PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ảo Ảnh



Kira17
01-09-2008, 09:59 AM
Nhiều lần tự hỏi ? Tại sao ta phải mong chờ
-
Và rồi cũng đôi lần, ta chợt nhận ra cái lý do đơn giản chỉ vì Ta Yêu
Tình yêu là cái gì đó rất khó có thể điều khiển được. Tôi và bạn, tất cả chúng ta đều mệt nhoài chạy theo cái ảo ảnh nào đó, để tìm ra một khái niệm đích thực về tình yêu.

Đôi khi, hạnh phúc tưởng chừng như bất tận, và ta cảm thấy mình may mắn...May mắn trong chính hương vị nhạt nhẽo đó. Và rồi có lúc ta sẽ nhận ra cay đắng, ta sẽ nhận ra được đâu là cái giá phải trả.

Những nỗi buồn trong tình yêu là những nỗi buồn vĩnh cữu, nó chỉ có thể bị bỏ quên, bỏ quên trong chốc lát, trong một suy nghĩ........nhưng mãi mãi, trong trái tim và trong hoài niệm, thì nó vẫn đang tồn tại.

Khơi gợi................!
-
Sẽ Yêu !.......

Tại sao phải yêu một người xa lạ, tại sao lại phải nhớ một người không quen, tại sao lại suy nghĩ về những điều vẩn vơ.......và tại sao.......lại giật mình khi nhớ về ký ức.

Đánh Mất ! Xoá nhoà ! Quên ! Xa Cách ! Trông mong ! Vỡ tan ! Mỏng Manh-
Giấu nước mắt ! Để níu lại yêu thương



By Miss

PeNy
01-09-2008, 07:46 PM
Yêu thương theo anh nghĩ nó mong manh hay là mang lại cay đắng hả anh. Tình yêu của phu nữ bọn em lun cao cả hơn bọn con trai chỉ vì mấy anh lun ko thỏa mãng yêu nhìu ng` còn hơn iu 1 ng` em nói đúng ko , ko phải em chửi mà là sự thật. Mấy anh lun coi phụ nữ là những thứ mà có thể dùng chỉ 1 lần. có vài trường hợp đặc biết.