PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh Phúc....Hối Tiếc



PeKhoc
25-08-2008, 07:07 AM
Khi con người ta đang có trên tay 1 thứ gi` đó chắc hẵn là người ta không biết quy' trọng nó đâu,nhưng khi mất đi rồi thì sẽ thấy hối hận lắm ,hối hận vì đã không giữ nó, hối hận vì đã đánh mất nó.Cũng như tình yêu vậy, khi người ta yêu bạn tha thiết thì bạn lại hững hờ với tình yêu đó và quay đi ,bạn nghĩ như vậy có lạnh lùng lắm không?.Bạn quay lưng đi vì bạn muốn tìm thấy 1 tình yêu mới mẻ hơn hay nói cách khác là chạy theo những thứ không thuộc về mình để đánh mất đi những thứ vốn dành cho mình.Để khi bạn chợt nhận ra tình yêu đó còn quan trọng với bạn lắm thì có muộn lắm không đây?Cuối cùng thì bạn là người đã đánh mất đi người ấy ,cuối cùng thì bạn và ấy cũng xa nhau.Đó là kết cuộc của những người không biết giữ gìn những gì mà mình đang có.Mình và bạn trai chia tay nhau chỉ vì 1 chút giận dữ và bây giờ sau 1 tuần không có nhau ,2 tụi mình đã quay lại vì không thể nào quên được hình bóng của đối phương.Khi bạn không có người ấy bạn sẽ thấy hụt hẫng lắm ,có 1 chút gì đó trống trãi ,cuộc sống như chẵng còn gì để thôi thúc bạn nữa.Niềm hạnh phúc em có trên cõi đời là trông thấy...thấy anh được hạnh phúc.Đừng đánh mất đi tình cảm của nhau bạn nhé ,làm cho người khác đau khổ cảm giác cũng không vui vẽ lắm đâu bạn ạ !!!Hãy trân trọng những gì bạn đang có như trân trọng chính bản thân bạn vì 1 khi đánh mất đi bạn nghĩ sẽ dễ dàng tìm lại được không?

Đừng xóa nữa nha ,em mún post bài này vì mún cho cac thành viên trong HoaHocTro đừng mắc sai lầm như em ,lần này thì hết lí do xóa nữa gòi nha ,vì em viết đúng chính tả ah` nha.

Trang Sassy
25-08-2008, 08:09 AM
Em viết đúng chính tả. Nhưng hi vọng em viết bài nội dzung phù hợp với box những lá Thư tình ^^

Cho chị hỏi,em gửi cái này cho ai? Cho tất cả memb HHT? vậy em phải nói rõ tên ng nhận chứ? Đúng ko ha?

Em edit lại đi ^^

yeu_anh_4ever
25-08-2008, 06:46 PM
kái điều bạn đã nói hoàn toàn đúng
bạn có thể way lại nhưng tình kảm có kòn nguyên vẹn hok
tớ đã như thế
chia tay rùi way lại nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay
cũng có thể do tớ sai hoặc là tớ và người ấy đều có sự lựa chọn riêng
nhưng đúng là bạn post nhầm box rùi

-H.Q.L.T-
26-08-2008, 09:52 AM
Hạnh phúc đơn giản là yêu và được yêu....hãy yêu thật lòng để 1 mai nếu xa nhau.. sẽ không hối tiếc nhiều vì đã có gắng....!

tốc độ
26-08-2008, 10:01 AM
Mất a, e mới hay e đã mất rất nhiều..........mất tình yêu..............!!!

THIÊN TỬ
26-08-2008, 12:40 PM
Khi con người ta đang có trên tay 1 thứ gi` đó chắc hẵn là người ta không biết quy' trọng nó đâu,nhưng khi mất đi rồi thì sẽ thấy hối hận lắm

CÂU NÓI NÀY RẤT LÀ CLICHE' ( CỔ ) NHƯNG MÀ RẤT ĐÚNG ĐẤY ẤY. NHƯNG CÓ NHỮNG THỨ NẾU ĐÃ LỠ MẤT ĐI RỒI, GIỜ NUỐI TIẾC CŨNG THẾ THÔI NHỮNG GÌ MÌNH CÓ THỂ LÀM CÒN LẠI LÀ LÀM SAO CÓ THỂ ĐỀN BÙ CHO NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LỠ ĐÁNH MẤT:clap:

PeKhoc
28-08-2008, 07:28 PM
Hạnh phúc đơn giãn với 1 người là iu và được iu đó nhen

nh0k_styl3
28-08-2008, 07:50 PM
Hãy yêu nếu như mình đang được yêu và yêu và hay biêt quý trọng nó..

Akill
29-08-2008, 03:36 AM
Yêu 1 ai đó là 1 vấn đề!!!!!giữ đc hay hok là 1 vấn đề nhưng tất cã đều do bạn thoy :D


Em viết đúng chính tả. Nhưng hi vọng em viết bài nội dzung phù hợp với box những lá Thư tình ^^

Cho chị hỏi,em gửi cái này cho ai? Cho tất cả memb HHT? vậy em phải nói rõ tên ng nhận chứ? Đúng ko ha?

Em edit lại đi ^^

Chj kjnh dậy chj gái !!!:cooll:

nít ranh học đòi
29-08-2008, 05:58 PM
tình yêu là một vấn đề phải bàn nhiều nhỉ, nhưng nếu bạn muốn người khac đối xử như mình thế nào thì hãy đối xử với người đó như vậy, trong tình yêu cũng không ngoai lệ đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!