mUa_kh0c 311
31-08-2008, 09:19 AM
Liệu có phải là sai lầm hok a?? Khi muốn được ở gần a ...được bên cạnh a ... còn a thì .. tránh xa e ...
Liệu có phải là sai lầm hok a??? Khi tình cảm e dành cho a thì quá nhiều ... còn a dành cho e thì quá ít ...
Liệu có phải là sai lầm hok a??? Khi mà từ lúc a onl cho đến lúc a out.... cái nik của a cứ nhý không người chat ...
Liệu có phải là sai lầm hok a??? Khi a cứ vô tình làm tổn thương e .... rồi a lại nói xin lỗi
Liệu có phải là sai lầm hok a??? Khi mà bây giờ ... a đang ở 1 nơi rất xa e ...và xung quanh a .. còn biết bao nhiêu người khác ... liệu ... a có còn nhớ đến e... nhớ đến 1 đứa ngốc bị chìm ngập trong đám đông ... không nổi trội ...
...Nếu như thiên đường của 2 chúng ta, ..giống như 1 bức tường hoa
...Phong toả mơ ước của e
...Hạnh Phúc Có phải là 1 cánh cửa sắt .... ngăn ko cho loài chim bay về phương nam
Nếu như a hướng về phía bầu trời ....Khao khát 1 đôi cánh
. ..e sẽ buông tay để a bay vút lên
Đôi cánh của cậu ko nên ở lại 1 nơi nào đó nhìn thời gian trôi wa
Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận
...Thì e là người đầu tiên way lại với sự cô đơn ....
Có 1 thứ tình iu gọi là "chia tay "
Vì yêu tớ bỏ mọi thứ cho dù đó là : "thiên đường hạnh phúc "
Nếu mình wen nhau làm a phải mệt mỏi
. ..Thà để tình yêu chân thật mang e ra đi ...
Vì yêu...e sẽ kết thúc giấc mơ ..."thiên đường hạnh phúc " E ra đi thinh lặng và bình yên để a có tất cả
Để tình yêu chân thật giúp e nói ..."chia tay"
Đành mất a..đành mãi mãi lìa xa a .... .....Em buông nhé!
Liệu có phải là sai lầm hok a??? Khi tình cảm e dành cho a thì quá nhiều ... còn a dành cho e thì quá ít ...
Liệu có phải là sai lầm hok a??? Khi mà từ lúc a onl cho đến lúc a out.... cái nik của a cứ nhý không người chat ...
Liệu có phải là sai lầm hok a??? Khi a cứ vô tình làm tổn thương e .... rồi a lại nói xin lỗi
Liệu có phải là sai lầm hok a??? Khi mà bây giờ ... a đang ở 1 nơi rất xa e ...và xung quanh a .. còn biết bao nhiêu người khác ... liệu ... a có còn nhớ đến e... nhớ đến 1 đứa ngốc bị chìm ngập trong đám đông ... không nổi trội ...
...Nếu như thiên đường của 2 chúng ta, ..giống như 1 bức tường hoa
...Phong toả mơ ước của e
...Hạnh Phúc Có phải là 1 cánh cửa sắt .... ngăn ko cho loài chim bay về phương nam
Nếu như a hướng về phía bầu trời ....Khao khát 1 đôi cánh
. ..e sẽ buông tay để a bay vút lên
Đôi cánh của cậu ko nên ở lại 1 nơi nào đó nhìn thời gian trôi wa
Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận
...Thì e là người đầu tiên way lại với sự cô đơn ....
Có 1 thứ tình iu gọi là "chia tay "
Vì yêu tớ bỏ mọi thứ cho dù đó là : "thiên đường hạnh phúc "
Nếu mình wen nhau làm a phải mệt mỏi
. ..Thà để tình yêu chân thật mang e ra đi ...
Vì yêu...e sẽ kết thúc giấc mơ ..."thiên đường hạnh phúc " E ra đi thinh lặng và bình yên để a có tất cả
Để tình yêu chân thật giúp e nói ..."chia tay"
Đành mất a..đành mãi mãi lìa xa a .... .....Em buông nhé!