Xem đầy đủ chức năng : † Hy Vọng...†
Tháng Tư
30-08-2008, 07:02 PM
Một buổi sáng.... dài ... thật dài và tự dưng tràn ngập cảm giác chán nản vô cùng! Không hiểu lý do tại sao nữa... Nhiều khi thấy bản thân mình nó kì lạ làm sao ấy... Gọi là buồn thì không đúng...vì thực tế đâu có jì để buồn đâu... Chỉ muốn tìm một nơi nào đó để rúc vào cái xó xỉnh tối tăm... một mình lặng thầm... nghĩ ji? Không biết... Nhân thế lắm nỗi ưu phiền ...đã muốn dẹp bỏ tất cả mọi thứ xung quanh nhưng không làm được! Bất lực, yếu đuối!!!
Phải chi lúc này có ai đó bên cạnh.... chỉ một câu nói thôi... cũng đủ để kéo ta thoát khỏi cái vực thẳm mông lung này! Bik là đang mong một ngưòi ...vẫn không chịu thừa nhận... Thấm thía nỗi cô đon! Em buồn quá!
Nước mắt cứ chảy mãi... Em thấy mình lẻ loi ... cô độc! Em muốn nói rằng em cần Anh... dẫu chỉ là ngắn ngủi thôi.... Dẫu chỉ là một phút thôi...Anh ạ...
Hàn Cát Nhi
30-08-2008, 07:18 PM
Lẻ loi là thế nào và cô độc là thế nào?
Và hy vọng là gì và tại sao lại hi vọng?
Cảm xúc tưởng chừng nguội lạnh nhưng không bao giờ mất đi...Chị chẳng biết chị đang viết gì và đang nghĩ gì nữa. Vừa viết blog ,có một đoạn nói về tình yêu...có một đoạn...chị muốn trở lại như ngày xưa...
Chị đang tập đứng vững....bởi sắp tới Thu - mà thấy Thu là chị lại....lơ ngơ...:
Tháng Tư
30-08-2008, 08:16 PM
Lẻ loi là thế nào và cô độc là thế nào?
Và hy vọng là gì và tại sao lại hi vọng?
Cảm xúc tưởng chừng nguội lạnh nhưng không bao giờ mất đi...Chị chẳng biết chị đang viết gì và đang nghĩ gì nữa. Vừa viết blog ,có một đoạn nói về tình yêu...có một đoạn...chị muốn trở lại như ngày xưa...
Chị đang tập đứng vững....bởi sắp tới Thu - mà thấy Thu là chị lại....lơ ngơ...:
Con người ta nhiều khi rơi vào trạng thái viết mà ko biết viết j chị nhỉ? em cũng thế
Nhưng khi bắt đầu viết thì cảm xúc ào ạt đến ko biết nơi nào dừng và ko biết bắt đầu từ đâu
Một mớ bòng bong
làm cho ngôn từ bị nguội lạnh
Thu chưa về chị à
Bạn em ở Hn bảo...Thu chưa về
Miền nam làm j có mùa thu phải ko chị?
Có hay chăng chỉ có Mưa...
Tình yêu khiến con người ta vui hạnh phúc,cũng khiến cho người ta nao lòng khi nghĩ tới
Cùng chia sẽ bài hát này với em nhẹ tự dưng em thấy nó hay 1 cách lạ lùng... trên đầu comp của em... có tấm thiệp hồng
http://nhaccuatui.com/m/eSXO0a7rqZ
Có những lời hứa cũng chỉ là lời hứa , dù cho ta mãi đợi chờ trong khi người khác đã ko còn nhớ. NHƯNG NHỜ THẾ MÀ TA BÍT HY VỌNG VÀ MONG CHỜ.
nít ranh học đòi
31-08-2008, 06:53 AM
ai trải qua một tình yêu không đẹp đều có chung cảm giac buồn man mác như vậy đó, tui cũng có cảm giác hy vọng và chờ đợi thứ gì đó
Hy vọng vào 1 ngày nào đó xa xa sẽ có những cài jì mới mẻ
Tháng Tư
01-09-2008, 06:38 PM
có đôi lúc em chợt nhận ra... hy vọng chỉ làm em thêm hu ảo và.. thất vọng nhiều
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.