Rieng_minh_anh_co_don
21-08-2008, 09:52 AM
Ào ào.......
Chán thật, trời lại mưa nữa rùi, hjx, bầu trơi fía trc, đen kịt, sao mà xui thế.....mỗi chìu, đi học về trên con đường này, thì trời lại mưa.......Anh thix mưa, thix mưa lắm, nhưng chỉ trên con đường này thôi, vì nó với anh cùng yêu 1 người, 1 người con gái.....
Cứ mỗi lần trời mưa như thế, anh lại thix chạy chầm chậm, hứng những hạt mưa rơi trên má, sống mũi cay.....mưa, trắng xoá, anh đi, chầm chậm, tìm đâu đó, trong cơn mưa trắng xoá, 1 kỉ niệm, về ngày xưa.....thuở ban đầu.......
" Này bạn ơi, trời đang mưa đấy " Một tiếng nói vang lên, trong tiếng mưa rơi , cắt đứt dòng suy nghĩ của anh......
"Uh, trời mưa, mình bik chứ "
" Thế sao bạn lại hok mặc áo mưa, mà lại còn chạy thật chậm và thong thả như thế "
"Oh, đơn giản vì mình thix mưa ^^ "
" Hj, mình cũng thix mưa lắm, nhưng mà sắp chuyển trời rùi đấy, có lẽ mưa sẽ to lắm, nếu mình là cậu, sẽ chạy thật nhanh về nhà, để quây quần bên mâm cơm gia đình ,"
Nói rùi cô pé phóng xe đi, xa, xa dần tầm mắt anh, em cũng thế, bưóc đi trong 1 chìu mưa, mưa rơi, cứ thế rơi.......Hj`, nhưng mà, tất cả, có lẽ cũng đã là quá khứ rùi em nhỉ, nhớ, chỉ làm ng ta thêm đau mà thôi, cô pé ấy nói đúng, về nhà , về bên những người thân yêu lúc này.......
Anh đi, nhanh dần....Mưa rơi, rơi mãi như thế......nhưng cơn mưa này, ấm áp lạ thường, cám ơn, cô pé nhé ^^
Chán thật, trời lại mưa nữa rùi, hjx, bầu trơi fía trc, đen kịt, sao mà xui thế.....mỗi chìu, đi học về trên con đường này, thì trời lại mưa.......Anh thix mưa, thix mưa lắm, nhưng chỉ trên con đường này thôi, vì nó với anh cùng yêu 1 người, 1 người con gái.....
Cứ mỗi lần trời mưa như thế, anh lại thix chạy chầm chậm, hứng những hạt mưa rơi trên má, sống mũi cay.....mưa, trắng xoá, anh đi, chầm chậm, tìm đâu đó, trong cơn mưa trắng xoá, 1 kỉ niệm, về ngày xưa.....thuở ban đầu.......
" Này bạn ơi, trời đang mưa đấy " Một tiếng nói vang lên, trong tiếng mưa rơi , cắt đứt dòng suy nghĩ của anh......
"Uh, trời mưa, mình bik chứ "
" Thế sao bạn lại hok mặc áo mưa, mà lại còn chạy thật chậm và thong thả như thế "
"Oh, đơn giản vì mình thix mưa ^^ "
" Hj, mình cũng thix mưa lắm, nhưng mà sắp chuyển trời rùi đấy, có lẽ mưa sẽ to lắm, nếu mình là cậu, sẽ chạy thật nhanh về nhà, để quây quần bên mâm cơm gia đình ,"
Nói rùi cô pé phóng xe đi, xa, xa dần tầm mắt anh, em cũng thế, bưóc đi trong 1 chìu mưa, mưa rơi, cứ thế rơi.......Hj`, nhưng mà, tất cả, có lẽ cũng đã là quá khứ rùi em nhỉ, nhớ, chỉ làm ng ta thêm đau mà thôi, cô pé ấy nói đúng, về nhà , về bên những người thân yêu lúc này.......
Anh đi, nhanh dần....Mưa rơi, rơi mãi như thế......nhưng cơn mưa này, ấm áp lạ thường, cám ơn, cô pé nhé ^^