Tháng Tư
27-08-2008, 08:06 PM
Theo quy luật thì tất cả những gì đến và đi cũng điều có lí do của nó
-Mưa rơi : lí do vì muốn vạn vật tươi tốt
-Nắng : vì muốn mang ấm áp cho loài người và mọi sinh vật sống ở trái đất này
-Tình yêu nam nữ : nó mang 1 thứ j thiêng liêng lắm, muốn sưởi ấm trái tim đang cô đơn và nếu tìm dc tình yêu đích thực sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình
-Tình bạn : để cảm thấy ta ko lẻ loi mà ít nhất cũng có 1 tri kỉ
-Còn anh đến với em lí do vì đâu? có phải chỉ vì 1 chữ THÍCH , và khi KO THÍCH nữa anh sẽ đi?
Ko vướng bận chi nhiều, nhưng ít nhất cũng cho em biết lí do, đâu phải chỉ là thích hay ko thích?
Chúng ta chỉ là 2 người bạn " vô tình nhìn thấy nhau " nhưng đối với em cái gì đến đều mang 1 thứ tình cảm rất cao quý, ko như gió thoảng mây bay
Anh đã đến để giúp em 1 bài thua trông thấy, để rồi cùng em 1 tuần vui vẻ, nói chuyện nhắn tin suốt ngày ,anh bảo anh thích em
để rồi đến ngày hôm kia anh lẵng lặng ra đi..
Ban đầu em nghĩ anh chỉ vì công việc - chính anh cũng nói thế
Nhưng hôm qua em đã biết kết quả, em dùng số khác gọi cho anh -anh nghe máy- em cúp
Em dùng số em gọi -anh tắt máy- không nghe- ko reply tin nhắn
Con người mà anh - có lòng tự trọng
Em hiểu rồi
Đôi lúc con người ta hành động 1 điều j đó cũng chỉ vì THÍCH và người đối phương đừng tìm hiểu LÍ DO
Lí do đó - âu cũng chỉ là cái cớ - cái cơ duyên gặp nhau
Tạm biệt ko cần lí do phải ko anh?
By chảnh
-Mưa rơi : lí do vì muốn vạn vật tươi tốt
-Nắng : vì muốn mang ấm áp cho loài người và mọi sinh vật sống ở trái đất này
-Tình yêu nam nữ : nó mang 1 thứ j thiêng liêng lắm, muốn sưởi ấm trái tim đang cô đơn và nếu tìm dc tình yêu đích thực sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình
-Tình bạn : để cảm thấy ta ko lẻ loi mà ít nhất cũng có 1 tri kỉ
-Còn anh đến với em lí do vì đâu? có phải chỉ vì 1 chữ THÍCH , và khi KO THÍCH nữa anh sẽ đi?
Ko vướng bận chi nhiều, nhưng ít nhất cũng cho em biết lí do, đâu phải chỉ là thích hay ko thích?
Chúng ta chỉ là 2 người bạn " vô tình nhìn thấy nhau " nhưng đối với em cái gì đến đều mang 1 thứ tình cảm rất cao quý, ko như gió thoảng mây bay
Anh đã đến để giúp em 1 bài thua trông thấy, để rồi cùng em 1 tuần vui vẻ, nói chuyện nhắn tin suốt ngày ,anh bảo anh thích em
để rồi đến ngày hôm kia anh lẵng lặng ra đi..
Ban đầu em nghĩ anh chỉ vì công việc - chính anh cũng nói thế
Nhưng hôm qua em đã biết kết quả, em dùng số khác gọi cho anh -anh nghe máy- em cúp
Em dùng số em gọi -anh tắt máy- không nghe- ko reply tin nhắn
Con người mà anh - có lòng tự trọng
Em hiểu rồi
Đôi lúc con người ta hành động 1 điều j đó cũng chỉ vì THÍCH và người đối phương đừng tìm hiểu LÍ DO
Lí do đó - âu cũng chỉ là cái cớ - cái cơ duyên gặp nhau
Tạm biệt ko cần lí do phải ko anh?
By chảnh