! Chấm Than !
18-08-2008, 08:09 AM
Em biết là em rất ngốc. Em biết là em kiêu căng và đầy tự trọng. Cái tôi của em lớn đến nỗi em biết là em sai mà em không thể nào xin lỗi.
Em biết em là kẻ nói dối khi suốt ngày nói tin anh nhưng chỉ cần nghe một cú đt đã dày vò anh cả 1 ngày trời.
Em biết em là kẻ liều lĩnh. Khi anh đón em muộn. và anh đã xin lỗi. Nhưng em vẫn từ trên xe máy lao nhanh mà nhảy xuống đường khi anh to tiếng với em. Lúc đó em đã ngã. Và em đau. Đau mà vẫn lết đi hơn 1 cây số rồi mới chịu leo lên xe đi về nhà. Em tự hành hạ mình.....Vì biết...em đau 1 thì anh đau 10.
Em biết em là kẻ ngu ngốc khi không hề biết uống rượu. Thế mà em vẫn uống hết 1 chai votka. Uống chỉ để quên đi những điều đáng sợ. Uống để quên anh. Uống để rồi say không biết trời đất gì. Mọi thứ xoay tròn và em bước đi không nổi. Một lần em đứng lên một lần em ngã xuống. Ngã không cần biết đó là đâu. Là đất , là đá , là những lồi lõm đáng sợ. Em của ngày hôm sau bầm tím không sót chỗ nào. Em nhớ rõ ràng là anh đã giận điên người và bỏ mặc em. Vì anh rất ghét em uống. Vậy mà em vẫn về đc tới nhà. Và anh là người cõng em về. Và nghe em xỉ vả , nghe em than thở , và nghe em khóc.
Em biết em là kẻ yếu đuối. Nước mắt cứ lăn dài mỗi khi giận hờn vô cớ. KHông thể ăn nổi một bát cơm khi buồn điều gì. Không thể tự vượt qua những nỗi đau vớ vẩn. Quan trọng nhất là lúc nào cũng muốn anh kề bên vì không thể chịu được cô đơn.
Em biết là em kẻ sẵn sàng ra đi khi tình yêu đã chết. Khi tình yêu chết , em không thể nào sống với quá khứ mà luôn tìm kiếm tình yêu khác. Một cái gì đó na ná tình yêu để lấp đầy chỗ trống. Để vơi đi những nỗi niềm trong lòng.
Em là kẻ mâu thuẫn. Em không thể chịu đựng đc 1 tin nhắn của người con gái khác trong đt anh. Vậy mà em lại lưu tất cả những tn của " người yêu em " gửi đến. Với những lời nói ngọt như mật , những nỗi đau của họ , những lời mời gọi.... Em giữ lại tất cẢ. Giữ lại để kiêu hãnh rằng em đầy người theo đuổi. VÀ em quyến rũ biết bao nhiêu. Em đáng khao khát thế nào........
Em biết là em yêu anh rất nhiều. NHiều hơn cả giấc mơ Hà Nội. Nhiều hơn cả con đường thẳng mà em muốn đi. Thay vào đó lại là đường vòng veo đầy chông gai để được bên anh một chút...... Cũng biết là tương lai của anh sẽ kô bao giờ có em. Cũng biết anh ở bên em như hiện tại là có chút gì đó kô phải tình yêu. Nhưng em...vẫn muốn ở bên anh.....Ngu ngốc đúng kô?
Em không biết mà có nhiều sai lầm đến vậy , nhiều đến nỗi anh yêu em nhiều như thế mà anh đang xa em.
Em cũng biết là yêu thôi chưa đủ. Yêu nhiều cũng chưa đủ.
Mà phải còn biết cách yêu nữa !
Em biết em là kẻ nói dối khi suốt ngày nói tin anh nhưng chỉ cần nghe một cú đt đã dày vò anh cả 1 ngày trời.
Em biết em là kẻ liều lĩnh. Khi anh đón em muộn. và anh đã xin lỗi. Nhưng em vẫn từ trên xe máy lao nhanh mà nhảy xuống đường khi anh to tiếng với em. Lúc đó em đã ngã. Và em đau. Đau mà vẫn lết đi hơn 1 cây số rồi mới chịu leo lên xe đi về nhà. Em tự hành hạ mình.....Vì biết...em đau 1 thì anh đau 10.
Em biết em là kẻ ngu ngốc khi không hề biết uống rượu. Thế mà em vẫn uống hết 1 chai votka. Uống chỉ để quên đi những điều đáng sợ. Uống để quên anh. Uống để rồi say không biết trời đất gì. Mọi thứ xoay tròn và em bước đi không nổi. Một lần em đứng lên một lần em ngã xuống. Ngã không cần biết đó là đâu. Là đất , là đá , là những lồi lõm đáng sợ. Em của ngày hôm sau bầm tím không sót chỗ nào. Em nhớ rõ ràng là anh đã giận điên người và bỏ mặc em. Vì anh rất ghét em uống. Vậy mà em vẫn về đc tới nhà. Và anh là người cõng em về. Và nghe em xỉ vả , nghe em than thở , và nghe em khóc.
Em biết em là kẻ yếu đuối. Nước mắt cứ lăn dài mỗi khi giận hờn vô cớ. KHông thể ăn nổi một bát cơm khi buồn điều gì. Không thể tự vượt qua những nỗi đau vớ vẩn. Quan trọng nhất là lúc nào cũng muốn anh kề bên vì không thể chịu được cô đơn.
Em biết là em kẻ sẵn sàng ra đi khi tình yêu đã chết. Khi tình yêu chết , em không thể nào sống với quá khứ mà luôn tìm kiếm tình yêu khác. Một cái gì đó na ná tình yêu để lấp đầy chỗ trống. Để vơi đi những nỗi niềm trong lòng.
Em là kẻ mâu thuẫn. Em không thể chịu đựng đc 1 tin nhắn của người con gái khác trong đt anh. Vậy mà em lại lưu tất cả những tn của " người yêu em " gửi đến. Với những lời nói ngọt như mật , những nỗi đau của họ , những lời mời gọi.... Em giữ lại tất cẢ. Giữ lại để kiêu hãnh rằng em đầy người theo đuổi. VÀ em quyến rũ biết bao nhiêu. Em đáng khao khát thế nào........
Em biết là em yêu anh rất nhiều. NHiều hơn cả giấc mơ Hà Nội. Nhiều hơn cả con đường thẳng mà em muốn đi. Thay vào đó lại là đường vòng veo đầy chông gai để được bên anh một chút...... Cũng biết là tương lai của anh sẽ kô bao giờ có em. Cũng biết anh ở bên em như hiện tại là có chút gì đó kô phải tình yêu. Nhưng em...vẫn muốn ở bên anh.....Ngu ngốc đúng kô?
Em không biết mà có nhiều sai lầm đến vậy , nhiều đến nỗi anh yêu em nhiều như thế mà anh đang xa em.
Em cũng biết là yêu thôi chưa đủ. Yêu nhiều cũng chưa đủ.
Mà phải còn biết cách yêu nữa !