Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em gửi anh nhưng giây phút ! cảm ơn anh



DarkMythology
30-08-2008, 02:17 AM
Em không biết phải làm sao bây giờ anh ạ! Em đang rất phân vân, em đang rất bối rối... Tình yêu mà em đã dành cho anh có thể nói không có gì chân thành hơn, chính em đã đánh mất anh, chính em đã khiến anh tổn thương... em biết, em hiểu nhưng em không biết làm sao vào lúc ấy... Chắc anh vẫn còn giận em khi em rời bỏ anh, ngày bọn mình quen nhau đã qua rồi, một ngày thật đặc biệt phải không anh?



Anh là người đàn ông rất ân cần và em cảm nhận tình yêu anh đã dành cho em rất thành thật... mỗi lần bên anh em thấy tình yêu của anh tràn ngập, hơi thở ấm áp khiến em cảm thấy an bình. Ngày xưa ấy, đi bên anh không nói lời nào nhưng em thấy yêu anh nhiều hơn chính lúc ấy. Em muốn ăn ô mai anh mua mỗi khi rảnh, em thích lúc anh vội vàng chạy đến bên em khi anh vừa học về....Mỗi khi bị ba đánh hay la mắng anh ôm em không nói gì, không hỏi mấy... em thấy anh tin em, em thấy anh thương em lắm, yêu em lắm... Nói về anh, về tình yêu của chúng ta có khi nói đến cả ngày không hết anh nhỉ?


5h15. Thứ 5. Ngày 25. Tháng 8. Năm 2005.............


Anh ! em chỉ muốn gọi vậy thôi....!


Hôm gặp nhau ấy, "em Hà! lai anh đi"... anh khách sáo với em quá vậy anh? Anh không còn yêu thương em nữa phải không anh? Anh không còn muốn che chở, bảo vệ cho em nữa ..? Em biết rồi, em hiểu rồi... Thật ra em cũng biết em là gánh nặng trên đôi vai anh, những tháng ngày ấy em đã làm phiền anh rất nhiều, đã khiến anh mất nhiều cơ hội trong học tập... và rất nhiều thứ khác..... Anh ! em không muốn nói xin lỗi, em nghĩ là không cần ... phải k0? anh của em!



" Là anh đó anh yêu .....
Vì đâu anh đã đến, làm cho em đây vượt hết bao nhiêu khổ đau. Đã giúp em thật nhiều, làm em quên buồn chán luôn, làm cho em được sống yêu thương như ngày xưa.
Là anh đó anh yêu...........
Từ khi anh đã đến. Làm em yêu thêm cuộc sống yêu luôn cả anh. Chắc chắn thật lòng. Rằng em mong cùng với anh. Tình yêu em đầy ắp khi em thuộc về anh
..............Cám ơn nhé anh yêu.
Anh yêu ơi chính anh là anh đã giúp em thêm tìm tình yêu. Em luôn xin biết ơn anh yêu vì tình yêu anh đã trao về em. "


"Lời hứa của em đã dành cho anh sẽ là mãi mãi ...! Sẽ yêu anh, mãi mãi chỉ yêu anh ...