Xem đầy đủ chức năng : Lá cây buông dần . Trời đang về thu ...
Trang Sassy
25-08-2008, 08:03 AM
http://f3.yahoofs.com/blog/46a1b25ezf30d28b/99/__sr_/9367.jpg?mgItssIBBLcijthn
Xuân sang
Hạ đến
Thu về
Thu về
...
Hôm nay trời lành lạnh , gió miên man , miên man !
Mình đạp xe chậm , đi ngược chiều gió ...Chân mình ko muốn nhấc lên nữa , chỉ muốn cái cảm giác nhè nhẹ này đưa mình về tới nhà ...
Vừa đi , vừa hưởng thụ , vừa hồi tg?
Bao nhiêu dòng cảm xúc tự nhiên chảy hết vào não mình ...thấy tim gờn gợn , cứ có cái jì đó lo lắng , có cái jì băn khoăn !
Và thật sự rất Nhớ ...:)
Mùa thu đang về !
Có nắng dịu và gió nhẹ ...nhìn bầu trời gợn Mây ...
Tâm hồn thông thoáng hơn ...
Mà cũng sắp đến trung thu rồi còn jì !
Trung thu năm nay có lẽ mình sẽ đi thả thiên đăng cùng anh ấy ...Mình sẽ thả ước mơ của mình theo thiên đăng sáng rực trời ấy.Ước mơ được ở mãi bên người mình yêu thương. Và cả một chút an lành, cho mình ,cho cả một số người, một số người vẫn yêu quí mình . Và đặc biệt là anh :huglove:
Lá cây buông dần . Trời đang về thu ...
Khẽ thốt lên : yêu và thương anh nhiều lắm :huglove:
mylove_9
25-08-2008, 10:08 PM
Hôm nay nó lại mở máy và online... k thấy nick anh sáng... quen rồi , đã 3 tháng như thế rồi cơ mà... nó biết có 1 điều gì đó thay đổi.. nhưng dưòng như k phải là 1 sự thay đổi từ trong tâm....cho nên nó k trách...there's nothing wrong with it, she can stand!...
Gió đi ngang, và mưa như trút nứoc... nó nghe những tiếng mưa như cứa từng đợt vào bàn tay... lạnh buốt và đau nhói... có lẽ vì mưa nên nó thấy lạnh...và nhớ anh...muốn vòng tay qua ôm lấy anh...ấm áp... nhưng khó quá... Ừ nhỉ....tên của nó còn có nghĩa là mưa cơ mà? còn anh là nắng... mưa và nắng có khi nào đến cùng 1 lúc k ??? À, hình như là có đấy... nhưng chỉ là 1 khoảng khắc rất ngắn thôi.... chỉ 1 s thôi cũng đc, phải cho nó đc nhìn thấy anh đứng trứoc mặt nó, dù chỉ 1 giây thôi..." Hạt mưa ngoài trời đêm gió lạnh... mưa nhẹ nhàng như đưa em đi đến 1 chân trời xa lạ... mưa rơi đan xem nhau như những sợi chỉ... và mưa rơi giấu kín tâm hồn em..."
n9Ø¢_n9††e¢††
25-08-2008, 10:37 PM
mưa có bik đợi chờ nhớ mong, mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương anh rất nhìu.....
Pha Lê Tím
26-08-2008, 02:32 AM
Trời lạnh lạnh yêu yêu
Thấy như đc gần nhau hơn 1 ít, thương yêu nhau hơn 1 ít.
Gió... thổi đi cái hơi nóng nực của mùa hạ đang xa dần và mang đến làn không khí mát mẻ dễ chịu.
Nắng... đã bớt thôi gay gắt hơn, đã dịu dàng hơn.
Lá... dần dần như đc khoác 1 màu áo mới... Chúng đang thay thế nhau để báo hiệu cho con người là thu đang về!
Và Thu đang về.
Trang Sassy
27-08-2008, 12:44 AM
Một gặp mặt tình cờ - Một ngoảnh mặt làm ngơ - Một mừng vui cố nén ...Một sẽ đi đến đâu - Một cũng không biết nữa - Một trách người không thể - Một trách mình đa mang :)
mây_lãng_du
27-08-2008, 12:56 AM
Mùa thu là mùa em thích nhất nhưng nó cũng đang là mùa mà em ghét nhất.Vì mùa thu là mùa tựu trường,mùa thu là mùa đi học.Đi học rồi em sẽ gặp người nhiều hơn nhưng để rồi chẳng là gì.Em ghét mùa thu vì mùa thu em sẽ nhìn thấy anh tay trong tay với người khác.Nhưng em yêu mùa thu vì mùa thu đa mang đa cảm giống em.Mùa thu giống em và mùa thu khác em.
Có lẽ ngày hôm nay , em đang đi trên con đường mà ko có anh , em cũng như bao cô gái khác. Đã yêu anh rất nhiều , tin anh quá nhìu , thế nên sau lưng em anh wen nhiều cô gái khác. Em bít nhưng em xin bằng lòng chấp nhận vì đã yêu người. Nhưng ngày hôm nay em ko như thế nữa. Em đã bít con tim nơi anh em ko giữ và em ko ép anh phải luôn bên em. Em buông tay em ra , để anh có thể nắm tay ai khác , em bít mình rất là đau nhưng ko anh à , em bít quá khứ sẽ là quá khứ. Hôm nay em tự soi gương nói rằng , D à hôm nay ngày mới rùi. Hãy cố quên đi. Em sẽ cố gắng ko yêu một người giống anh nữa.
mây_lãng_du
29-08-2008, 01:59 AM
Thu đã về rồi đó anh.Trên những tán cây bắt đầu có những chiếc lá vàng đầu tiên.Sáng sớm ngủ dậy đã bắt đầu thấy sương giăng rồi đó.Nắng dần dần nhạt đi rồi và gió bắt đầu thổi nhiều hơn.Thu về khiến tim em xao xuyến và làm em thêm muộn phiền.Thứ hai này em sẽ gặp lại anh.Thứ hai này em sẽ lại phải chứng kiến anh tay trong tay với người khác.Buồn biết bao.Nhớ năm kia đây em còn tay trong tay cười đùa với anh.Nhớ năm kia em và anh cùng nhau đi chung đường và nhặt những chiếc lá vàng rơi.Ngày ấy xa quá rồi anh nhỉ.Em nhớ anh.
Trang Sassy
29-08-2008, 03:02 AM
Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi anh
Bởi nếu không
Làm sao
Em phải khóc?
Bởi nếu hạnh phúc
Là
Hạnh phúc
Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thật
Sao lại trở thành hư vô
Hạnh phúc chỉ là lời nói dối thật mà
Bởi em đã từng tin
Là
Anh yêu em nhiều lắm
Thế mà
Một buổi chiều đầy nắng
Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò
Nếu anh bao em chờ
Em sẽ đem cả cuộc đời đánh cuộc
(Nhưng mà anh cứ bứớc chẳng nói lại câu nào)
Nếu anh bao em chờ
Em sẽ đem cả cuộc đời đánh cuộc
(Nhưng mà anh cứ bứớc chẳng nói lại câu nào)
Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?
Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
Nên
Em với
Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
(Vì em sẽ lớn lên)
Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
Mặc dù em đã lớn
Hóa ra hạnh phúc chỉ là điều Người ta tưởng
Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi anh !!
Pha Lê Tím
29-08-2008, 06:42 AM
Buồn buồn 1 chút ngắm trời đang chuyển dần về Thu
Với bao nhiu kỉ niệm vấn vương của 1 thời SV ngày ấy.
Nhớ bọn nó, cái bọn đùa như quỉ và cùng thích mùa thu với mình
Mùa thu đi chơi nhìu hơn nữa
Mùa thu là lần đầu mình quen nhau nữa phải hok anh?
1 thoáng bỡ ngỡ
e gặp anh
và rồi anh ra đi nhanh đến nỗi làm e phải ngỡ ngàng
Anh giống như 1 cơn gió thoảng qua đời em
Nhẹ nhàng mà làm lòng ai xao xuyến
Ở nơi ấy anh có nhớ đến 1 cô bé như em ko?
Ngày qua ngày , nối nhớ làm cho hình ảnh của anh càng rõ nét trong lòng em
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt của anh ngày hôm đó
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên cái mùa thu ấy
Nó tuyệt vời lắm
Vì đã cho em gặp anh
Anh iu quý......em sẽ mãi nhớ mùa thu ấy....thu kỉ niệm
yeu_anh_4ever
02-09-2008, 06:58 PM
thiên đăng bay cao cùng những ước mơ ấy
ước mơ bên 1 người mãi mãi
Pha Lê Tím
03-09-2008, 11:12 PM
Bất chợt bùn vu vơ
Nhớ....
Đến những thứ mình đã từ bỏ.
Những kí ức mà ko bao giờ đánh đổi đc nữa.
Cuộc sống đổi thay khá nhìu.
Mình thấy sợ sệt.
Thu đến... Đông đến...
Thế là 1 năm nữa lại qua...
Chỉ còn hoài niệm.
Giọt Sương
04-09-2008, 03:49 PM
Sang thu -...
Trời trở lạnh đi nhiều - tay em đã bắt đầu biết Lạnh và Buốt - cộng thêm với nhăn nheo thì y hệt như bàn tay của bà ! Vẫn phải lấy bàn tay này của mình cố ấp ủ - xoa dịu bớt lạnh cho bàn tay kia ! Vẫn vậy - như bao lâu nay em vẫn làm !
Dường như em đang chuẩn bị tinh thần cho chính mình - không dám đối mặt với chính mình nữa ! Em đang cố gắng đấy - mỉm cười với tất cả mọi người - một nụ cười ngượng ngạo ! Nhưng chả sao - đúng không ?! Cố giấu diếm đi chút gì đó gọi là " Muộn Phiền " - mà sao cũng quá khó nhỉ !
Luôn đặt mình vào một vỏ ốc nào đó - cuộn tròn - và trốn kín ! Một chỗ trốn hoàn hảo nhất !
Và rồi - nghĩ lan man...! Vô số chuyện - ! Buồn cười nhỉ ?!
Đặt ra cho mình một câu hỏi - ngớ ngẩn : " em sẽ là ai của 10 năm sau ? "
Em có thể là ai - của 10 năm sau ?
hoctrophohuyen000
04-09-2008, 10:52 PM
Hà Nội vào thu rồi bạn ơi?
Bạn có nghe trong lòng mình một niềm thương nhớ? Một hòai niệm? và thấy lòng mình vấn vương?
Tôi biết các bạn co những niềm tâm sự của riêng mịnh.Nhưng đều mang một niềm chung: Mùa thu buồn lắm.
Trang sasy cần một lời nói dối dễ thương. Tình sy mang bao nhiêu niềm thương nhớ kỷ niệm bạn bè xưa. Mây lang du chết trong niềm thương nhớ. Mylove cần thời gian cho trái tim bình yên. v...v...
Con tôi ư? tôi đã yêu lòai hoa : hoa sữa và những cơn gió lạnh chiều đêm. và tôi nợ một người: Một lời xin lỗi.
Trang Sassy
05-09-2008, 08:21 AM
Em có mơ mùa thu cho ai nức nở,em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi,và em có mơ khi mùa thu tới,2 chúg ta sẽ cùng chung lối,em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương
:) Uhm..Em mơ ..................................
[Deleted]
05-09-2008, 12:01 PM
Ở đây - mùa này lá chưa rụng !
Mùa thu - trời còn nóng kinh người !
Vậy mà vẫn đang chờ và cần một cái nắm tay - bình dị và nhẹ nhàng !
Vu vơ lại muốn gấp hạc giấy ! Tự mình gấp cho mình.
Khờ quá - ôi những lời nói..
Mong lung lại muốn đi biển..ờ..đã thành thói quen - cứ thế mà muốn nhưng không bao giờ làm được !
Đường tình bơ vơ quá....
Pha Lê Tím
05-09-2008, 07:40 PM
Trời bớt lạnh đi 1 chút...
Trong lòng đã có chút j nhen nhói ấm áp và tin tưởng hơn...
Ôi chào ngày mới!
Mong rằng tất cả mọi ngày mới đều bắt đầu như vậy... Hạnh phúc sắp tới như mùa thu đang tới
Yêu lắm :-X
bodedatma
06-09-2008, 11:51 PM
Xin gởi tới Miharu yêu quý một lời xin lỗi chân thành.
Tôi đã sai và sẽ không một lời bào chữa.
Anh đang cố nhặt những mảnh vở của chiếc cốc thuỷ tinh đã vỡ bằng niềm tin.
Dù nó thế nào thì anh vẫn sẽ dùng Super Glue dán lại. Em yên tâm :timvo::timvo:
mây_lãng_du
07-09-2008, 02:15 PM
Thu về rồi,lạnh hơn một chút rồi.Đã cảm thấy thèm một người che dù cho mình khi đi trong những cơn mưa của mùa thu.Mưa thu không ồ ạt và dữ dội như mưa mùa hạ.Mưa thu cũng không lạnh đến tê người như những trận mưa tuyết của mùa đông.Mưa thu nhẹ nhàng rơi và lạnh.Mưa thu làm người ta thèm hơi ấm của một người nào đó nhưng em biết em chỉ có thể tìm thấy nó trong mơ.Thôi thì vì em ích kỉ nên em phải chấp nhận.Thôi thì vì em yếu đuối mà cứ thích làm ra vẻ cứng rắn thì em phải chịu thôi.Giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ.Và mùa thu có anh cũng chỉ là một phần cảnh trong giấc mơ của em thôi.Thu và anh sẽ chẳng bao giờ cùng song song sánh bước cùng với em.Mùa thu,em nhớ anh.
Pha Lê Tím
08-09-2008, 07:47 AM
Nhức nhối...
Xót xa...
Đau đớn...
Buồn mênh mang...
Ước j có thể thay đổi đc chút j ở con người đó!
Ước j người đó hiểu và bớt trẻ con đi
Ôi... Thu buồn hiu quạnh...
ut_cung
09-09-2008, 01:28 AM
ngồi nhớ lại kỉ niệm xưa mà nước mắt chị cứ tuôn rơi , một thời của quá khứ vì lo ngại hèn sang ,và vì chuyện tuổi tác chị đã từ chối làm một nữa của anh , rồi khi anh _người lính trẻ _ra đi mãi mãi trong tiết xuân để lại trong lòng chị bao nỗi đắng cay , chị buồn , tuyệt vọng , và bất chợt chị nhận ra từ lâu... trong lòng chị đã có hình bóng anh , giờ thì anh ko còn nữa rồi, thứ duy nhất chị còn lại là trái tim đang rỉ máu và chiếc nhẫn ngày nào anh nhờ chị "giữ hộ" cho đến khi nào chị tìm được người trong mộng anh sẽ nhận lại , vậy mà giờ này anh ko còn để chị có thể trả lại chiếc nhẫn và cho anh biết "người trong mộng " của chị là...anh.
bất chợt em nhận ra rằng em yêu anh nhiều lắm , em ko biết mình sẽ ra sau nếu thiếu anh , và em biết còn rất nhiều người ko biết trân trọng t/y của mình , cứ mãi đi tìm kiếm để rồi khi nhận ra nó ở ngay bên cạnh mình thì lúc đó đã ko còn gì nữa rồi , HÃY BIẾT TRÂN TRỌNG HIỆN TẠI , ĐỪNG ĐỂ MẤT ĐI RỒI MỚI TIẾC NUỐI...
haibep
09-09-2008, 04:26 AM
Hôm nay ta lại đươc đi cua gái.Ôi kô biết đã bao nhiêu ngày rồi ta kô kua gái nhỉ cảm giác đó thật là khó tả
Còn sao nữa ---> mai chác ta lại đi kua tip
pháp sư lửa
09-09-2008, 06:55 AM
Lòng ngỡ đã wên nhưng tại sao cứ khắc khoải, chính ta đã từ bỏ mọi kỉ vật, vứt bỏ bao kỉ niệm, nói nh~ lời làm ng` tổn thương, thế sao ta lại trách ng` làm ta buồn.Ta ko thể nào xoá đc nh~ con đường mà ta cùng ng` đi wa, ko thể xoá đc cái nắm tay đầu tiên, ko xoá đc vòng tay đã từng ôm chặt ng` ko xoá đc thời gian bên ng` cũng như ko thể xoá đc mối tình đầu của ta.
Lòng bik' đã kết thúc thật rồi sẽ ko còn tan rồi lại hợp, ko còn nh~ zui buồn dỗi hờn bên ng`nhưng sao tận đáy lòng ta cứ mong....
Lòng bik' đã kết thúc rồi nhưng khi thấy ng` đùa giỡn với con gái sao ta lại thấy khó chịu trong lòng.Ta wá ích kỉ đúng ko rõ bik' ko thể mang hạnh phúc đến cho nhau, nh~ mong 1 ng` nào đó có thể mang hạnh phúc cho ng` nhưng ta lại...
Tại sao chúng ta lại thành như thế này, đây là điều ta muốn sao, là điều ng` muốn sao?
Mới hôm nào chúng ta vẫn còn có nhau, ngỡ như là áng mây trôi nhẹ trôi mãi, nhưng nào ngờ đó chỉ là 1 giấc mơ thoáng wa.Chuyện tình xưa bao n thiết tha êm đềm, mình bên nhau như mây lãng du với gió, nào ngờ đâu cơn mơ đã vội tàn; tìm đâu để thấy ng` của lúc khi bên ta,tìm đâu ngày tháng wa?
Vậy thì hãy cứ lãng wên tất cả để trái tim nhẹ vơi như nh~ phút ban đầu.Muốn wên ng`. Sẽ wên ng`. Cố wên ng`.
Nếu bik' trước chia lìa thì ngày xưa wen nhau làm j` bao yêu thương mình đã trao cho nhau vùi sâu trong bao kí ức. Nếu bik' trước chia lìa thì ngày xưa mình nên giữ lấy. Ngày xưa ấy ở trong giấc mơ ng` đi về phía ta mà tại sao ta ko thể bước tới ôm chặt ng`?
Muốn wên 1 ng` mà lòng mình ko đành...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.