PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đã , đang , sẽ và mãi chờ mi quay về...



ZzTuanAnhzZ
31-08-2008, 07:36 PM
Ta quen mi trên Au , từ bao giờ cũng chẳng nhớ.

Ta chỉ nhớ đó là buổi tối mùa hè oi bức , nói chuyện với mi mà mồ hôi ta chảy đầm đìa >''<


Vào 1 room vô tình , ở tự do vô tình ta không nhớ. Mi đã hỏi ta rằng :'' L.v 21 có muốn làm Bx l.v 15 không ?''

Ta lạnh lùng :'' Không !''


Mi cười hề hề và cứ nhảy cùng ta mãi

_Ta rất đẹp trai ! - Mi tự hào nói với ta


_Ta không thèm ! - Ta lạnh lùng lần nữa

_Ta đâu có ý định cho mi thấy mặt !


_Ta cũng không xấu đâu đấy ! - Ta hùng hổ nói

Mi cũng đốp chát lại có thiếu câu nào. Rồi tự nhiên , ta thấy mi thân quen lạ lùng.

Ta đề nghị ghép đôi , mi từ chối. Mi bảo mi sắp phải vào Nam , không muốn để ta 1 mình. Ta cũng ậm ừ cho qua. Ta hỏi mi bao giờ mi quay về , mi nói rằng đâu tháng 8.

Ta đòi mi mua quà , đòi hết cái này đến cái khác. Ta đòi mua búp bê , mi bảo '' Nhảm , búp bê mua ở đâu chẳng được ! ''. Lúc ấy ta không giận mi , làm mặt giận thế thôi.


Ta đã đợi mi rất lâu. Biết bao lần nhảy , người # đều đề nghị ghép đôi . Có cả chuyên nghiệp , có vũ sư , nhảy chính....Họ ăn mặc prồ hơn mi nhiều.

Thế nhưng , ta vẫn nói rằng ''Nick này không phải của mình mà là của bạn mình ''


Ta vẫn chờ mi , trong khi giờ đã cuối tháng 8 rồi. Ta nghĩ rằng mi đã quên ước hẹn giữa chúng ta.


Ta rất buồn. Cái ngày 28/8 định mệnh ấy , bất chợt ta nhận được 1 lá thư. Là thư của mi :

''Eu eu. May h ta len Au , thay' TG ho?ng. Nhan duoc tin nay` nho' nhan' lai cho ta. Có woa` cho mi ne` ''


Mi có biết ta mừng đến thế nào không ? Hơn tất cả , thấy mi trong dòng chữ '' Bạn đang Online : MistyI ''

Vậy mà ta không thể gửi tin nhắn riêng cho mi. Chắc tại Tán Gẫu hỏng. Ta gửi thư cho mi thì TG của ta lại hết hạn từ hôm qua. Ta tìm mi trong tất cả các kênh. Nhưng ta đều không thấy mi trong danh sách


Ta đã khóc , mi có biết không ? Hôm sau ta đã tìm dủ mọi cách nhắn SMS nạp Vcoin bời ta không thể ra khỏi nhà , không thể mua Vcoin thẻ. Nhưng SMS không thành công

Ta buồn ghê gớm. Luôn mấy hôm , ta Online liên tục , mong được gặp mi nhưng chẳng hề thấy.


Ta chợt nghĩ có khả năng nick yahoo của mi trùng tên nick Au chăng ? Ta đã thành công. Quả thật , ta add được nick '' MistyI ''


Ta nhắn cho mi nhưng ko thấy hồi âm. Tự nhủ với lòng mình mi bận , chưa lên được. Ta sẽ chờ mi , đã , đang , sẽ và mãi mãi chờ mi

Tên ngốc ! Mau về với xcaogiax của ta ! Nó nói với ta rằng nó nhớ MistyI của mi !

PeNy
31-08-2008, 07:39 PM
Ui thế giới ảo , có lẽ tình iu là thật nhỉ. Đợi chờ cũng là 1 hình thức iu lạng mãng đó

nít ranh học đòi
01-09-2008, 04:27 AM
lãng mạn thật đó...................

LacThien
02-09-2008, 09:55 AM
Đúng là thanh thiếu niên thời @. Toàn yêu qua mạng. Mình không tin vào tình yêu như thế lắm. Kiểu say nắng mà thôi. Nhưng dẫu sao hãy đối diện với tình yêu. Chúc bạn và người đó có thể đến với nhau ở ngoài đời. ^ ^

banglangtim_hoai222
05-09-2008, 02:09 AM
một tình iu dẹp nhưng hok cóa thực tế tẹo nèo hết á.nhung dù seo vẫn chúc ban sớm gặp dc người ý

TungLam_mk
06-09-2008, 05:18 AM
đc đấy...........cái kiểu tình yêu qua mạng mình thử rồi cũng đc nhưng ko bền. nhưng cũng vui !khì khì
chúc hai ban gạp nhau thật và cũng yêu nhau như trong au ^^

ZzTuanAnhzZ
28-09-2008, 01:43 AM
hơ các bạn tưởng tượng quá ! Có ai yêu ai với ai đâu mà bảo TY @ ???


Hy vọng tưởng chừng vụt tắt. Một hôm , ta vào Au , nhảy Club Dance2. Đang chán chán định out ra thì mi đùng đùng xuất hiện trong phòng ta.

Mi có biết lúc đó ta đã mừng thế nào không ? Ta đã hét lên thật to khiến mọi người trong quán net tưởng ta điên.

Ta chỉ kịp giữ nút '' aaaaaaaaaaaaa'' một tràng dài. Ta cuống quít tìm tên mi trên bàn phím. Có mỗi MistyI thôi mà sao ta gõ đi gõ lại sai mất bao nhiêu lần. Đáp lại thái độ rối rít của ta , mi chỉ '' Khụ khụ '' 2 tiếng

Ta trách mi tại sao đi quá lâu. Nói hết cái này đến cái khác. Mi bảo rằng :

_Ta vào Kiên Giang nhưng trong đó chả có gì mua cho mi cả. H nọ sang Campuchia mua cho mi mấy cân mực nhưng mà quá date rồi !

Ta có quan tâm gì tới mấy cái thứ quà của mi đâu. Mi quay về là được rồi ! Mis ơi ! Sợ mất mi lần nữa....

Ta và mi ghép đôi nhân vật lại. Luôn mấy hôm cứ Online nói chuyện lung tung. Mi cũng có khiếu nói chuyện lắm nhé . Ta đòi mi gửi hình của mi cho ta , mi gửi rồi ta chê mi xấu thế. Mà thực ra cũng không phải. Không xấu lắm đâu , bình thường !

Trên mặt mi có một vết sẹo , ta hỏi lý do , mi bảo bị chó cắn. Lớp 1 gãy tay , lớp 2 gãy chân , lớp 3 chó cắn .....

Ta kể mi nghe chuyện ngày bé tí , ta chui vào bụi tre , không chui ra được ta khóc mới sợ chứ. Ta còn kể mi nghe chuyện lớp 2 mơ làm siêu nhân , lấy tấm rèm cửa buộc vào cổ , '' bay '' từ trên nóc chuồng gà xuống sái cả chân.

Ta hỏi nick yahoo của mi :

_na1la2na3

_Eo ôi nick gì mà chuối thế !?

_Vậy chứ nick mi là gì hả ?

_ anh nói điêu người yêu anh chết !

_Ặc ! Nick chuối thế mà cũng chê nick ta à ?

............................

_Nói đi !

_Nói gì ?

_Say that you love me

_Điên à? Sao ta lại phải nói ?

_Hic ! Mi không yêu ta sao ? Không iêu người ta thì lấy người ta làm gì ! Oa oa oa !

_ o.0

_Nói đi mà ! oa oa oa !

_Nhưng ta ngại lắm ! Ta đek nói được !

_Ứ chịu đâu ! Nói đi !

_.......

_1 , 2 , 3

_Từ từ để ta lấy hết can đảm !

_Ừ nhanh lên !

_..... iêu mi.... bựa thế !

_Không được !

_Hả ?

_Chồng gọi vợ là em đúng hok ?

_Sax xac ! Lại còn thế nữa !

_Hic.... mi mà không nói ta khóc nữa cho mi xem ! Oa oa oa

_.......

_Oa oa oa ! Oa oa oa !

_Thôi được rồi ! Thì nói !

_....hic

_?

_Trời ơi ! Ta không nói đâu !

_Hức hức....

_ = +

_Không nói thật à ? Giận mi luôn đó !

_Ừ thì.... Ts mi bựa thế không biết !

_Nói đi xem nào !

_.... iêu em .....

_Thiếu chữ anh , nhưng mà thôi ! Bỏ qua cho mi ! Iêu mi nhứt !

_Oẹ !

...........


Ta hẹn gặp mi vào một hôm thứ 7 ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Nhà mi chỉ cách Nguyễn Văn Cừ có mấy bước thôi đúng không ?

Tối hôm trước đó , ta cứ trằn trọc mãi không ngủ . Sợ mai mưa , rồi lo này lo nọ rất vớ vẩn , hồi hộp không chịu được.

Hôm đó ta đã dậy sớm hơn mọi ngày , đạp xe đi. Ta đã chờ mi , tìm mi mỏi mắt nhưng không thể thấy mi đâu trong hàng lớp người ở nhà sách. Đang đứng thì tự nhiên có...thằng nào trỏ trỏ vào mặt ta....Là mi ! Mi đấy ư ? Sao khác với trong ảnh thế ! Nhìn mi cứ lành lành như bụt ý !

Điều duy nhất ta nhận ra mi là vết sẹo '' chó cắn '' trên mặt. Bối rối phút chốc ta không thể nói được gì. Một con bé được gọi là đại ca mồm loa mép giải như ta mà cũng không thể nói được gì trước mặt mi. Cứ có 1 cái gì đó ngài ngại chèn cổ họng ta lại.

Không ra công viên đạp vịt như kế hoạch ta và mi đã lên hôm trước , ta lôi mi đi xơi chè Sài Gòn , rồi về thẳng cẳng. Một cái gì đó tiếc tiếc trong lòng ta , cũng chẳng biết là tiếc cái gì nữa....

Chiều hôm sau , chờ mi Online. Mi bảo trông ta củ chuối ! Chuối gì mà chuối !? Ta cũng có bảo ta xinh đâu nào ! Ta cũng đâu có để ý mi đẹp xấu lắm đâu. Bạn bè thì thế nào chẳng được , đúng không Mis??

Lệ đá
28-09-2008, 03:31 AM
trên mạng,tưởng như đep.găp nhau làm quen,đưa ta vào thực tê....
Chắng may....ta ko hiểu nhau,đời còn lắm chuyện phải bon chen
chang biết tự bao giờ ta xich mích,dẫn đến chia ly....
Mỏng manh qua....

LacThien
29-09-2008, 01:11 AM
Đôi khi người ta vẫn mơ hồ trong cuộc sống. Không biết lối nào cả. Tớ cũng bước đi, bước mãi rồi lại trở về nơi cũ . Con đường thật dài, tớ đã quay lại khi không theo kịp bước chân cô ấy. Cô ấy đã không cho tớ chạy theo, cô ấy rải rất nhiều đinh trên đường và chạy rất nhanh. Cùng với đôi bàn chân đã bầm tím , trái tim quá đau, tớ về đó nhìn lại nơi xưa, nhớ lại cô ấy thêm một lần. Cô ấy như một giấc mơ ngày hôm qua thôi lệ đá à. Nhưng không phải dễ quên. Bạn là người giàu xúc cảm. Nhưng hãy thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của trái tim. Đời không thiếu con gái mà. Dẫu là khó mà quên được, nhưng vẫn phải nhìn lên phía trước. Đời tớ sắp khinh con gái đến nơi rồi. Toàn lũ xấu xa. Chẳng khi nào chúng thật lòng và chung thủy cả. Đời là thế đó lệ đá. Hãy quay về đi. Bỏ cuộc với chúng ta là sự chiến thắng ^^