói anh yêu nữa. Nhưng anh ơi, em bắt đầu nhớ chúng rồi đấy.

Đêm qua anh đã nhắn tin cho em, nói rằng anh cũng nhớ em nhìu lắm, cũng đau lắm. Rồi anh chúc em ngủ ngon, ngày mai dậy anh sẽ biến mất, mọi chuyện sẽ khác và anh hôn em lần cuối. Em đau lòng lắm anh ạ. Em chẳng hề muốn xa anh chút nào cả. Anh muốn em hứa rằng em sẽ không khóc và ngủ thật ngon, quên đi mọi chuyện. Nhưng sao khó quá anh? Em đã không ngừng khóc được, đã khóc suốt đêm qua đến khi em chìm vào giấc ngủ. Trong mơ , em lại mơ thấy anh. Sao anh ác thế? Anh còn nhảy cả vào trong giấc mơ của em nữa ? Em mơ thấy anh đứng đó, ở nơi nào đấy em cũng chả biết, rồi anh nhìn thấy em , chạy tới ôm em. Em choàng tỉnh dậy, lại khóc , thấy giấc mơ sao xa vời quá anh ạ. Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có của mình và bước đi, không thèm quay lại nhìn một cô bé là em đã ngã. Cô bé ấy đau lắm, không đứng dậy được.

Nhưng nhớ mãi đâu có được phải không anh? Em sẽ quên, sẽ cố gắng, dù không dễ dàng, nhưng em sẽ quên. Lời cuối cùng em muốn nói với anh :

I LOVE YOU AND MISS YOU SO MUCH, MORE THAN I CAN SAY

Thien_Than_Em_O_Dau
02-09-2008, 12:01 AM
cuộc tình online chưa trắc đã như vậy nêu như em biết quý trong tình cảm đó mình cũng đã yêu trong online và người nói câu chia tay cũng là người đó.....................................:khocnhe:

kathynguyen1109
02-09-2008, 12:08 AM
quý trọn tình cảm mình đang có không phải là giải quyết đc mọi chuyện ạ. Anh ấy cũng hok thể quan tâm đến em cũng như em hok thể quan tâm đến anh ý trong 1 tg dại. Vậy là mọi chuyện kết thúc, cũng buồn nhưng rồi cũng sẽ hết

kathynguyen1109
02-09-2008, 03:56 AM
@ hoa mi: níu như hai bạn iu nhau thật lòng thì đừng lo như thế nữa. Niu như bạn thật sự yêu ng` ấy và bạn tin ng` ấy thì bạn nên tin vào tình yêu của mình :)
CHúc bạn hạnh phúc

yeu_anh_4ever
02-09-2008, 06:51 PM
bạn là người quyết định chja tay
vậy thì bạn đừng hối hận
hãy chấp nhận vì đó là suy nghĩ của bạn
tình cảm dù là ol hay ngoài đời thường thì cũng cần được vun đắp bạn ak