PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nắng, mưa và cầu vồng hạnh phúc!



ººFull House®
25-08-2008, 07:23 AM
Cái ngày nó gặp nhỏ:
- Em thích cầu vồng hả?
- Ko,em không thích! Em …..yêu nó
- Ừ,thì yêu,cũng vậy mà .Nhưng có mưa mới có cầu vồng
- Không! Có mưa,có nắng mới có cầu vồng
- Ừ nhỉ ,có mưa & nắng mới xuất hiện cầu vồng
Nó quên béng đi mất vì đã lâu lắm rồi,nó ko biết đến cầu vồng . Đơn giản, chỗ nó ở, chẳng khi nào nó có tâm trí để ngước nhìn bầu trời khi mà những dãy nhà cứ đua nhau mọc lên san sát và nó cũng ít khi quan tâm cầu vồng là gì, nó chỉ biết đó là những dãy màu nhợt nhạt sẽ lắm lúc xuất hiện trên cái bầu trời xám xịt sau những cơn mưa mà thôi, chả có gì hấp dẫn nó cả, nó còn biết bao nhiêu thứ để mà làm, để mà chú ý hơn là ngắm nhìn những cái thứ tưởng chừng như vô bổ ấy
Rồi nó và nhỏ trở thành bạn của nhau từ đó mặc dù 2 đứa cứ như nước với lửa

"Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao,sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Ánh trăng đã không còn nữa chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi"


mms://nhac.thoisu.tv/NhacViet/TuanHung/Cau_Vong_Khuyet.mp5

"Ớ,hay nhỉ, lại là cầu vồng!" - Nó ngạc nhiên khi nghe bài hát này,trùng hợp đến thế.Nó bắt đầu tò mò về cầu vồng! Cơ mà nhỏ nói có mưa & nắng mới có cầu vồng cơ mà?Ban đêm cũng có cầu vồng sao?Nó mù tịt.Chẳng trả lời được, tính đi hỏi nhỏ nhưng mà lại thôi, nhỏ sẽ cười nó cho mà xem.Thây kệ,có hay không hay là cha tác giả cố tình phóng đại nên như thế cũng mặc kệ, nó vẫn thích bài hát này.

Rồi nhỏ gửi cho nó cái hình ảnh về cầu vồng (lại là trùng hợp).Lần đầu tiên nó mới thực sự nhìn ngắm cái hình ảnh cầu vồng, nó thấy đẹp, thế mà trước giờ nó lại không biết chứ nhỉ!Rồi nó bắt đầu lùng sục những hình ảnh về cầu vồng để thoả trí tò mò của nó và nó phát hiện ra rằng, ban đêm cũng có cầu vồng.


http://www.domesco.com/FilesUpload/khampha/rainbow.jpg

Ờ,thế là cha tác giả nói đúng!Coi như đã thoả trí tò mò của nó rồi.Nhưng nó thích cầu vồng khi có mưa và nắng cơ,như lời nhỏ nói

Rồi đến 1 ngày, nó tình cờ ngắm được cầu vồng ,đó chỉ là tình cờ mà thôi bởi lúc đó nó đang bực vì cái cơn mưa như trút nước quái quỷ đã làm nó ướt hết cả người, đã thế vừa mưa xong lại nắng thế lại càng bực hơn. Nó về đến cổng, lại cáu vì chả ai mở cửa cho nó ,nó ngước lên trời.
- Ơ kìa!Cầu vồng!".
Tuy không phải lần đầu tiên được nhìn thấy cầu vồng nhưng nó cũng phải thốt nên lời.Mặc dù trước kia nó đã từng ngắm cầu vồng nhưng nó không có cảm giác như lần này.Giờ đây nó đang cảm thấy bình yên đến lạ ,nó ko còn cảm thấy bực bội hay cáu gắt nữa.Thì ra đây là cái điều khiến nhỏ yêu những màu sắc của cầu vồng đến thế.Lạ nhỉ, chỉ là những dãy màu nhợt nhạt như thế kia mà ai cũng thích ngắm ,không riêng gì nhỏ, và nó có thể khiến con người ta tìm được những giây phút bình yên như thế này sao.Hèn chi người ta thường nói cầu vồng chính là sự kỳ diệu của thiên nhiên ,đến bây giờ thì nó mới hiểu.Và bất chợt nó...nhớ nhỏ.
Nó cứ như là nắng ấy, lúc nào cũng cười, cũng vui vẻ, còn nhỏ là mưa ,nó chọc nhỏ 1 tí là y như rằng, mưa như trút nước, phải năn nỉ lắm nhỏ mới chịu bỏ qua - Nó thầm nhớ lại những lúc nó và nhỏ chuyện trò với nhau rồi khẽ cười cho cái sự ngây ngô của mình.Nhưng sau cơn mưa nếu có nắng thì sẽ có cầu vồng, 1 cầu vồng thật hạnh phúc phải không nhỏ.Nó....yêu nhỏ

Ừ,nó không chối, nó đi nói với nhỏ ,nhỏ cũng hiểu điều đó
- Nhưng không phải những gì mình nhìn thấy đều là sự thật đâu anh.Em không muốn lại 1 lần nữa.....
- Ừ, anh biết, vậy thì anh sẽ chờ em nhé
- Không, anh đừng chờ , hãy đi kiếm người con gái thật sự yêu mình anh ạ
- Anh không biết, anh sẽ chờ
Nắng là thế, mưa là thế, 1 đứa ngang nghạnh không chịu hiểu, 1 đứa dù có nói đến khản cả cổ cũng không khiến nó lung lay bởi nó vẫn là nắng kia mà

Nhưng nắng thì có quanh năm ,có thể là nắng xuân,nắng hạ thậm chí mùa đông cũng sẽ có nắng.Còn mưa thì chỉ có 1,mưa thu, đó cũng là cái ngày nó gặp cầu vồng ,và đến tận bây giờ nó mới chợt hiểu ra cái điều mà nhỏ đã nói: Không phải nắng gặp mưa là sẽ xuất hiện cầu vồng mà chỉ khi Mưa gặp nắng khi vào thu thì mới tạo ra được cầu vồng hạnh phúc.

Ừ,chỉ 1 điều đơn giản thế mà nó không hiểu ra hay là nó cố tình không hiểu để rồi đây nó mới nhìn lại mình, nó chỉ là một tia nắng nhỏ nhoi, nó cũng chẳng phải là tia nắng của bất cứ mùa nào bởi khi nào nó cũng vậy, cũng chiếu sáng lẻ loi, cũng ngang ngạnh, ương bướng với chính nhỏ và những người xung quanh nó.Nhỏ đã có nắng cho riêng mình, cái nắng thu dịu dàng, âm ấm làm con người cảm thấy dễ chịu.Nó buộc mình không khóc nhưng sao nước mắt vẫn thỉnh thoảng cứ chảy dài, nhưng nó biết 1 điều rằng: Nhỏ sẽ bình yên và hạnh phúc
Sẽ mãi là người bạn tốt nghen nhỏ./.

Bad
25-08-2008, 03:41 PM
đọc cái title là đã biết là ai viết rồi... bài viết thiệt tâm trạng...

Cầu Vồng - cũng đã từng mơ mộng và mong ước được nhìn thấy 1 lần, tuy nhiên đây không phải sợ thích của mình, chỉ tò mò về 7 sắc màu của cầu vồng nhìn như thế nào - có đẹp như những tấm hình mình được thấy qua không - hoặc là nó có như những lời người ta diễn tả không...

vẫn ước một ngày nào đó được nhìn thấy Cầu Vồng...

"Chia đôi Cầu Vồng ngày xưa..."

yeu_anh_4ever
25-08-2008, 07:32 PM
đọc bài này cảm động quá
tớ nhìn thấy cầu vồng nhìu lần rùi nhưng tớ chả thjk tẹo nào
tớ yêu mưa hơn chắc vì tờ sjnh ra đã mang nỗi bùn rùi

phaletrang25251325
26-08-2008, 02:53 AM
:slider:...

Đứng trước biển, em thì thầm hỏi khẽ: / " Chuyện chúng mình đẹp mãi không anh?" / Anh chỉ nói: "Ngày xưa còn nguyên vẹn..." / Em giật mình, chẳng thấy bóng thân quen.

:slider::slider::slider:

THIÊN TỬ
26-08-2008, 12:55 PM
mình đã rất hân hạnh nhìn được cầu vòng lần đầu tiên trong đời rồi. Mưa vừa rơi xong nắng chan hòa bóng sáng loé và rồi từ từ 7 màu khác nhau của cầu vòng đã xuất hiện:clap:

"Đến bao giờ mới được có em, đến bao giờ thấy được cầu vòng....???"

mây_trắng
26-08-2008, 09:21 PM
bài đọc nhiều cảm xúc ghê ,cầu vồng iu mưa và nắng ,iu rất nhìu....................:hum:

caupexitin33
27-08-2008, 05:32 AM
bài viết hay wa!!!
pe' cũng thích bài đó lắm!!!