beiudanh
29-08-2008, 08:44 PM
Ngày 28 tháng 8
Không phải là ngày kỷ niệm tình yêu của chúng tạ
Vậy tại sao em lại nói về ngày 28, em sẽ nhắc cho anh nhớ
Ngày 28 tháng 8 năm 2004
Có 2 người bạn đi xem phim với nhau, 2 người bạn thuần túy đấy nhé.
Em nhớ anh còn mắc cỡ khi người quen thấy anh và em đi xem phim. Suốt bộ phim chúng ta chỉ nói với nhau chừng 5 câu là cùng.
Rồi chúng ta đi ăn kem, em kêu ly kem 3 màu rất đẹp nhưng rồi ăn không được vì có kem sầu riêng trong đó...
Em đòi đi ăn kem cho bằng được nhưng thực chất là em chưa muốn về sớm đó thôi, em muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn, chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với người đàn ông em thích chứ không phải người em yêu...
thế đấy... đáng lẽ ra chỉ là 2 người bạn đi xem phim và đi ăn kem thì không có gì để bàn luận... nhưng em cảm thấy hình như từ sau giây phút ấy chúng ta đã gần nhau hơn, để rồi 1 ngày đẹp trời gần đó anh đã... chấm dứt mối quan hệ bạn bè với em... và...
Ngày 28 tháng 8 năm 2008
Mưa... Em nhớ anh...
Không phải là ngày kỷ niệm tình yêu của chúng tạ
Vậy tại sao em lại nói về ngày 28, em sẽ nhắc cho anh nhớ
Ngày 28 tháng 8 năm 2004
Có 2 người bạn đi xem phim với nhau, 2 người bạn thuần túy đấy nhé.
Em nhớ anh còn mắc cỡ khi người quen thấy anh và em đi xem phim. Suốt bộ phim chúng ta chỉ nói với nhau chừng 5 câu là cùng.
Rồi chúng ta đi ăn kem, em kêu ly kem 3 màu rất đẹp nhưng rồi ăn không được vì có kem sầu riêng trong đó...
Em đòi đi ăn kem cho bằng được nhưng thực chất là em chưa muốn về sớm đó thôi, em muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn, chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với người đàn ông em thích chứ không phải người em yêu...
thế đấy... đáng lẽ ra chỉ là 2 người bạn đi xem phim và đi ăn kem thì không có gì để bàn luận... nhưng em cảm thấy hình như từ sau giây phút ấy chúng ta đã gần nhau hơn, để rồi 1 ngày đẹp trời gần đó anh đã... chấm dứt mối quan hệ bạn bè với em... và...
Ngày 28 tháng 8 năm 2008
Mưa... Em nhớ anh...