celine_boy1080
21-08-2008, 09:28 PM
Tớ tình cờ tìm được bài thơ này trên một trang báo cũ , cũng ko rõ tên tác giả nữa , thấy rất hay nên post lên cho mọi người cùng đọc (và cũng để nếu ai biết tên tác giả thì bổ sung giúp tớ nhé )
Em đầy ngộ nhận như tôi
Cũng yêu chí chết cái người mình yêu
Cũng tìm những lối phong rêu
Để rồi bước trật , bước trèo uổng công.
Mắt thì thăm thẳm mùa đông
Trái tim mùa hạ , tấm lòng mùa thu
Mùa xuân ở phía xa mù
Thì băng tuyết đến bao giờ cho tan.
Gặp em cơ nhỡ cưu mang
Em đâu biết đến lỡ làng về sau
Em đương lấy sóng làm cầu
Khơi xa làm bến , đáy sâu làm thuyền.
Lấy khao khát để làm yên
Lấy duyên làm phúc , lấy tiền làm khinh
Rồi ra em giống chị mình
Lấy bao nhiêu cái thất tình làm vui.
Em đầy ngộ nhận như tôi
Cũng yêu chí chết cái người mình yêu
Cũng tìm những lối phong rêu
Để rồi bước trật , bước trèo uổng công.
Mắt thì thăm thẳm mùa đông
Trái tim mùa hạ , tấm lòng mùa thu
Mùa xuân ở phía xa mù
Thì băng tuyết đến bao giờ cho tan.
Gặp em cơ nhỡ cưu mang
Em đâu biết đến lỡ làng về sau
Em đương lấy sóng làm cầu
Khơi xa làm bến , đáy sâu làm thuyền.
Lấy khao khát để làm yên
Lấy duyên làm phúc , lấy tiền làm khinh
Rồi ra em giống chị mình
Lấy bao nhiêu cái thất tình làm vui.