PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ anh !^^



mylove_9
22-08-2008, 06:45 AM
Vn, một chiều cuối thu.Dịu.

Oài...Không biết thời tiết bên anh dạo này thế nào, còn bên em buổi tối trời lạnh lắm.. Càng về đêm gió càng lạnh anh ạ. Nhưng em vẫn đc ngủ với mẹ, đc ôm mẹ !^^,cảm giác thoải mái và ấm áp lắm :), thỉnh thoảng em mơ đc gặp anh... nhưng khuôn mặt anh trong mơ cứ mờ ảo sao ấy, chẳng bao giờ hiện lên rõ nét cả. …mà cũng phải thôi.. đã lâu rồi em k đc nhìn thấy khuôn mặt anh.. nghe giọng nói anh.. thì làm sao để mọi thứ có thể đọng lại chỉ trong 1 giấc mơ anh nhỉ?ìư.. chỉ có vậy thôi.. 1 giấc mơ..Nhưng vẫn đủ để làm em cảm thấy ấm lòng ghê gớm vào mỗi buổi sáng khi thức dậy… vì em biết là lại 1 ngày nữa đã trôi qua,nhưng em vẫn chưa để lạc mất anh trong miền kí ức ngọt ngào ấy…
"-mỗi buổi chiều đi học về là anh lại ngồi vào máy.. dù biết là em k on nhưng vẫn chờ.. chờ... chờ cho đến khuya.. Để rồi anh fải nằm dài trên bàn học vì mệt mỏi, ngủ thiếp đi ... Và nhớ em nhiều hơn ... nhiều hơn ... anh chẳng thể làm gì ...
-mỗi lần đi học về, em luôn cố gắng tập trung vào sách vở, chỉ mong sao có thể thoát khỏi cái cảm giác trống vắng khi k có anh bên cạnh..nhưng dòng chữ trứoc mắt cứ nhòe đi.. em lại nhớ anh nhiều hơn, lại gục đầu khóc.. rồi mệt quá nên ngủ luôn trên bàn học...em cũng chẳng thể làm gì."
Anh có còn nhớ những dòng entry này k nhỉ? Đã có 1 khoảng thời gian dài bọn mình viết cho nhau như thế trong suốt những ngày tháng xa cách ấy...để an ủi.. để vơi bớt... hoặc chỉ để làm sao cho cái khoảng cách nửa vòng trái đất ấy ngắn lại.. dù chỉ là 1 chút xíu thôi...Bây giờ, chả hiểu sao mỗi lần đọc lại chúng , em đều khóc. Em thấy thưong cho tụi mình ghê...ai cũng có 1 tình yêu tốt đẹp.. nhưng sao 2 tụi mình lại phải khổ sở thế???
...

Kì nghỉ hè trôi qua nhanh trong những cơn mưa đầu mùa… chợt đến chợt đi… Mưa đấy! Nhưng rồi cũng lại nắng ngay đc. “Đã bao giờ anh nhìn thấy 1 giọt nứoc trong veo đậu trên 1 tấm kính cũng trong veo? Tự dưng bao mệt mọi và căng thẳng đếu tan biến hết, khi em lặng lẽ chống cằm nhìn những hạt nứoc ấy.. chúng k tan chảy, k vẩn đục, chỉ nhẹ nhàng và bình lặng bám mình trên đó.. mà chẵng hiểu vì sao em lại nghĩ, chúng - thuộc - về - nhau. Em bình lặng, hay ít ra em thâý mình bình lặng như những hạt nứoc trên kính ấy. Anh biết k? nhiều khi để có đc sự nhẹ nhàng thanh thản trong tâm hồn thật khó, và để giữ đc nó lại càng khó hơn… nhưng em tin rằng, tình yêu mà em dành cho anh, sẽ giống như những hạt nứoc trên kính ấy, k tan chảy, k vẩn đục, nhưng nhẹ nhàng và bình lặng đi vào trái tim anh.” Uhm…chắc là anh vẫn chưa quên đoạn văn này đâu nhỉ? vì nó nằm trong lá thư tình đầu tiên em viết cho anh mà !^^. Anh biết k? hồi đó anh thật là ngốc ! Em đã bảo em học ban A thì chẳng biết viết lách gì đâu, tình cờ em đọc đc đoạn ấy trên net, thấy hay hay và cũng hợp tâm trạng nên thêm vào lá thư ấy, vậy mà anh vẫn mỉm cưòi và ôm em bằng cái emoticon biểu tưọng hug đó…anh thật ngốc mà.. ..và cũng thật dễ thương nữa !^^….

Hôm nay em mở máy và online… k thấy nick anh sáng, có lẽ anh đang bắt đầu những ngày học đầu tiên trong trưòng cao đẳng bên đó..uhm, chắc là bận lắm anh nhỉ?… em cũng đang chuẩn bị sách vở để học tiếp 1 năm nữa.. là năm cuối nên mọi thứ trở nên bận rộn hơn nhiều... những lí thuyết dao động điện từ, những hàm số, những định nghĩa.... chúng cứ lởn vởn trong đầu em và cuốn em mệt nhoài. Nhiều hôm học bài mệt quá, em lại ngồi thừ ra bàn học, ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ… trời đang mưa….trời lúc nào cũng mưa là sao nhỉ? Cái không khí lạnh lẽo luôn khiến ngưòi ta mong chờ cảnh đoàn tụ… trao nhau những cái ôm để tìm kiếm sự ấm áp… Bỗng nhiên em lại týây mình buột miệng " ứoc gì anh còn ở vn nhỉ ". ...Ừ, vậy thì thay vì nghe những bản classical anh send cho em, em sẽ đc ngồi bên cạnh anh, nghe anh chơi đàn, thay vì những cái ôm mà bọn mình vẫn hay làm bằng emoticon khi chat, em sẽ đc ôm chặt anh trong vòng tay ấm, và.. thay vì nằm cuộn tròn trong chăn mà bờ vai vẫn cứ run lên những tiếng nấc… em sẽ đc vùi đầu vào lòng anh khóc cho thoả thích… Có những lúc như thế.. có những điều đơn giản và bình dị như thế.. vậy mà con ngưòi ta phải "ứoc" ....oài.. bỗng dưng em lại mong gặp anh ghê… k biết giờ này anh đang làm gì nhỉ?..... em -nhớ -quá...

Cát
22-08-2008, 07:34 AM
thu dịu dàng chưa đến nhưng e đã chợt nhớ đến a :rain:

mylove_9
22-08-2008, 08:19 PM
và... ngay cả khi không thể chạm vào những ước mơ, nhưng vẫn sống trong niềm hi vọng,mọi thứ sẽ trở nên ý nghĩa hơn..

beiudanh
22-08-2008, 10:06 PM
[QUOTE=mylove_9;4088150 Em thấy thưong cho tụi mình ghê...ai cũng có 1 tình yêu tốt đẹp.. nhưng sao 2 tụi mình lại phải khổ sở thế???
...[/QUOTE]

Không phải chỉ có bạn mới phải khổ sở thế đâu...
mình cũng có tâm trạng y như bạn vậy...
ngày nào cũng cảm thấy nhớ
nhìn vật gì cũng nhớ người ta
đi trên đường 1 bóng dáng cũng khiến mình muốn khóc
yêu là thế đấy
hãy cứ xem như khoảng cách và thời gian vừa là thử thách vừa là chất xúc tác cho tình yêu...
như vậy sẽ cảm thấy đỡ nhớ hơn
have fun

tangbang_troi
22-08-2008, 10:15 PM
nhớ thật nhiều, yêu cũng thật nhiều. đôi khi ta nghĩ điều đó là đơn giản nhưng có trải qua mới biết nó khó khăn ntn. yêu trong xa cách... đôi khi muốn nghe giọng anh, ko cần là lời có cánh hay yêu thương chỉ là giọng anh thôi, gọi tên em thôi cũng được... đôi khi muốn được ở bên anh, chỉ ở bên cạnh anh thôi, ko cần nói gì với nhau cả... thật bình yên... nhưng khó quá...

nhan_nhan
22-08-2008, 11:30 PM
càng yêu càng nhớ chẳng làm đưọc gì hết
muốn quên thì hày nhớ ít thôi