Xem đầy đủ chức năng : Có phải anh là gió?
Tháng Tư
21-08-2008, 06:24 AM
Đến bên đời em nhẹ tựa làn gió
Ko hề biết anh là ai nhưng anh đã giúp em vượt qua khó khăn trc mắt
Điều này khiến em cảm kính vô cùng
Em ko biết phải nói gì ngoài từ cảm ơn
có phải chăng anh là thần hộ mệnh?
đã giúp em?
Em cũng cầu chúc cho anh tìm dc người anh muốn
Tiền bạc sẽ là phù du anh nhỉ? em sẽ học theo anh
Nhất định em sẽ thành công anh nhỉ?
em sẽ thành công
Dù chỉ biết anh trong dịp tình cờ !! ko là gì ! đơn thuần là bạn nhưng em vẫn muốn gửi đến anh lời chúc yêu thuơng nhất
By Chảnh
ừ, anh đúng là gió :so_funny:
gặp a 1 lần, 2 lần , 3 lần.....1 cảm giác lạ chợt thoáng qua......Nhưng a với e chỉ là 1 cơn gió.......quá xa vời :rain:
Trang Sassy
21-08-2008, 11:27 AM
Ừ đúng rồi anh mãi là cơn gió
Chợt đến và chợt đi như cơn mưa đầu hạ
Thoảng qua em - như e chút vô thường
Anh mang tên Gió - bởi anh thích bay lượn khắp nơi,khắp mọi miền đất nước
Anh sẽ dừng lại và nghỉ chân ở nơi nào anh thích.Và tất nhiên cũng có thể đi bất cứ lúc nào :)
Tháng Tư
21-08-2008, 06:46 PM
Ừ đúng rồi anh mãi là cơn gió
Chợt đến và chợt đi như cơn mưa đầu hạ
Thoảng qua em - như e chút vô thường
Anh mang tên Gió - bởi anh thích bay lượn khắp nơi,khắp mọi miền đất nước
Anh sẽ dừng lại và nghỉ chân ở nơi nào anh thích.Và tất nhiên cũng có thể đi bất cứ lúc nào :)
Giá như anh đừng là Gió
Gió anh đừng có nhiều tham vọng
Em-Anh sẽ cùng phiêu lãng !
Rất tiếc !
Thứ anh cần em ko có -sắc đẹp
Thứ em có anh không cần - thuỷ chung
Mà chắc anh cần chỉ có điều........ anh yêu bằng mắt
Thôi thì.... chào anh ! cơn gió của đời em !
n9Ø¢_n9††e¢††
21-08-2008, 08:50 PM
em là gió , 1 cơn gió vô tình
celine_boy1080
21-08-2008, 09:55 PM
Người ta hạnh phúc nhất là khi được làm cơn gió.Rất khẽ , rất nhẹ nhưng luôn mơn man và dịu dàng.
Chúc mừng một tình yêu đẹp !
(Hj, cũng đúng lúc tớ đang nghe Chuyện tình lá gió - Hoàng Thùy Linh )
hat_de
21-08-2008, 10:11 PM
đời anh làm làn gió nhỏ
người đời vẫn giọ tiếng "tiển phong"
anh muôn bên em là mãi mãi
nhưng anh đây chỉ là làn gió nhỏ
chẳng theo nổi ý minh co luc phai roi xa
vì như thế anh chỉ muôn em la làn mây nhỏ
quán quýt bên nhau chẳng đổi rời
bé kiêu
22-08-2008, 05:46 AM
hay chế .......................
beiudanh
22-08-2008, 07:02 AM
Gió... trong cuộc đời mỗi người ai cũng có những cơn gió nhẹ bay qua... nhưng tùy mỗi bản thân nên nắm giữ cơn gió nào và nên buông thả cơn gió nào... tìm kiếm 1 ngọn gió mát chỉ duy nhất dành cho mình sẽ thấy được hạnh phúc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.