Xem đầy đủ chức năng : - Yêu 1 Người -
Silent*
18-08-2008, 10:57 PM
Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).
Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu, chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới phát hiện ra người mình yêu nhất; khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc còn lại.
Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng là một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.
Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu người ấy nữa không.
Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy.
Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ , mong người ấy được ở cùng người mình yêu.
Ðừng bao giờ ngăn cản, nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu người ấy nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì để trách người ấy bạc tình.
Yêu không phải là chiếm hữu , bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp , nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn.
Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu...
Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.
Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương... làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời loang đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy....
Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn? Còn tôi , đến bây giờ cũng chỉ mới nhìn thấy người số 1 mà thôi !...
bebadboy87
18-08-2008, 11:20 PM
Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương... làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời loang đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy....
Ai cũng có những hoàn cảnh sống cũng như tính cách riêng do đó suy nghĩ của người này cũng khác người kia luôn. Có người sau một mối tình - tan vỡ nào đó thì có gắng bằng mọi cách quên đi hay lảng tránh người kia. Nhưng tại sao lại phải vậy nhỉ - chúng ta dành tình cảm cho nhau - trước hết là chúng ta thấy hợp nhau - sau là người kia đã khẳng định trong ta một cái gì đó có thể gọi là tin tưởng và chỗ dựa. Thế tại sao lại phải cố làm điều đó - cố xóa hình ảnh của nhau - bạn ân hận hay căm giận gì chăng.
Có người lại thấy phải cảm ơn người kia - khi cho họ được trở lại cảm giác độc thân - được có thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện - chín chắn và trưởng thành hơn trong mọi vấn đề....
Chả thế cứ ngồi không ở nhà mà tự dưng có ai đó đến với ta - cũng chả thế cứ ra đường tìm đủ loại người rồi kết thân. Tự dưng nó sẽ đến thôi.
*[£iµ £i€]*
18-08-2008, 11:21 PM
Cái giới tính " ' " thế kia làm em chẳng biết nên xưng hô như thế nào cho phải phép.
Thôi thì em gọi thân mật là Gấu nhé :)
Yêu 1 Người - 3 từ này gần đây dường như em đã gặp rất nhiều.
Em đã gặp được người số 1 mà Gấu nói đến - đó là Người mình yêu nhất : gặp để được đong đầy nỗi nhớ , gặp để được hiểu yêu là khó như thế nào , nó không đơn giản như mình nghĩ
Em cũng đã gặp người số 2 mà Gấu nhắc tới - đó là Người yêu mình nhất : gặp để hiểu trên đời mình vẫn có ích cho 1 ai đó , gặp để chia sẻ cùng họ - nhưng em kô thể đáp lại tình cảm của người đó.
Phải chăng số phận là thế?
Chả thế cứ ngồi không ở nhà mà tự dưng có ai đó đến với ta - cũng chả thế cứ ra đường tìm đủ loại người rồi kết thân. Tự dưng nó sẽ đến thôi.
Có người từng nói với em rằng em hãy dừng lại trên đường tình , em đừng đi tìm kiếm nó , rồi sẽ có lúc nó sẽ đến với em.
Hãy dừng lại cho lòng thanh thản!
Silent*
18-08-2008, 11:49 PM
Chả thế cứ ngồi không ở nhà mà tự dưng có ai đó đến với ta - cũng chả thế cứ ra đường tìm đủ loại người rồi kết thân. Tự dưng nó sẽ đến thôi
Đến lúc nào cũng là một vấn đề lớn, tự dưng đến và để mình yêu là người số 1, đến để yêu mình vậy là người số 2, thật may nếu ấy đến đúng lúc. Nhưng nếu đến rồi thì làm sao biết được người ấy có đến đúc lúc không? Đến rồi thì phải làm sao?
Ừ *[£iµ £i€]*, nói thật Gấu - cứ gọi thế , cũng không biết nick của ấy là gì cả :D
Người số 3 vẫn chưa đến , vậy ấy vẫn phải chờ, số phận là thế à? Nhưng gấu không hiểu làm sao mới biết, mình yêu nhất, người yêu mình nhất , hay khi người số 3 đến , mọi thứ mới giải tỏa?
Tại sao người mình yêu nhất lại không chọn mình? Người yêu mình nhất lại không phải là người mình chọn? Tại sao người số 3 lại may mắn như vậy?
*[£iµ £i€]*
18-08-2008, 11:57 PM
Cuộc sống mà Gấu. Nếu nó như mình mong muốn thì có lẽ chẳng phải cuộc sống. Nó cứ bằng phẳng trôi thì có lẽ chúng ta chẳng có những câu chuyện đang nói.
Chờ có phải là tốt? Hay là cứ thả trôi mình rôì điều mình mong đợi sẽ đến
Gấu cứ gọi em là Vân ANh cho dễ :D
Silent*
19-08-2008, 12:08 AM
Lục tung cả đống kí ức trong đầu Gấu trước đây cũng không bao giờ tìm thấy được người số 2 như đã nói, đến giây phút tìm thấy cái bóng rồi thì người ấy đúng là người không chọn mình , làm sao để chọn mình , chờ đợi là cách tốt nhất đấy V.A
Cuộc sống của Gấu - chẳng có gì đáng nói cả !!! Thật sự là như thế :)
theo dõi bài viết này từ đầu đến cuối, đọc hết từng chữ một - đi ra đi vô - đi vô... rồi lại đành nhắm mắt đi ra... lần này cũng vậy, chỉ biết đọc và cảm nhận - nhưng lại không biết nói gì hơn...
ký ức khó mà phai mờ... dù mình muốn hay không...
*[£iµ £i€]*
19-08-2008, 12:26 AM
Chưa có chứ không phải là không có mà Gấu :D
Em cũng đang chờ nè Gấu :D , đang chờ chứ không đi tìm.
Cuộc sống của Gấu không có gì đáng nói thì cuộc sống của em nó bập bềnh lắm :mpl:
nhan_nhan
19-08-2008, 01:16 AM
cuộc sống luôn luôn phủ phàng cho ta tất cả những gì ta muốn rồi lại cướp đi nhưng gì ta yêu quý
muathutim
19-08-2008, 01:29 AM
Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu người ấy nữa không.
Nếu người ta đã không còn yêu mình , muốn rời xa mình , thì dù có hỏi bản thân có còn yêu người đó nữa không , dù câu trả lời thế nào , thì khi người đã muốn đi , ta giữ lại làm gì. Hai con người khi tâm hồn không còn đồng cảm , níu kéo chỉ giữ được xác , đâu giữ được tâm hồn kia :)
Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu...
Bao lần tự hỏi mình vì sao có thể yêu một người đến như thế? Cuối cùng thì vẫn không thể trả lời. Đơn giản chỉ vì : Em yêu anh ! Thật nhiều !
Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận
Xa cách như một thử thách của tình yêu. Như người ta nói , nó như một ngọn lửa , sẽ tắt liệm nếu tình yêu không đủ lớn , và sẽ cháy bùng lên yêu thương da diết và nỗi nhớ thiết tha với 2 con người yêu nhau chân thành và cảm thấy không thể thiếu nhau. Mình thuộc trường hợp nào nhỉ :hihi:
Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn?
Chỉ tìm được người thứ 1 của cuộc đời mình. Người mình rất yêu và tin rằng , nếu còn có thể yêu ai , đó không còn là tình yêu mà mình đã từng nâng niu và trân trọng. Người khác ko thể là con người mà mình yêu nhất nữa rồi. Vì một phần tình yêu trong nó đã chôn kín với 1 con người - 1 kỉ niệm.
Chả thế cứ ngồi không ở nhà mà tự dưng có ai đó đến với ta - cũng chả thế cứ ra đường tìm đủ loại người rồi kết thân. Tự dưng nó sẽ đến thôi
Câu này của anh Tep khiến mình nhớ đến một bài hát cứ Mỹ Tâm " Tình yêu đến em không mong đợi gì , tình yêu đi em không hề hối tiếc ". Ngày xưa có một thầy giáo đã nói rằng , sao lại có 1 bài hát vô duyên đến thế , tình yêu đến và đi mà lại hỡ hững đến thế. Mình lại không nghĩ rằng đó là sự hờ hững , mà là " duyên ". Con người không thể lựa chọn cho mình , người ấy - sẽ bước vào cuộc đời mình - cũng như ra đi vào lúc nào. Tất cả đều là do duyên số , con người có mong chờ hay không , thì khi nó đến ắt nó tự gỏ cửa. Và đôi khi , tình yêu đến , khi mình không hề hay biết - nó đã bắt đầu rồi !!
DuyênBòMộng
19-08-2008, 01:53 AM
Thật trớ trêu, Duyên gặp người thứ 2 trước rồi mới gặp người thứ 1. Còn người thứ nhất thì... thì... tạm thời Duyên biết Duyên đang yêu nhất 1 người, nhưng Duyên không dám nói chắc trong tương lai có phải người ấy là người thứ 1 không. Và người thứ 3... chưa có.
Duyên nghĩ người thứ 3 là sự kết hợp của 1/2 người thứ 1 và người thứ 2... Có thể là hiện thân của cả 2 người trước.
...
Đọc tiêu đề cứ ngỡ là tâm sự của ai đó, không ngờ là 1 bài viết rất hay! Không chê được câu nào!
[ 2 SMod Teddy với Teppy có bà con với nhau không nhỉ? ]
Silent*
19-08-2008, 02:03 AM
Còn em, nếu người số 1 không chọn mình, thì chắc hẳn mình là người số 2 của người ấy, một phần trong cuộc đời của người ấy. Dù có ganh tị vì sao mình không phải là người số 1 , hoặc người số 3 may mắn kia thì vẫn vậy thôi . Thay vì mong muốn làm người này người kia , thì việc thầm mong người ấy sớm tìm được 2 người còn lại . Và mình tìm được người số 3 tốt hơn nhiều cho tất cả. Đôi khi quyết định ra đi trước, lại là sự lựa chọn tốt nhất thì sao?
Tím cứ chờ mong cái duyên nó đến thế thì còn lâu nó mới ghé , ế lúc nào không hay bây giờ :D
hat_de
19-08-2008, 03:36 AM
Chào bạn minh làm quen nha, Thật ra thì cuộc sống có thật sự có lấy đi những j ta muốn kô tôi thì không nghĩ như vậy đâu, tôi cũng là người đã mât đi một thứ rất quan trọng với mình và giờ tôi đang rất chán lan. Nhưng rồi sao đây tôi có lên bỏ hết tất cả kô va nếu bỏ hết tất cả tôi sẽ đc j còn có bạn bè kô. Bạn biết không người ấy khi rời xa tôi chỉ muôn tôi làm cho đúng một điều đó là
hay bước tiếp con đường này và phải là người thất thành đạt để người ấy thấy rằng mình đã không chọn nhầm người yêu, vậy bạn nói xem mình lên làm thế nào đây mình đang rất suy sụp
ketty_mim
19-08-2008, 04:33 AM
sao Gấu vít hay thế.Mới tìm được người thứ 1 thôi mul !!!!!!
lừa_đảo_tiểu_thư
19-08-2008, 07:51 AM
có lẽ em cũng chỉ mới gặp người mà em yêu nhất thôi :D đôi khi em luôn mong người mà em yêu nhất sẽ là người yêu em nhất và là người bạn đời của em :D nhưng đó chỉ là suy nghĩ ích kỉ của em :D người em yêu nhất không thể là người yêu em nhất :D trừ khi em là mối tình đầu của người đó :D nhưng em không phải là tình đầu nên người đó chẳng phải là người yêu em nhất :D tham lam quá nhưng vẫn cứ muốn được ước :D giá như thời gian quay trở lại để 1 người có thể là cả ba người :D
*[£iµ £i€]*
20-08-2008, 12:56 AM
Đôi khi trên đường đời ta thấy nó quá dài mà Gấu. Cứ mải miết chạy theo cuộc tìm kiếm thì sẽ mệt mất thôi. Biết đâu đó cái mình đang kiếm tìm nó lại ở ngay gần mình nhất. Mà chưa bao jờ em nghĩ là con gái mình sẽ ế đâu nhá :D. Đừng có vội chùn chân. Ngước cao đầu kiêu ngạo - bởi ta là con gái :D
Hàn Cát Nhi
20-08-2008, 01:10 AM
Thú thật là không biết viết gì khi bước vào đây .Cũng lâu cho một topic...nhưng với những lay động trong tâm hồn thì quả thật không biết nói thế nào :D.
Những gì cần nói bé đã nói,những gì muốn khơi sâu một chút cũng không thể khơi được. Sâu sắc mà đúng quá,chẳng biết nên viết gì cả .Sợ rằng khi viết sẽ làm topic này lõang đi và khi viết chị sẽ thành kẻ vô duyên nhất trần đời :).
Một thời gian vắng bóng - em xuất hiện ...chị - chênh chao quá :)
Trang Sassy
20-08-2008, 01:23 AM
Em chỉ đọc..Đọc vài lần rồi mà thật sự cũng như anh bad ,ko biết phải type j trong topic này của chị cả :(
Đời còn dài :D em vẫn sẽ đi tìm tình yêu của mình,chị cũng thế chị nhá :huglove:
Silent*
20-08-2008, 03:15 AM
Đôi khi, có ai đó vô tình bước vào cuộc đời mình, bạn sẽ ko biết trước đc người đó sẽ là ai và chỉ đến khi gặp họ, bạn mới biết họ có í nghĩa quan trọng với bạn như thế nào. Họ giúp bạn nhận ra đước mình là ai và người mà mình muốn trở thành là người số mấy.
Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, ko có điều gì là tình cờ hay may mắn cả. Tất cả mọi bệnh tật, mất mát hay những giây phút khó khăn chính là thử thách của một cuộc tình như V.A nói , cuộc sống là một thước film. Không có những thử thánh này, bạn sẽ ko có cơ hội để nhận ra đâu là người thực sự quan trọng và có ý nghĩa đối với bạn cả.
Nếu ai đó làm bạn tổn thương, đau buồn hay làm tan nát trái tim bạn, hãy tha thứ cho họ vì chính họ sẽ giúp bạn nhận ra giá trị của niềm tin là như thế nào.
Hãy thử nói chuyện với những người trước giờ bạn chưa từng trò chuyện - những người đã từng là người số 1 và số 2 của bạn - nên lắng nghe họ một cách chân tình.
Nếu ai đó yêu bạn thật sư, hãy trân trọng tình cảm ấy và mở lòng ra với họ, không chỉ bởi họ yêu bạn, mà còn bới họ đang giúp bạn biết cảm nhận và nhìn cuộc sống bằng một tâm hồn sâu sắc - họ đang giúp bạn trở thành từng người một đấy.
Xù không biết trước điều gì đang chờ đón ở ngày mai. Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay và tin tưởng vào ngày mai cho dù bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa. Vì mọi người - không ai sai cả. V.A không sai ! Hãy cảm ơn vì mọi nổ lực. Vậy thôi !
*[£iµ £i€]*
20-08-2008, 03:25 AM
Cám ơn Gấu :) , đọc mới hiểu Xù đang nói cho topic của Vân Anh.
Nhưng chông chênh quá - chênh vênh quá.
Dường như quá lo lắng vơí câu nói của ba mẹ , dường như quá sợ sự nhòm ngó của cuộc đời.
Bởi sự thật là cuộc sống không luôn như ta mong muốn.
Cuộc sống đem tình yêu đến cho mình thì ắt hẳn nó sẽ mang đến những gì phiền toái khác. Bởi điều gì cũng có 2 mặt của nó Xù à.
Không biết có vượt qua rào cản tuổi tác và ba mẹ hay kô? Chỉ thấy khó khăn quá
gaubien812
20-08-2008, 03:38 AM
3 người. Làm sao để biết được là chỉ có 3 người? Nếu như có thêm 1 vài người nữa thì có sao không?
Em chưa gặp được người thứ 1 của mình. Mà không biết có đúng là chưa gặp hay không nữa. Đã nhiều lần nghĩ rằng mình đã yêu, nhưng có lẽ không phải vậy. Em không biết chắc rằng đó có phải là yêu hay không.
sau đó hiểu được cảm giác yêu, chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới phát hiện ra người mình yêu nhất
Vậy mà em lại gặp được người thứ 2.
người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất
Thế đấy, lạc giữa cái gọi là yêu.
Vui vui khi biết có người yêu mình. Nhưng cũng buồn thay vì mình không yêu người ấy.
Biết đến bao giờ mới gặp được người số 3 đây?
Silent*
20-08-2008, 03:58 AM
Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống - Yêu thương là biết sống làm sao để mình có ngày mai , có người mình yêu , có gia đình , có bạn bè. bởi rằng hạnh phúc không phải là của riêng ta để cho đi hay lấy lại. Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương lẫn nhau và chia xẻ cho mọi người tình thương đó... Vượt qua mọi người để đến với tình yêu - có vẻ cứng rắng nhưng thực sự tôi rất dị ứng với nó. Người đạp lên sự thử thách là người mạnh mẽ , nhưng đạp lên cách trân trọng của người khác lại là một kiểu người khác !
Nhưng VA - Làm sao biết là ai sẽ yêu mình mãi mãi? Và làm sao biết được mình sẽ mãi mãi yêu ai nếu chỉ nghe theo lời lý trí? Hãy tin đi, trái tim không chỉ sại hãy nghe theo trái tim dù ngỡ như khờ dại cũng được mà.Khi yêu người ta luôn mạnh nhất ! Một lần nữa nhé - V.A không sai !
Em vẫn ở đây mà - xuất hiện - chênh vênh gì đó. Em biết - hiểu tại sao ! Nhưng tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chị có vậy không - Nhi?
Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được “người bạn trăm năm” để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn ?
tangbang_troi
20-08-2008, 11:17 AM
tình yêu là gì? như thế nào mới gọi là yêu? có những người hạnh phúc vì tình yêu nhưng cũng có những người đau khổ đến tuyệt vọng vì tình yêu. Nhưng lúc nào chúng ta cũng đi tìm tình yêu, tìm một nửa trái táo của mình, có người đã tìm được nhưng lại vô tình đánh mất và khi đó mới hối hận vì mình đã ko trân trọng, cũng có người tưởng rằng đã tìm được nên vô cùng hạnh phúc nhưng khi giật mình tỉnh giấc thì mới biết mình đã quá lầm tưởng. Tình yêu ko có tội, có chăng chỉ là cách mối người đối xử với tình yêu của mình ntn thôi, nên đừng bao giờ trách tình yêu.
Tình yêu như một bảng màu với muôn vàn màu sắc do mỗi người tự tay vẽ lên.
Trong cuộc đời mỗi người không phải lúc nào 3 người cũng lần lượt xuất hiện và theo một thứ tự nhất định như vậy và không phải ai cũng may mắn tìm được một người 3 in 1 như thế. Nhưng hãy cứ tin tưởng vào tình yêu nhé bạn. Và hãy yêu đi, đừng sợ bị tổn thương vì nhờ có tổn thương ta mới trưởng thành và biết quý trọng mọi thứ.
P/S: tangbang_troi chưa tìm được ai trong 3 người kia hết á teddy. ko biết lý do vì sao nhưng sự thật là như vây. Vì thế nếu ai tìm được 1 người dù là thứ 1 hay thứ 2 thì cũng hạnh phúc hơn tangbang_troi rồi. Vì hạnh phúc là tìm được một công việc để làm và một người để yêu mà.
*[£iµ £i€]*
20-08-2008, 11:11 PM
Đôi khi cảm thấy quá mệt mỏi , muốn bỏ cuộc nhưng nếu thế phải chăng VA quá yếu đuối.
Yêu là kô sai đúng kô Xù? Nhưng với sự chỉ bảo của con tim , có lẽ sẽ kô lầm đường :)
Silent*
21-08-2008, 04:52 AM
Vậy V.A sẽ không sai !
Hãy cảm ơn vì mọi nổ lực !!
***
Trời , close topic đây !! Topic gì buồn hỉu buồn hiu à :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.