PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chân Quê



lamvulove
24-08-2008, 07:13 AM
Anh cũng là con của đất mẹ Kiên Giang
Bởi cuộc sống bộn bề theo gia đình xa xứ
Cớ sao em cư xử
Như nước lã, người dưng ?
Dẫu sống chốn đô thành anh vẫn giữ chân quê
Cũng nước da đen những ngày dang nắng
Cũng giọng nói ngọng "cái goi", "cái gễ"
Cũng là tướng đi cù lẫn, cù lần
Nơi đô thành anh về lại quê xưa
Ngắm cô em có làn da bánh ích
Nghe giọng nói ngọt ngào hương vú sữa
Mùi mạ non thoang thoáng tóc em đưa
Thương lũ em ròng rã nắng mưa
Sáng đi học - chiều chăn trâu, cắt cỏ
Thương cô bác phải dải dầu sương gió
Suốt bốn mùa vẫn nặng gánh toan lo
Anh về đây có cơn gió đón đưa
Có biển Hà Tiên vẫy chào - sóng vỗ
Rừng U Minh cười khanh khách mừng vui
Tiếng lũ chim ríu rít gọi mời
Cánh đồng vàng toả hương thơm mát rượi
Con trâu nhe răng cười như chào người bạn cũ
Dòng sông Cạnh Đền gọi anh xuống tắm chung
Anh về đây cảnh cũ còn nhớ nhung
Vậy mà em hỏi " anh từ đâu đến ?" !
Anh nghẹn ngào nhìn con đò cặp bến
"Anh đến từ đất mẹ Kiên Giang".