Miss.Ka
20-08-2008, 11:02 PM
[P]hải chăng em đã lớn
Cầu vòng ………. Ah hôm nay đẹp quá, em nhìn thấy cầu vòng.
Lâu lắm rồi mới nhìn thấy chiếc cầu rõ sắc như dzậy.
Đỏ ….XAnh ….tím. …..cam ….
-
Cũng lâu rồi mới dzui như thế này …. Hihihi
Hôm nay hok gặp anh, ah mà hok, lâu rồi em hok gặp anh.
Quên em chưa anh ….?...
- --------------------------
Lâu rồi em cũng hok suy nghĩ
Hok muộn phiền
Hok suy tư…
-
Suy nghĩ làm gì khi bản thân em hok có sự lựa chọn
Muộn phiền làm gì trong khi em hok gặp một vướng bận nào
Suy tư làm gì khi từ lâu lắm rồi, em chỉ có mình anh ….
Cứ như là một cuộc hành trình mới, em cất anh vào trái tim em.
-
Ngày ngày em vẫn nhớ anh, nhưng nối nhớ đã hok còn day dứt như thuở xưa, mà hiện tại nó là động lực của em , nó là cái thang vững chắc để em bước lên ngước nhìn cuộc sống.
[P]hải chăng em đã lớn …??:tim:
Ngày ngày em vẫn vik tên anh lên giấy, nhưng chỉ vik để em hok quên, để em nhắc nhớ bản thân em rằng, đây là người em yêu …… và đó là lúc em làm việc mệt mỏi nhất, cái tên đó khiến em vươn dậy, tiếp tục công việc với nụ cười ….
[P]hải chăng em đã lớn …..?? :tim:
Ngày ngày, em vẫn muốn gặp anh, em muốn gặp anh đến điên dại, bước ra khỏi nhà, em ước gì anh đang đứng nơi này, và gọi vang tên em , đã có lần anh gọi em thế mà.
Em vui lắm, và mỗi lần nghĩ như thế, em lại mỉm cười và bước ra khỏi nhà làm những việc cần làm …….hạnh phúc, hạnh phúc của em bây giờ đơn giản là thế thôi
Phải chăng em đã lớn ….?? :tim:
Lâu lâu, em vẫn nhận đc những lời tán tỉnh thật dễ thương, em khẽ cười và tự nhắc mình rằng, em chỉ có 1 trái tim, và em chỉ có thể nhớ 1 cái tên mà thôi. Là anh.
Phải Chăng em đã lớn ...?- :tim:
Em ko còn như lúc trước, hok phải ngày nào em cũng muốn nói chiện với anh, hok phải ngày nào em cũng muốn gặp cho bằng được anh, bây giờ em vẫn muốn nói chiện, vẫn muốn gặp thậm chí là muốn hơn rất nhiều, nhưng em ko pm hàng loạt tin nhắn, em ko buzz ……. Vì em nghĩ anh cũng đã lớn như em, anh cũng có khối công việc để lo lắng ….và em nghĩ hạnh phúc là khi chỉ cần em nghĩ đến anh,
Em đã lớn …??
Em đã lớn và em đủ kiên nhẫn để nói rằng : “ Em Chờ Anh”. :tim:---:tim:---:tim:
Cầu vòng ………. Ah hôm nay đẹp quá, em nhìn thấy cầu vòng.
Lâu lắm rồi mới nhìn thấy chiếc cầu rõ sắc như dzậy.
Đỏ ….XAnh ….tím. …..cam ….
-
Cũng lâu rồi mới dzui như thế này …. Hihihi
Hôm nay hok gặp anh, ah mà hok, lâu rồi em hok gặp anh.
Quên em chưa anh ….?...
- --------------------------
Lâu rồi em cũng hok suy nghĩ
Hok muộn phiền
Hok suy tư…
-
Suy nghĩ làm gì khi bản thân em hok có sự lựa chọn
Muộn phiền làm gì trong khi em hok gặp một vướng bận nào
Suy tư làm gì khi từ lâu lắm rồi, em chỉ có mình anh ….
Cứ như là một cuộc hành trình mới, em cất anh vào trái tim em.
-
Ngày ngày em vẫn nhớ anh, nhưng nối nhớ đã hok còn day dứt như thuở xưa, mà hiện tại nó là động lực của em , nó là cái thang vững chắc để em bước lên ngước nhìn cuộc sống.
[P]hải chăng em đã lớn …??:tim:
Ngày ngày em vẫn vik tên anh lên giấy, nhưng chỉ vik để em hok quên, để em nhắc nhớ bản thân em rằng, đây là người em yêu …… và đó là lúc em làm việc mệt mỏi nhất, cái tên đó khiến em vươn dậy, tiếp tục công việc với nụ cười ….
[P]hải chăng em đã lớn …..?? :tim:
Ngày ngày, em vẫn muốn gặp anh, em muốn gặp anh đến điên dại, bước ra khỏi nhà, em ước gì anh đang đứng nơi này, và gọi vang tên em , đã có lần anh gọi em thế mà.
Em vui lắm, và mỗi lần nghĩ như thế, em lại mỉm cười và bước ra khỏi nhà làm những việc cần làm …….hạnh phúc, hạnh phúc của em bây giờ đơn giản là thế thôi
Phải chăng em đã lớn ….?? :tim:
Lâu lâu, em vẫn nhận đc những lời tán tỉnh thật dễ thương, em khẽ cười và tự nhắc mình rằng, em chỉ có 1 trái tim, và em chỉ có thể nhớ 1 cái tên mà thôi. Là anh.
Phải Chăng em đã lớn ...?- :tim:
Em ko còn như lúc trước, hok phải ngày nào em cũng muốn nói chiện với anh, hok phải ngày nào em cũng muốn gặp cho bằng được anh, bây giờ em vẫn muốn nói chiện, vẫn muốn gặp thậm chí là muốn hơn rất nhiều, nhưng em ko pm hàng loạt tin nhắn, em ko buzz ……. Vì em nghĩ anh cũng đã lớn như em, anh cũng có khối công việc để lo lắng ….và em nghĩ hạnh phúc là khi chỉ cần em nghĩ đến anh,
Em đã lớn …??
Em đã lớn và em đủ kiên nhẫn để nói rằng : “ Em Chờ Anh”. :tim:---:tim:---:tim: