vicky_0anh
22-08-2008, 10:08 AM
Ấy ah! bây h trơì âm u và xám xịt như tâm trạng cuả tớ vâỵ. Cảm giác hụt hẫng , trống rỗng. Tớ nhớ và rất muốn nhìn nụ cươì cuả âý - nụ cươì có thể làm tan nôĩ buồn trong tớ.Nhưng bây h chắc là kô được nưã ruì phaỉ kô? Tớ bít nụ cươì cuả âý bây h kô dành cho tớ nữa ruì mà nụ cươì cuả âý bây h dành cho ai kia đang bên cạnh âý kia. Môĩ lần nhìn âý cươì bên ngươì ta lòng tớ buồn lắm.Nhiêù lần tớ đã tự nhủ vơí mình rằng :'' Hãy chấp nhận sự thật về ấy đi ".Nhưng sao tớ kô làm được. Bạn tớ cũng khuyên tớ rằng : haỹ mở rộng lòng mình để đón nhận thêm những tình cảm khác nhưng tớ cũng kô làm đươc. Âý ah ! cứ môĩ lần định mở long thi lai co 1 cai gi do keo canh cua so do lai va dong chat hon truoc. Ay co bit vì sao tớ laị như vậy kô ?Taị âý đấy ! tớ rất sợ nêú tớ mở lòng lần nữa để đón nhận t.c thì sau 1 thời gian , người đó cũng bỏ tớ như ấy vậy. Lúc mà âý dơì xa tớ . TỚ như 1 đưá trẻ lạc trong bóng tôí rấy cô độc . Tớ càng cố gắng thoát ra khỏi caí bóng tôí ấy nó còn tối hơn nưã . Tớ vẫn kô hiểu tại sao mỗi lần bất chợt gặp ấy tim tớ laị........lôĩ nhịp . Nhiều lúc nghĩ đến con đường tớ đang đi - con đường trải dài trước mắt là sự mịt mù thăm thẳm con đường chờ đợi tớ bỗng thấy hoang mang, lo lắng . Rồi 1 kia tớ bỗng cảm thấy phiá cuối con đường kô chỉ toàn maù đen . Ấy là khi tớ bit áng sáng kì diệu mà tớ hằng ước ao hình như đã xuất hiện . Tuy nó còn mờ nhạt nhưng tớ tin và mong muốn áng sáng ấy sẽ tỏa sáng và hòa cùng ánh sáng của cuộc đời tớ ......!!!!
tỚ : OAnh
( Ngọc nAm và kIm Oanh)
tỚ : OAnh
( Ngọc nAm và kIm Oanh)