PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu là gì??



konly
30-08-2008, 09:45 AM
Con đường của tình yêu nó được liên kết bởi 1 chuỗi hiđrô . Nên con đường tình yêu rất khó đi, nó là 1 đường tròn của vòng Trái Đất và nó mang những phân tử và ADN trái ngược với tình bạn !
Có người cho rằng : Tình yêu nó là con lai của tình bạn ( nó là phép lai tổ hợp của tình bạn)để cho ra đời con lai vượt trội như tình yêu ngày nay !!
Khi chúng ta bị lạc từ con đường tình bạn chạy sang con đường tình yêu , thì lúc đó chính là đường truyền (Link) của số phận !! Nó có thể đưa đến thiên đường giàu tinh yêu như Microsoft nhưng cũng có thể đưa chúng ta sang địa ngục của Sun , Mà mãi mãi chúng chúng ta kô Undo được !!
Trong tình yêu còn chứa các virus đơn phương !! Nó đục khoét từng lỗ hổng tình yêu, gây đau đớn cho các chàng capslock !
Đã lở đi nhầm sang con đường tình yêu !! thì sẽ tận hưởng được cái hương vị ngọt ngào lúc ban đầu nhưng nếu không đến đích thì sẽ trả 1 cái giá cay đắng cho con đường sau này ? Hãy cẩn trọng khi đã Enter sẽ kô còn đường đi ra nữa !! Như lạc vào con đường link Virus !!
Tại sao tình bạn lại có thể cho ra đời con lai tình yêu trái ngang như vậy có biết nó làm cho bao người điêu đứng, tưởng chừng như được cung cấp protêin và vitamin chứ đâu ngờ có vô số vi sinh vật, kí sinh trùng đeo bám vào các hốc hách khiến cho người mắc vào nó cảm thấy khó chịu vô cùng !.
Vậy khi đi vào con đường tình yêu nhiều lúc con người trở nên cao cả hơn chăng ? Nó giúp chúng ta trưởng thành hơn chăng ? Nó tìm được những thiếu vắng mà tình bạn không có ? Nhưng để đi đến con đường tinh yêu thì rất khó nó không đơn giản như ta nghĩ ;:7:
Nó cần đến 3 yếu tố quyết định : Các côlagen (thời gian ), Các Enzim(cơ hội) và quan trọng nhất là Glucôzơ (lời nói ) , nó quyết định cho chúng ta có đến được con đường vượt trội này không ? Khi các bạn chọn sai 1 trong 3 thứ thì có khi --> tình bạn cũng sẽ biến mất 1 cách dễ dàng và nói rằng để đến được đường tròn của tình yêu là không phải dễ dàng gì ?...Khi bạn đã có 1 con virus nào đó chú đến hoặc bạn đang chú ý đến 1 cái computer thì cần phải suy nghĩ thật kĩ càng, có nên thay đổi con đường tình bạn mà mình đang đi hay không ?
Không có gì có thể giúp bạn trên con đường mà bạn đã chọn cả ! Cho dù nó là sai hay đúng thì đó cũng chính là hệ sinh thái bắt buộc giúp ta trưởng thành hơn chăng ? Nhưng chỉ có thời gian mới có thể giúp bạn vượt qua những triệu chứng khi bị con virus ấy xâm lăng ? Bất kì loại thuốc giảm đau nào cũng không thể giúp bạn vượt qua ?! Lai càng không thể quên sạch những kí ức ban đầu được !! Chỉ là những con virus nhỏ nhặt thì sao có thể làm computer rơi lệ được cơ chứ đúng không nè !!
:buctoc:
Vậy khi đã bước vào tình yêu là có thể quay trở lại tình bạn được không thì không ai biết được ? Đó cũng là 1 sự khó khăn mà yêu cầu tính tập trung cao , khả năng làm việc tốt mới có thể trở lại trạng thái cân bằng , nhưng khó mà cho họ được cái tình bạn lúc xưa, cứ như bazơ với axit sẽ chẳng còn gì nếu con đường tình yêu thất bại, họ chỉ phủ nhận bằng cái vỏ bộc của tình bạn, chứ làm sao có thể để những vết cắt sâu mà lành lại được, những thẹo dài sao có thể nói là phai ? Cũng có người chưa đi hết con đường tình bạn chỉ đang chuẩn bị bước vào con đường mới thì thất bại mà không phải do Bkav ngăn trở !?
Cho nên con đường tình bạn đã rất khó đi , mà muốn đến được con đường tình yêu lại càng khó gấp trăm ngàn lần!! Nên các bạn phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định 1 việc gì đó quan trọng ? Những lần thất bại thì đó sẽ là kí ức đẹp giúp bạn có nghị lực đẻ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống , để tự suy nghĩ lại mình như thế nào ? Nó giúp ta chính chắn nhiều hơn trong cuộc sống !!