Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 168h



Tháng Tư
24-08-2008, 01:44 AM
Vậy là chúng ta biết nhau 168h anh nhỉ? Nhiêu đó có đủ cho 1 kiếp người?
Hôm nay đúng 1 tuần rồi..
Em cứ ngỡ !!
Mấy ngày qua em phải đi tìm anh
Em phải chờ anh từ sáng đến tối
Khuya em thao thức cứ nhìn điện thoại
Đó có phải tình yêu?
Chắc chắn ko rồi , yêu nhau thì người ta đâu đối xử với nhau như thế anh nhỉ
Ko còn hẹn ước sẽ cùng đi dọc đường Saigon..
Không ko
Đợi chờ !!
Del... del nick rồi ,số fone,hình , sim khuyến mãi !
168h sẽ ko dài lắm đâu em sẽ quên trong 24h
Chắc là thế anh à !!
Tạm biệt Minh - người bạn- người anh - người " đặc biệt " http://nhaccuatui.com/m/5rI8LVTpTZ

Trang Sassy
24-08-2008, 03:08 AM
Cười lên bà ạ :hug:

Dzù bây giờ đó là 1 nụ cười gượng gạo :hug:

Rồi những cố gắng của bà sẽ được đền đáp thôi :hug:

Người đó của bà vẫn chờ bà ở đâu đây đấy :D

Tháng Tư
24-08-2008, 03:13 AM
nói ko chờ mà online gần 4h rồi
Có dám out
điện thoại ko dám tắt
Ôi! hãy cho tôi 1 lí do

mây_lãng_du
24-08-2008, 03:58 AM
Mọi thứ sẽ ổn định.Trong tình trạng bây giờ thì đâu cần một lí do đâu Chảnh.Nếu qua ngày mà không còn thì từ bỏ cũng có sao?Nếu không chờ đợi biết đâu vuột mất một cơ hội?Cứ tự tin rằng đây là cơ hội một lần.Đếm được thì tốt mà không được thf thôi lúc đó hàng quên.Cuộc sống vốn là một chuỗi ngày của Chờ Đợi mà.

Tháng Tư
24-08-2008, 04:00 AM
hết rồi ,ko chờ đợi nữa
chờ làm gì? rõ ràng
.... Chấm hết

mây_lãng_du
24-08-2008, 04:05 AM
Hết rồi thì quên đi thôi :hug: chắc chắn là vẫn có người chờ Chảnh ở một nơi nào đó mà :hug: bỏ đó và đi tiếp :hug: sẽ thấy được hạnh phúc thực sự của mình :hug:

Tháng Tư
24-08-2008, 04:14 AM
uhm! tạm biệt nhé những yêu thương ngút ngàn
chỉ là 168h thôi
ngắn mà sẽ quên ngay thôi