PDA

Xem đầy đủ chức năng : When you're gone....



Trang Sassy
20-08-2008, 10:10 PM
http://f3.yahoofs.com/blog/43a5152dzfbbe50e4/41/__sr_/761a.jpg?mgYcPrIBYhk2q9UK

Em luôn cần thời gian cho riêng mình
Em chưa từng nghĩ rằng em cần anh mỗi khi em khóc
Và một ngày tưởng như dài vô tận khi em chỉ còn một mình
Và còn đấy chiếc giường tưởng như anh vẫn đang nằm...
Khi anh quay lưng bước đi
Em đếm từng bước chân anh
Anh không hiểu giờ em cần anh thế nào ư?
Em chưa từng như thế này bao giờTất cả những gì em làm
Đều gợi nhớ đến anh
Và quần áo của anh vẫn còn vương trên sàn
Vẫn quyện mùi hương của anh
Em yêu, em nhớ tất cả những gì anh đã làm...
Khi anh ra đi
Từng mảnh tim em nhớ về anh
Khi anh ra đi
Khuôn mặt em từng biết cũng dần phai nhòa
Khi anh ra đi
Tất cả những gì em cần nghe để bình yên qua một ngày:..
."Anh nhớ em"
I miss you....so much...:huglove:



Sẽ không còn nữa, sẽ chẳng bao giờ nữa, phải không anh? Sẽ chỉ còn là nước mắt, chỉ còn là nuối tiếc, là đớn đau, là chút hương thoáng qua không khi nào ở lại nữa....
Có một người luôn bắt chuyến xe bus sớm tới chỗ hẹn để chờ chuyến xe bus đúng giờ của em...

Có một người luôn để em đứng đợi nơi đầu ngõ trước nhà trong lo lắng và hoảng hốt mỗi khi bắt gặp một ánh mắt tò mò...

Có một người bị mắng vì một cuộc gọi khuya của em mà vẫn thức trắng đêm nghe em thở dài, nghe em sụt sịt, nghe em cáu giận, nghe em im lặng để rồi dù ngáp ngắn ngáp dài vẫn cố chối: "Không, anh chưa buồn ngủ đâu mà..."

Có một người cáu kỉnh vì em gọi "không đúng lúc", giục em nói nhanh để không gặp phiền phức và cúp máy mỗi khi em nói những điều không còn dễ nghe....

Có một người chịu nghe em gọi là heo ngốc, là dở hơi, là hâm đơ, là ngố để rồi nghe em cười phá lên thích thú rồi trìu mến: "Nghe em cười kìa...." - "Sao?" - "Không, nghe...yêu thôi!"

Có một người bực mình vì "bị" em gọi là "nó", vì có những lúc em ăn nói "chẳng ra sao"...

Có một người luôn nắm chặt tay em khi qua đường, ôm em dù ở bến xe hay trên xe bus chỉ vì người ấy biết em luôn cần người ấy ở bên để không bị người ta chen lấn, xô ngã, luôn để em không phải lo sợ vì để tuột mất tay người ấy....

Có một người không muốn ngồi gần em chỉ bởi vì "ở đây đông người mà em..."

Có một người chưa bao giờ cao giọng với em nhưng luôn hạ xuống tới mức đằm thắm nhất mỗi khi em im lặng: "Dỗi anh thật à?Ừ anh xấu, đừng dỗi anh nữa...."

Có một người không thích em hờn dỗi chỉ vì "Anh đã có một ngày quá mệt mỏi, em đừng trẻ con như thế nữa", để rồi sẵn sàng nói "Mai anh ko có thời gian gặp em" chỉ vì dỗi em lúc đó rồi im lặng cho tới chiều hôm sau....

Có một người luôn ôm em bằng tất cả sự đằm thắm, cái ôm đủ chặt để em thấy yên lòng nhưng không khi nào làm em đau...

Có một người luôn siết vai em một cái thật mạnh rồi buông em ra, chưa bao giờ để em kịp nhận thấy mình được che chở...

Có một người chẳng là gì với em nhưng luôn dành cho em một góc đặc biệt nhất trong trái tim đã bị em làm tổn thương quá nhiều....

Có một người là tất cả với em nhưng vẫn có lúc "Anh không nghĩ tới ai khác ngoài anh"

Có một người ôm chặt em lại trong nước mắt và nói: "Anh biết em vẫn còn yêu anh!Anh không để mất em như thế này đâu!":)

Có một người quay đi sau những lời làm em đau để rồi không khi nào vượt lên được chính mình để giữ lấy em, không bao giờ....
Tình yêu chỉ đến với những ai biết và trân trọng nó...Sự cảm thông chỉ đến với những ai không cầu mong có nó....Và em sẽ chỉ thuộc về người cuối cùng đứng lại bên em khi em đã làm những điều dù là tội lỗi nhất...Sẽ là ai...là ai....là Suốt cuộc đời hay chỉ là Phút chốc...là Bình yên mãi mãi hay sẽ là Sóng gió từng ngày...là Vòng tay ôm chặt hay chỉ là Siết vai rồi buông thả...
Hôm nay em khóc quá nhiều vì một người để rồi lại được một người lau khô nước mắt...

Hôm nay em lang thang tìm một người để rồi như "vô tình" bắt gặp một người chờ đón em...

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi vẹn câu thề"


Thật thế chăng?:rain:

*[£iµ £i€]*
20-08-2008, 11:14 PM
Chưa bao jờ đứng đếm bước chân người quay đi , bởi khi người ấy quay đi , ta lạnh lùng quay lưng
Tình là thế - đôi khi khó đoán lắm

Miss.Ka
20-08-2008, 11:18 PM
Nhìn về phía trước, nơi có ánh cầu vòng, ta sẽ thấy màu hồng trong cuộc sống :tim:

Trang Sassy
21-08-2008, 01:05 AM
ss nhìn suốt mà sao ko thấy :sr: