PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chờ Anh Trong Cơn Mưa



mây_lãng_du
27-08-2008, 08:30 AM
Chờ Anh Trong Cơn Mưa

Author: mây_lãng_du

Category: Romance

Rating: G or PG

Status: one-shot,Finished

Summary: Em yêu anh tình yêu sáng trong nơi tâm hồn.Nhìn ai kia bên anh cùng câu ái ân trao người.Một mình em nơi đây nhịp con tim cô đơn thương nhớ anh em hát thầm trong tiếng mưa.Chờ anh trong cơn mưa.

Note:Sum và title được mượn của bạn Thùy Chi.Tớ chẳng quen biết bạn ấy nên chẳng thể xin phép. Có hai câu thơ được sử dụng trong bài cũng chưa xin phép được tác giả vì thật sự chẳng biết tác giả của nó là ai.





Gió thổi tung những tấm bạt của quán xá bên đường .Gió thổi tung những chiếc lá rời rụng trên lề đường và gió cũng cuốn theo luôn cả bụi mịt mù .Gió còn mang tới những đám mây đen nặng trĩu nước.Gió bắt đầu thổi mạnh hơn nữa và những hạt nước nặng trĩu bắt đầu rơi.Người người thi nhau tìm chỗ trú nhưng phía con đường bên kia,một hình bóng nhỏ nhoi vẫn đứng ở đầu đường và chờ đợi.Cô bé có vẻ như chẳng quan tâm tới việc trận mưa này sẽ trút bao nhiêu nước và sẽ kéo dài bao nhiêu lâu.Đứng đó và trầm lặng,em đang chờ đợi.



Tôi đứng chờ anh đã một tiếng rồi.Giờ này anh ở đâu nhỉ?Cuộc hẹn đã trễ một tiếng và không một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi nào cả.Liệu có gì xảy đến cho anh?Trời sắp mưa rồi chẳng biết anh có đến không nữa.Lôi điện thoại ra và nhấn những con số tôi đã thuộc nằm lòng.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ………….”

Anh làm sao mà lại tắt máy?Có việc gì không?Tay lại bấm nhanh những nút trên bàn phím điện thoại số máy nhà anh.

_Alo!

_Dạ,thưa bác.Con Huyền đây ạ.Anh Phong có nhà không bác?

_Huyền hả con?Phong nó vừa đi đâu đó khoảng nửa tiếng rồi con ạ.Hình như hôm nay hai đứa hẹn nhau đi chơi,phải không con?

_Dạ,vâng ạ.Con thấy mãi anh chưa đến mà máy anh lại tắt nên con gọi hỏi bác xem anh có sao không thôi.Con chờ anh thêm một lúc nữa vậy.

_Ừ,mà trời sắp mưa đó con.Nhớ mua áo mưa kẻo hai đứa đi mưa về lại ốm.

_Da,con nghe ạ.Con chào bác.

_Ừ,bác chào con.



Vậy là anh không sao.Không sao là tốt rồi.

Thêm mười lăm phút nữa.

Qua nửa tiếng rồi.

Anh ở đâu nhỉ?Anh đang làm gì vậy?


Trời bắt đầu rớt những hạt mưa đầu tiên.Nhìn quanh quất tôi định tìm một chỗ trú nhưng tôi lại sợ anh đến mà không nhìn thấy tôi thì anh sẽ bực mình.Từ ngày yêu anh tôi toàn chờ đợi và nếu anh đến chỗ hẹn mà không thấy tôi thì anh cũng không bao giờ đợi mà đi luôn.Đôi khi tôi tự hỏi giữa chúng tôi liệu có phải tình yêu?À không,phải là trong anh có tình yêu dành cho tôi không hay chỉ có tôi yêu anh?


Mưa lạnh.Mưa đã bắt đầu thấm vào da khiến tôi run cầm cập.Tôi đã định từ bỏ ý định đứng đây chờ anh nhưng rồi thì tôi vẫn đứng.Nỗi sợ anh không tìm thấy tôi làm tôi kiên nhẫn đứng đó chờ anh.


Mờ ảo,mưa mịt mù.Những hạt mưa quất vào người tôi đau rát.Đau nhưng có lẽ điều mà tôi lo sợ bất lâu nay trào lên làm tim tôi còn đau hơn cái đau mà mưa mang lại.


Một hình ảnh quen thuộc bỗng hiện ra.


Chiếc xe ấy và chiếc áo mưa ấy.Chiếc áo mưa tôi và anh mua và được trang trí bằng những nét cọ của tôi.Chiếc áo mưa có một không hai,không thể lầm được.Vậy là anh chẳng quên tôi.


Vụt qua.



Bàng hoàng.



Tôi có nhìn nhầm không?


Chắc chắn là không.


Nhéo má môt cái.


Đau,đau lắm.Vậy là tôi không mơ.


Không mơ nên hình ảnh tôi vừa nhìn thấy là thật đúng không?


Cái hình ảnh mà cô gái khác ôm eo anh ấy mà.Cái hình ảnh họ thầm thì khẽ vào tai nhau ấy mà.Cái hình ảnh nụ cười ấm áp mà anh dành cho cô gái ấy ấy mà.Là đúng,phải không?


Có ai đó nói với tôi rằng hình ảnh đó là không thực đi.


Nước mắt trào ra.Tôi khóc à?Taị sao tôi lại khóc ?Vì hình ảnh ấy đúng là thật ư?


Ha ha ha ha……….Tiếng cười của ai đó? Của tôi ư?Ai khiến tôi cười vậy?Tại sao tôi cười?


Mờ ảo.

Đổ dần xuống.

Gục hẳn rồi.

Điều tôi lo sợ bấy lâu nay là đúng ư?Anh giấu tôi bấy lâu nay ư?

Anh……….Đồ tồi ……………..





Em gục ngã.Từ phía bên này tôi vội vã lao ra giữa màn mưa chạy sang phía bên kia đường nhưng rồi tôi lại đứng khựng lại đó.Em đang cười,nhưng là cái cười u uất,tiếng cười của em xé tan tiếng mưa.Em đang cười nhưng tim em không hề cười.Và tôi biết,với nỗi đau tôi từng trải qua,tôi biết em đang khóc.

Tiến lại gần và che dù cho em.Đôi mắt đẫm nước nhìn tôi ngạc nhiên nhưng không thôi tràn lệ.Rút khăn tay đưa cho em và nhận được cái lắc đầu từ em.


_Lau mặt đi cô bé.Có gì thì về nhà khóc chứ sao lại đứng ngoài đường mà khóc thế này hả bé con?

_Chị.Ta có quen nhau không?

_Không hề quen cô bé ạ.

_Vậy sao chị lại tới an ủi tôi ?

_Vì cô bé giống tôi.

_Chị cũng chờ một người trong cơn mưa và nhìn thấy anh ta đi cũng người khác ư?

_Không.Tôi chờ anh ta trong cơn mơ bé con ạ.

_Chị có khóc không?

_Có,nhưng tôi chỉ khóc trong mơ.

_Tôi có thể khóc trong mơ như chị được không?

_Nếu cô bé muốn vậy thì cô bé có thể làm vậy.

_Làm thế xong tôi sẽ quên chứ?Sẽ không đau chứ?

_Tôi không dám chắc.

_Vậy thì chị đi đi.Nếu chị không dám chắc thì sao chị khuyên tôi.

_Vì điều đó tùy vào trái tim của từng người.

_Vậy thì tôi sẽ chờ tới khi nào tôi đau nữa tôi sẽ về.

_Tùy cô bé.Tôi chỉ có hai câu thơ tặng cô bé

Lau nước mắt đứng dậy đi cô bé

Hạnh phúc nào mà chẳng đắng cay.


_Ai nói với chị điều đó?

_Đọc được ở đâu đó.Còn bây giờ tôi đi,tùy cô bé.Chiếc dù tặng cô bé,mưa còn lâu lắm.

_Tôi không cần,chị cầm đi.

_Tôi không cần vì có người đang đứng chờ tôi trong cơn mưa khác nhưng cô bé thì đang chờ đợi.Cầm lấy đi.



Tôi rời bước mà không ngoảnh lại nhìn cô bé một lần nào.Có lẽ vậy là đã đủ cho cô bé và cho cả tôi nữa.Người chờ tôi trong cơn mưa ơi,tôi tới đây.




Cô gái kì lạ.Chị cần gì quan tâm tới tôi chứ hả?Tôi đau đớn thì sao?Tôi yêu anh ta nên tôi chấp nhận đau mà.Tôi chẳng cần chị an ủi tôi.Gì mà lau nước mắt đứng dậy với hạnh phúc nào mà chẳng đắng cay chứ.Chị có là tôi đâu mà hiểu tôi.

Nước mắt lại lăn dài nhưng tôi nghĩ chị ta đúng.Đâu có ai lại lê lết trên đường và khóc thế này.Đêm nay có lẽ mưa sẽ tạnh nhưng mưa lòng chưa tạnh được đâu.

Chiếc dù này sẽ được gửi tới chị vào một ngày chúng ta gặp nhau mưa-lãng-du ạ.Mưa-lãng-du tên khá hợp với chị đó.



Mưa-lãng-du hả cô bé?Tôi nghĩ nó không hợp với tôi đâu.Mây-lãng-du hợp với tôi hơn.Anh có thấy vậy không Gió?



The End

saskie
28-08-2008, 06:15 AM
Chưa khơi dậy được nỗi đau của cô gái.Cách viết vẫn chưa được ổn lắm,có lẽ viết khi tâm trạng đang bất ổn và không chỉnh sửa nên vẫn còn rất thô.Summary và nội dung không trùng nhau lắm.Chỉ mới là miêu tả chưa chưa phải là diễn đạt.Cần chú trọng vào văn diễn đạt nhiều.Chị hiểu em nói gì đúng không?Chị chỉ làm thơ xàm được thôi mưa_lãng_du ạ :haha:

Torika_rufu
28-08-2008, 06:41 AM
mình...............................thấy nó kì kì sao làm ấy =.= , hình như cảm xúc của nhân vật ko được diễn đạt sâu sắc nên mình ko cảm nhận đc. :(

gooddythin_nd1996
17-10-2008, 09:07 AM
để cảm nhận được tình cảm của 1 con người thật là khó!