Xem đầy đủ chức năng : Gửi tới anh...
1+1|1+1
22-08-2008, 04:11 AM
...
Nhớ thương là một con đường trơn và dễ trượt
Ngã đến trăm lần dấu vết cũ chưa khô
Em bị ngã, đúng hơn là lại ngã. Có lẽ vì em hậu đậu, đầu óc cứ để đâu đâu. Và vì em nhớ anh.
Em bị ngã. Đau đến mức phải dùng một cơn đau khác để xua đi cái đau đớn mỗi lần cử động.
Em bị ngã. Em nhớ em yêu một người, người đó gọi điện chỉ để nghe em khóc.
Em bị ngã. Em thèm thế một sms thôi mà không có.
Có lẽ anh bận.
Sáng nay em mặc áo dài, đi dép quai hậu cao gót. Em lại ngã.
Có lẽ em hậu đậu.
Và em nhớ anh.
dungnhinanh_em
22-08-2008, 04:53 AM
nhớ thì nhớ chớ ngã gì mà nhiều thế ? ngã có đau ko bé phải mạnh mẽ lên chớ :ohno:
dungnhinanh_em
22-08-2008, 05:02 AM
I'm 15 for a moment
Caught in between 10 and 20
And I'm just dreaming
Counting the ways to where you are
I'm 22 for a moment
She feels better than ever
And we're on fire
Making our way back from Mars
15 there's still time for you
Time to buy and time to lose
15, there's never a wish better than this
When you only got 100 years to live
I'm 33 for a moment
Still the man, but you see I'm a they
A kid on the way
A family on my mind
I'm 45 for a moment
The sea is high
And I'm heading into a crisis
Chasing the years of my life
15 there's still time for you
Time to buy, Time to lose yourself
Within a morning star
15 I'm all right with you
15, there's never a wish better than this
When you only got 100 years to live
Half time goes by
Suddenly you’re wise
Another blink of an eye
67 is gone
The sun is getting high
We're moving on...
I'm 99 for a moment
Dying for just another moment
And I'm just dreaming
Counting the ways to where you are
15 there's still time for you
22 I feel her too
33 you’re on your way
Every day's a new day...
15 there's still time for you
Time to buy and time to choose
Hey 15, there's never a wish better than this
When you only got 100 years to live
1+1|1+1
22-08-2008, 05:07 AM
Anh!
Em không biết tại sao ,em lại như thế này.Có lẽ khác với em xưa kia ,con bé bạn em nói em trông như thất tình ,người cứ như thiếu sức sống vì cái gì ,vì yêu uh
Anh là gì ,mà ngày nào em cũng mong ngóng cái nick yahoo chết tiệt của anh sáng lên ,nó chỉ cần sáng lên để em biết là anh có lên nét ,chỉ để nói chuyện ,mà nói chuyện cũng đâu có gì
Anh có biết em rất giận anh ,giận nhiều lắm vì sự thờ ơ của anh...................
Em rất sợ khi nghĩ rằng em đã có cảm tình với anh ,chỉ nghĩ tới như thế em đã phát khóc nên được .Em muốn chúng ta cứ thế này nhưng nhiều khi lại muốn chúng ta ...
Em rất bối rối khi có người thân của anh hỏi em về chuyện giữa em và anh,không muốn giải thích ,em muốn trốn chạy ,trốn tránh tất cả
Muốn thoát khỏi nỗi day dứt trong em ,nhiều khi em muốn xoá nick anh trong yahoo
nhưng em không làm nổi ,em không quên được anh
Em phải làm gì??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????]
hix chịu ló cái mặt ra rồi hả :box:
haibep
23-08-2008, 07:58 AM
ngã từ này nghe quá quen đối với mình thì phải
ngưng mà mỗi khi đứng lên mình lại có thêm y chí chiến đấu
như thế mỗi lần ngã ta đều ko quên
lovelygjrl
25-08-2008, 04:11 AM
ngã thj` nên đứng dậy và típ tục dj, tiến lên phía trước bạn à
còn về anh ta, bạn nên đến hỏi trực típ anh ta để cho lòng mình có một câu trả lời
nít ranh học đòi
25-08-2008, 04:34 AM
Tôi cũng vừa mới xoá nick của một người nhưng không phải xoá là quên đươc, nếu muốn quên thì thời gian sẽ xoá dần thôi mà
THIÊN TỬ
25-08-2008, 12:01 PM
VẤP NGÃ CHƯA HẲN LÀ MÌNH HẬU ĐẬU MÀ VÌ CHÍNH MÌNH MUỐN ĐỂ BỊ VẤP NGÃ THẾ THÔI, NẾU NHƯ MỖI LẦN VẦP NGÃ MÀ TA RÚT KINH NGHIỆM CHO LẦN ĐI TIẾN TỚI THÌ SẼ KHÔNG CÒN CHUYỆN NHƯ CÔ BÉ HẬU ĐẬU ĐÂU EM:battay::haha:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.