NhoxTy
31-08-2008, 08:20 PM
Gửi ấy !
Ấy biết ko từ khi mình và ấy quen nhau mình thấy cuộc sống còn nhiều niêm vui ,còn nhiều điều mới mẽ.Và nhất là khi ở bên cạnh ấy mình thấy thời gian trôi qua....cứ như nó trôi qua vô tình vậy ,ấy và mình lúc nào đi chơi cũng cười cười nói nói không lúc nào trên mặt ấy thiếu nụ cười cã ,điều đó làm mình yêu đời hơn ấy biết ko? Từ ánh mắt ấy nói lên cho mình biết ấy quan tâm và chìu chuộng mình hơn những người khác ,mình cãm nhận được ấy yêu mình ,mình và ấy là cũa nhau mà .Dường như trời sinh mình ra là dành cho ấy đấy !!! Ấy luôn là nắng ấm cho mình ,mình thì yêu mưa lắm và dường như cuộc sống của mình lạnh lẽo ,cô đơn nữa ,nhưng từ khi trong cuộc sống lạnh lẽo và cô đơn của mình bắt đầu hiện diện hình bóng của ấy,kũng từ lúc đấy làm mình yêu cã nắng ấm và những nụ cười luôn có mặt 24/24 trên đôi môi của ấy nữa.Những lúc bên ấy những lo toan của cuộc sống ,những vất vã của học tập dường như tan biến hết cã.Cuộc sống của mình và ấy bây giờ thật là nhẹ nhàng ấy nhĩ ,hãy để thời gian bên ấy của mình cứ trôi qua như thế nhé ,đừng làm cho tình yêu của mình và ấy có nước mắt ,có nỗi đau.Vì mình luôn muốn nhìn thấy nụ cười trên môi của ấy...nụ cười làm mình yêu cã những gì đau lòng nhất.Tớ yêu ấy
Ấy biết ko từ khi mình và ấy quen nhau mình thấy cuộc sống còn nhiều niêm vui ,còn nhiều điều mới mẽ.Và nhất là khi ở bên cạnh ấy mình thấy thời gian trôi qua....cứ như nó trôi qua vô tình vậy ,ấy và mình lúc nào đi chơi cũng cười cười nói nói không lúc nào trên mặt ấy thiếu nụ cười cã ,điều đó làm mình yêu đời hơn ấy biết ko? Từ ánh mắt ấy nói lên cho mình biết ấy quan tâm và chìu chuộng mình hơn những người khác ,mình cãm nhận được ấy yêu mình ,mình và ấy là cũa nhau mà .Dường như trời sinh mình ra là dành cho ấy đấy !!! Ấy luôn là nắng ấm cho mình ,mình thì yêu mưa lắm và dường như cuộc sống của mình lạnh lẽo ,cô đơn nữa ,nhưng từ khi trong cuộc sống lạnh lẽo và cô đơn của mình bắt đầu hiện diện hình bóng của ấy,kũng từ lúc đấy làm mình yêu cã nắng ấm và những nụ cười luôn có mặt 24/24 trên đôi môi của ấy nữa.Những lúc bên ấy những lo toan của cuộc sống ,những vất vã của học tập dường như tan biến hết cã.Cuộc sống của mình và ấy bây giờ thật là nhẹ nhàng ấy nhĩ ,hãy để thời gian bên ấy của mình cứ trôi qua như thế nhé ,đừng làm cho tình yêu của mình và ấy có nước mắt ,có nỗi đau.Vì mình luôn muốn nhìn thấy nụ cười trên môi của ấy...nụ cười làm mình yêu cã những gì đau lòng nhất.Tớ yêu ấy