PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc mơ đêm qua



canhchimma
30-08-2008, 06:35 PM
Cái ngày này. Nó có gì ám ảnh tâm trí. Nhưng cũng chỉ là 1 giấc mơ.
Đêm qua anh lại mơ thấy em. Vẫn câu nói ấy : "Em không có quyền được yêu". Em lại băng đi qua 1 vùng ánh sáng. Em khoe với anh 1 vài chiếc áo kì lạ, rồi lại chạy đi như sợ không chống đỡ được 1 cơn bão lòng.

"Mẹ em kìa! "
Một giấc mơ chưa bao giờ thật đến thế. Nó xảy ra như trước mắt anh. Nó tái hiện những gì đã khắc vào trái tim anh. Anh như 1 du khách duy nhất và quan trọng nhất trong chuyến thăm linh hồn của em vây. Nó giúp anh giải thoát khỏi tất cả. Như một người có thể nhìn thấy người yêu lần cuối để ra đi. Với anh, đó là cuộc sống mới mà em nói.

Giấc mơ đêm qua không giống những giấc mơ khác về em. Anh không được làm chủ thể, không được nói với em, không được chạm vào em. Giống như anh chỉ là 1 linh hồn vậy.

Vẫn chỉ là giấc mơ và anh sẽ mau quên. Nhưng anh đã giải thoát được khỏi nỗi đau và phiền muộn. Anh vừa tỉnh dậy, đã nói yêu 1 người con gái khác. Người mà dù khiến anh có cảm tình nhưng anh không yêu, vì anh lập lời thề chung thủy với em. Cho đến khi em bỏ anh. Em cứ mãi vô tư, hay chỉ là 1 vẻ vô tư mà muốn anh trông thấy.

Chỉ một giấc mơ, làm một vị khách của lòng em. Rồi đan xem là giấc mơ về những người thân, bạn bè. Thậm chí trong giấc mơ anh còn chơi game. Một giấc mơ thật dài. Như cuộc sống của anh thời gian qua. Và anh đã ngộ ra điều gì đó, phi nguyên tắc, không còn cứng nhắc. Anh vội hỏi mình tại sao phải luôn đau khổ trong khi mình là người có thể vui vẻ?

Ôi, vậy là tháng ngày anh lao đầu vào tất cả để xóa nhòa hình bóng em cũng không nhanh bằng một giấc mơ bình thường. Vậy thì lý lẽ là ở đâu? Vậy là chẳng có gì tuyệt đối. Điều làm con người hạnh phúc là nhìn vào tương lai mà không phải trông lại quá khứ của mình.

Anh sẽ làm được hầu hết những điều anh muốn. Anh không phải cắn rứt vì những chuyện không đâu. Sự ủy mị không thể làm người ta thành công. Anh cần đi trên con đường mới. Nó sẽ thật sự là không song song với con đường của em, mà lệch ra 1 hướng khác và đi xa vô tận.

Em sẽ chúc phúc cho anh, vì em mong anh như vậy mà. Em hãy chiều ba mẹ. Học hành thật tốt. Rồi yêu 1 boy tốt hơn anh, yêu em hơn anh đã từng. Anh thật vui vì anh đã không có lỗi với tình yêu của em. Có thể, em đã thấy điều thay đổi của anh mà anh đã nói.

Trời đang mưa. Anh dậy khá sớm dù là Chủ nhật. Anh muốn post điều anh vừa mơ. Anh sợ mình quên mất . Và anh cũng dậy để nói với cô ấy rằng : " I love you. I'm yours". Anh không còn là sở hữu của em nữa , giờ anh thuộc về người khác. Kể từ lúc này.

Cô ấy nói : " You 1st person make me cry for 2 years".

You are too, with me. But, now, she is all for me. Bye bye my old love!

Trang Sassy
29-09-2008, 10:48 AM
Rốt cuộc cũng chỉ là 1 giấc mơ thôi đúng ko? :)