meoconxauxi_rain
26-08-2008, 03:33 AM
Nếu 1 ngày không có anh........
Em vẫn là em của ngày hum wa
Nhưng có cảm giác gì đó, rất mờ ảo.....
Không có anh.....
Em sẽ vẫn đi học, đi chơi với bạn bè...... chỉ có điều em ít cười, ít nói hơn mà thôi
Nếu 1 ngày không có anh...............
Em sợ...........
Sợ đặt chân lên những con đường mà chúng mình đã từng đi qua..........
Sợ những kỉ niệm xưa lại ùa về..............
Sợ mình lại trở nên yếu đuối..........
Sợ nước mắt mình sẽ rơi................
Nếu 1 ngày không có anh..............
Em sẽ................
Xoá nick yahoo của anh.............
Xoá tất cả những tin nhắn..............
Xoá số điện thoại quen thuộc nhất của mình.........
Xoá , xoá tất cả những gì mà em đã từng bik, đã từng được nghe, đã từng iu nó.........
Nếu 1 ngày không có anh.................
Ngày đó..............
Trời vẫn trong xanh, mây vẫn mang 1 màu trắng, vẫn trôi nhẹ nhàng........
Cả thế gian này cũng vậy.............
Nhưng em thì khác, và cả anh nữa............
Chúng mình chẳng thể đến được với nhau như ngày xưa anh vẫn thường nói thật rồi anh ạ !
Em vẫn là em của ngày hum wa
Nhưng có cảm giác gì đó, rất mờ ảo.....
Không có anh.....
Em sẽ vẫn đi học, đi chơi với bạn bè...... chỉ có điều em ít cười, ít nói hơn mà thôi
Nếu 1 ngày không có anh...............
Em sợ...........
Sợ đặt chân lên những con đường mà chúng mình đã từng đi qua..........
Sợ những kỉ niệm xưa lại ùa về..............
Sợ mình lại trở nên yếu đuối..........
Sợ nước mắt mình sẽ rơi................
Nếu 1 ngày không có anh..............
Em sẽ................
Xoá nick yahoo của anh.............
Xoá tất cả những tin nhắn..............
Xoá số điện thoại quen thuộc nhất của mình.........
Xoá , xoá tất cả những gì mà em đã từng bik, đã từng được nghe, đã từng iu nó.........
Nếu 1 ngày không có anh.................
Ngày đó..............
Trời vẫn trong xanh, mây vẫn mang 1 màu trắng, vẫn trôi nhẹ nhàng........
Cả thế gian này cũng vậy.............
Nhưng em thì khác, và cả anh nữa............
Chúng mình chẳng thể đến được với nhau như ngày xưa anh vẫn thường nói thật rồi anh ạ !