Xem đầy đủ chức năng : người đến sau... !
conlocnho_ts
25-08-2008, 03:38 AM
Em không muốn đóng vai người đến sau. Em ko đủ can đảm và tự tin để thay thế hình bóng chị ấy trong a. Xin a đừng nhìn e với ánh mắt thân thương. Tất cả chỉ là vô nghĩa khi trái tim a thực sự ko có e. Chị ấy là ngườ đã thắp lên ngọn lửa tình yêu nơi tâm hồn vẫn băng giá của a. Và bây giờ khi chị ấy ra đi, khi ngọn lửa trong a chỉ còn le lói sáng, dù có thể e là người sẽ làm nó cháy lên. Nhưng e biết, nó sẽ ko bao giờ sáng bừng lên như lần đầu ấy nữa.Có lẽ a hiêu điều đó hơn ai hết. Ngay cả khi a nói lời yêu e , e cũng ko dám chắc là a giành cho ai : Cho e hay cho chị ấy_ người a đã từng nói lời yêu mãi mãi. Nếu biết rằng bên nhau suốt đời là ko thể tại sao lại nói lời mãi mãi yêu nhau! sẽ là đau khổ vô cùng khi a nói lời mãi mãi với chị ấy, mà bây giờ lại đến bên e bằng những lời yêu thương cũ. Khi a đùa giỡn với trái tim e, hành hạ e bằng sự hờ hững, bằng những câu nói lấp lững.Trong a tất cả chẳng có nghĩa lí gì nhưng con bé mơ mộng trong e bắt e phải tin, phải hy vọng, dù biết là sẽ thất vọng.
E biết dù e có cố gắng thế nào cũng ko thể thay thế hình ảnh của chị ây trong a. Nên e sẽ trả a cho chị bất cứ lúc nào a muốn. E đã sẵn sàng buông tay a ra rồi đó. e tin là 1 ngày nào đó người đàn ông thực sự là của e sẽ xuất hiện ,là bờ vai cho e tựa vào lúc e mệt mỏi, là người chỉ có mình e, và luôn bảo vệ cho e...
Thien_Than_Em_O_Dau
25-08-2008, 08:20 AM
bạn ah trong tình yêu ko ai nói trước được có the hôm qua người đó còn yêu mình nhưng hôm nay lại yêu người khác mình cũng vậy tuy là con trai nhưng mình không giống như những người con trai khác mình đã yêu người đó được hơn 1 năm và hôm vừa rồi người đó nói,người đó có người yêu mới rồi.......................minh phải làm sao đây bạn???????????
conlocnho_ts
25-08-2008, 08:47 AM
t đã quyết định dứt khoát vào ngày hnay rồi đó , kết thúc sau 2 năm y nhau. buồn lắm chứ. nhưng mỗi ng đều có 1 nửa thực sự của mình, nên b hãy tin là : ngày mai mới chỉ là bắt đầu.
lovelygjrl
27-08-2008, 08:43 PM
ko cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ thì nên chọn cách ra đi như bạn thì hơn, chư sống trên đời mà ko vui vẻ thì chẵng còn ý nghĩa j` nữa cả
CHÚC BẠN TÌM DƯỢC NGƯỜI QUAN TRỌNG TRONG CUỘC ĐỜI BẠN
trangkute135
27-08-2008, 10:11 PM
Em không muốn đóng vai người đến sau. Em ko đủ can đảm và tự tin để thay thế hình bóng chị ấy trong a. Xin a đừng nhìn e với ánh mắt thân thương. Tất cả chỉ là vô nghĩa khi trái tim a thực sự ko có e. Chị ấy là ngườ đã thắp lên ngọn lửa tình yêu nơi tâm hồn vẫn băng giá của a. Và bây giờ khi chị ấy ra đi, khi ngọn lửa trong a chỉ còn le lói sáng, dù có thể e là người sẽ làm nó cháy lên. Nhưng e biết, nó sẽ ko bao giờ sáng bừng lên như lần đầu ấy nữa.Có lẽ a hiêu điều đó hơn ai hết. Ngay cả khi a nói lời yêu e , e cũng ko dám chắc là a giành cho ai : Cho e hay cho chị ấy_ người a đã từng nói lời yêu mãi mãi. Nếu biết rằng bên nhau suốt đời là ko thể tại sao lại nói lời mãi mãi yêu nhau! sẽ là đau khổ vô cùng khi a nói lời mãi mãi với chị ấy, mà bây giờ lại đến bên e bằng những lời yêu thương cũ. Khi a đùa giỡn với trái tim e, hành hạ e bằng sự hờ hững, bằng những câu nói lấp lững.Trong a tất cả chẳng có nghĩa lí gì nhưng con bé mơ mộng trong e bắt e phải tin, phải hy vọng, dù biết là sẽ thất vọng.
E biết dù e có cố gắng thế nào cũng ko thể thay thế hình ảnh của chị ây trong a. Nên e sẽ trả a cho chị bất cứ lúc nào a muốn. E đã sẵn sàng buông tay a ra rồi đó. e tin là 1 ngày nào đó người đàn ông thực sự là của e sẽ xuất hiện ,là bờ vai cho e tựa vào lúc e mệt mỏi, là người chỉ có mình e, và luôn bảo vệ cho e...
bạn đã kết thúc như vậy sao...giá như mình có thể có đủ can đảm để dút bỏ như bạn thì hay quá....thật ra mình và anh ấy ko khác gì ban....dù anh ấy có lạnh lùng như thế nào mình cũng luôn đợi chờ anh ấy sẽ nói tiếng yêu mặc dù mình là ng đến sau...bạn thật dũng cảm đó...chúc bạn tìm thấy hạnh phúc của mình ha....
haibep
27-08-2008, 10:30 PM
bạn ah` tình yêu mà ko thể nói trước được điều ji` đâu... bạn củng có thể là ngon lửa để thắp sáng lên trong tâm hờn của anh ta mà chuc bạn thành công
conlocnho_ts
28-08-2008, 05:22 AM
thật ra mình và a ấy đã yêu nhau. y nhau dc 2 năm rồi. mình thật sụ rất buồn khi chia tay. ko phải vì có ng thứ 3 ma vì mình ko cảm nhận dc ty a ấy giành cho mình. ty nay làm mình mệt mỏi. ko biết có quên dc a ấy ko nhưng mình sẽ cố gắng.
Dr3Am
28-08-2008, 08:19 AM
nếu thật sự yêu và cần bạn anh ấy sẽ tìm đến bạn !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.