*[£iµ £i€]*
27-08-2008, 07:33 AM
Mở đầu thế nào đây? Mở đầu thế nào cho hay?
Em còn nhớ ngày em quen anh cũng là một ngày trời thu. Nó có chút se se lạnh. Trời đang về thu , làm em càng nhớ ngày đó - Ngày quen anh.
Đã bao lần em tự hỏi lòng " sao đau buồn như thế? ". Em vẫn thường ngước lên bầu trời hỏi xem nơi ấy anh làm gì? Có đang cầu phúc cho em như những lời anh hứa? Em không biết , vì từ khi anh bỏ lại em nơi đây , mọi thứ xung quanh em dường như lạc nhịp.
Em quay quắt từng ngày với cuộc sống vồn vã , với từng ngày dài 24 giờ đồng hồ. Ôi ! sao nó dài thế? Em thở dài đánh thượt.
Hôm qua cô ấy đã về VN cùng với Danson đấy anh ạ , cô ấy đưa con nuôi của em về để gặp ông bà nội đấy. Sao em thấy lòng nặng trĩu như thế?
Từ khi anh đi , em buông thả mình hơn 1 chút , bị mọi thứ xung quanh tác động mạnh mẽ hơn. Em đã yêu rất nhiều đấy - nhưng đó không phải là tình yêu - 1 thứ tình yêu giống như em đã dành cho anh.
Em đã thử cảm giác chạy trốn cuộc đời - Mới thấy nó xa xôi thế nào đó ! Mới thấy yêu cuộc sống hơn 1 chút. Em từng nói " Nếu em kô thực hiện lời hứa ấy , liệu anh có còn chờ đợi em nơi xa ấy , có dang tay chờ đón khi em đứng trước mặt anh hay anh sẽ quay lưng để em lại chỉ 1 mình? "
Mọi thứ cứ mông lung trong cái đầu óc bé xíu của em ! Đôi khi em thấy mệt mỏi quá , nên mới trốn tránh cuộc sống này. Nhưng anh ơi! sao ông trời kô công bằng thế? Chẳng biết anh có cầu chúc cho em được hạnh phúc hay kô mà sao đôi vai nhỏ bé này nó đang gánh chịu rất nhiều thứ?
Phải chăng từ khi anh đi , em chẳng yêu thật lòng 1 ai nên giờ ông trời đang bắt em phải chịu sự trừng phạt cho điều đó chứ? Em đã tin , nghĩ rằng sẽ chẳng bao jờ tách rời. Âý thế nhưng em đã sai , em đã làm jì để họ như thế? Suy cho cùng thì jờ này em cũng chẳng muốn tin nữa. bỞI em vẫn tự nhủ thầm ông trời luôn công bằng " Không ai khổ 3 họ , chẳng ai sướng 3 đời " họ gieo gì sẽ phải gặt nấy phải kô anh?
Em sẽ được hạnh phúc bởi em đã chịu quá nhiều khổ đau. Em sẽ sung sướng hơn bây jờ rất nhiều vì em biết nơi ấy anh đang cầu phúc cho em :).
Em bây jờ kô còn là V.A của ngày xưa - 1 V.A là chính mình , kô bị thứ gì xung quanh tác động , kô còn cười hồn nhiên như khi ấy nữa. Mà giờ đây em khác lắm rồi ấy , có khi em đã già đi rồi. Cái đầu óc em nó đang chai sạn với những sự dối trá đến nao lòng :). Em mệt , không vương vấn gì hết , chỉ đơn giản là sống vì đã hứa. Dung nói đúng : Nếu anh còn sống thì họ đã kô nghi ngờ anh , không nghi ngờ tình cảm hai đứa , không nghi ngờ Dung?
Em cất bước trên bãi biển đầy cát , từng bước chân cứ xa mãi. Tiếng sóng vỗ ì ầm bên tai , thả mình trên sóng biển , em đã ngồi chờ sóng tới. Đã thử cảm giác để sóng đánh thẳng vô khuôn mặt , chỉ để thử cảm giác đối mặt với sóng gió. Em không muốn trốn chạy sự đời , em muốn đối mặt với những gì sẽ xảy ra sau này. 1 lần chạy trốn , sẽ có lần thứ 2 , lần thứ 3 và nhiều lần khác nữa. Nên em muốn đối mặt với bôn ba của cuộc đời.
Em muốn mình mạnh mẽ - như khi xưa - Em là V.A người anh yêu. Em muốn em là chính em , là 1 loài cỏ dại mà ở bất cứ môi trường nào nó cũng phát triển , nó vươn lên bằng ý chí của mình. Không bị bất cứ điều gì làm lung lay ý chí , bị 1 loài cây nào vùi dập.
Anh còn sống em sẽ không phải chịu đau khổ như thế ! Anh đi rồi em phải mạnh mẽ lên !
Là đó anh àh! Em yêu anh như thế !
Em còn nhớ ngày em quen anh cũng là một ngày trời thu. Nó có chút se se lạnh. Trời đang về thu , làm em càng nhớ ngày đó - Ngày quen anh.
Đã bao lần em tự hỏi lòng " sao đau buồn như thế? ". Em vẫn thường ngước lên bầu trời hỏi xem nơi ấy anh làm gì? Có đang cầu phúc cho em như những lời anh hứa? Em không biết , vì từ khi anh bỏ lại em nơi đây , mọi thứ xung quanh em dường như lạc nhịp.
Em quay quắt từng ngày với cuộc sống vồn vã , với từng ngày dài 24 giờ đồng hồ. Ôi ! sao nó dài thế? Em thở dài đánh thượt.
Hôm qua cô ấy đã về VN cùng với Danson đấy anh ạ , cô ấy đưa con nuôi của em về để gặp ông bà nội đấy. Sao em thấy lòng nặng trĩu như thế?
Từ khi anh đi , em buông thả mình hơn 1 chút , bị mọi thứ xung quanh tác động mạnh mẽ hơn. Em đã yêu rất nhiều đấy - nhưng đó không phải là tình yêu - 1 thứ tình yêu giống như em đã dành cho anh.
Em đã thử cảm giác chạy trốn cuộc đời - Mới thấy nó xa xôi thế nào đó ! Mới thấy yêu cuộc sống hơn 1 chút. Em từng nói " Nếu em kô thực hiện lời hứa ấy , liệu anh có còn chờ đợi em nơi xa ấy , có dang tay chờ đón khi em đứng trước mặt anh hay anh sẽ quay lưng để em lại chỉ 1 mình? "
Mọi thứ cứ mông lung trong cái đầu óc bé xíu của em ! Đôi khi em thấy mệt mỏi quá , nên mới trốn tránh cuộc sống này. Nhưng anh ơi! sao ông trời kô công bằng thế? Chẳng biết anh có cầu chúc cho em được hạnh phúc hay kô mà sao đôi vai nhỏ bé này nó đang gánh chịu rất nhiều thứ?
Phải chăng từ khi anh đi , em chẳng yêu thật lòng 1 ai nên giờ ông trời đang bắt em phải chịu sự trừng phạt cho điều đó chứ? Em đã tin , nghĩ rằng sẽ chẳng bao jờ tách rời. Âý thế nhưng em đã sai , em đã làm jì để họ như thế? Suy cho cùng thì jờ này em cũng chẳng muốn tin nữa. bỞI em vẫn tự nhủ thầm ông trời luôn công bằng " Không ai khổ 3 họ , chẳng ai sướng 3 đời " họ gieo gì sẽ phải gặt nấy phải kô anh?
Em sẽ được hạnh phúc bởi em đã chịu quá nhiều khổ đau. Em sẽ sung sướng hơn bây jờ rất nhiều vì em biết nơi ấy anh đang cầu phúc cho em :).
Em bây jờ kô còn là V.A của ngày xưa - 1 V.A là chính mình , kô bị thứ gì xung quanh tác động , kô còn cười hồn nhiên như khi ấy nữa. Mà giờ đây em khác lắm rồi ấy , có khi em đã già đi rồi. Cái đầu óc em nó đang chai sạn với những sự dối trá đến nao lòng :). Em mệt , không vương vấn gì hết , chỉ đơn giản là sống vì đã hứa. Dung nói đúng : Nếu anh còn sống thì họ đã kô nghi ngờ anh , không nghi ngờ tình cảm hai đứa , không nghi ngờ Dung?
Em cất bước trên bãi biển đầy cát , từng bước chân cứ xa mãi. Tiếng sóng vỗ ì ầm bên tai , thả mình trên sóng biển , em đã ngồi chờ sóng tới. Đã thử cảm giác để sóng đánh thẳng vô khuôn mặt , chỉ để thử cảm giác đối mặt với sóng gió. Em không muốn trốn chạy sự đời , em muốn đối mặt với những gì sẽ xảy ra sau này. 1 lần chạy trốn , sẽ có lần thứ 2 , lần thứ 3 và nhiều lần khác nữa. Nên em muốn đối mặt với bôn ba của cuộc đời.
Em muốn mình mạnh mẽ - như khi xưa - Em là V.A người anh yêu. Em muốn em là chính em , là 1 loài cỏ dại mà ở bất cứ môi trường nào nó cũng phát triển , nó vươn lên bằng ý chí của mình. Không bị bất cứ điều gì làm lung lay ý chí , bị 1 loài cây nào vùi dập.
Anh còn sống em sẽ không phải chịu đau khổ như thế ! Anh đi rồi em phải mạnh mẽ lên !
Là đó anh àh! Em yêu anh như thế !