PDA

Xem đầy đủ chức năng : [mơ]



Tháng Tư
18-08-2008, 04:51 AM
Ít nhất 5 tháng rồi ko còn muốn viết Nk nữa, nhớ cái trang kia dài vô tận
Chiều nay mưa , thấy Củ lạc viết cũng hay hay với từ buông còn ta dùng Mơ!
uhm thì cứ như 1 cơn mơ hoang đường
Ta nhận dc 5tr , có nên gửi chăng? :buctoc:
ghét
ta ghét lựa chọn , ko muốn hởi ơi ! ko hề muốn
Ta mơ! 1 ngày nắng ấm
Bình yên về qua tim :flower::flower:

Tháng Tư
18-08-2008, 07:18 PM
Một ngày mới rồi ! đêm qua là 1 ngày " vất vả " suy nghĩ quá nhiều mà cũng chưa quyết định dc Nên - không Nên :buctoc:
chưa thể nào nói được điều gì , mình ko quen người ta quá tốt mà trên đời này làm j có người tốt như thế? :7: đâu ai cho ai biếu ai mà ko đòi hỏi điều gì?
Các nhà doanh nghiệp làm từ thiện cũng vì muốn đánh bóng thương hiệu
Ai cũng cần có lợi ích.. thế sao T lại ko? :le: chắc có điều gì?! Hay mình mượn tạm rồi khi nào có trả lại? :xinti:
Ôi ! ko biết nữa!
Hôm nay 19 rồi ,còn mấy hôm nữa là mình sống trong môi trường mới :dan:ko biết sẽ ra làm sao đây?
Vui? Buồn? lo lắng? hay hấp dẫn? :spin2: đó còn là con số bí ẩn thôi
Sáng nay nắng sớm lắm nhưng chắc gì chiều ko Mưa? mùa này mưa nhiều ghê lắm !
:ham: sao muốn tự đánh vô cái đầu ngu của mình nhiều khi thấy nó ngu ghê gớm ! Nhưng ko thể...
Sao muốn có thiệt nhiều tiền thế này ko biết nữa !
MUỐN CÓ NHIỀU TIỀN QUÁ :plz::plz::plz::3nhay::3nhay::high_five::om:

Tháng Tư
19-08-2008, 03:58 AM
:flower: chiều ! trời âm u chắc sắp mưa nửa quá :flu: mong rằng đừng ốm
ko hiểu cái trường trên đó làm ăn thế nào
giất TT ghi là ngày 10/9 lên đăng kí hoc và KTX mà bên KTX thì nói 20
mình dt lên KTX thì ko ai thôi mai cố gắng liên hệ xem có ai trực ko nếu ok thì ngày mốt lên
còn nữa chứ nó kêu đóng tiền hoc mới Dk thế mà cái giấy quái kia cứ bảo là ngày 10
chả hiểu gì hết :buctoc::buctoc:

rửa có mấy tấm hình mà mất 40 ngàn
mai cố gắng đi công chứng hết giấy tờ :dan::huglove: để khi cần còn có mà làm
dis mất tiêu cái thẻ đoàn làm hại phải đi làm lại quái quỷ thiệt mình ghét nhất đồ đạc bị xoán trọn tìm lại ko thấy cực lắm :ex7:
từ chiều giờ ngồi trên net ,ngoại nói ngồi nhiều tao bỏ ráng chịu
Kệ, ráng vài hôm nữa ko có mà ngồi
ko biết lên Sg mình sẽ thế nào
biết ra sao ngày sao đây

Tháng Tư
20-08-2008, 03:53 AM
Tơi tả !
Sáng 3h30 thức lên xe ngồi !! chạy vèo vèo tới sg lúc 7h30
Potay đang bị nên bực mình chết được
đi xe hết mấy trăm ngàn dc câu trả lời thiệt là vô tâm ,:buctoc: 3 đứa đành leo lên taxi qua bên siêu thị đầm sen đú đỡn :icon_cung::icon_cung:
rồi 10h lên xe về quê
làm như đi pic nic mệt chết dc giờ ngồi mà cái đầu còn tưng tưng
chưa kể mới qua cầu Tân An bị thủng lốp xe ngay giữa cầu hên ông tài xế chạy chậm nhanh là thấy mẹ rồi :clap::bighug:
sáng đi thì sợ bị văng bánh xe giữa đường :sick:
trong cái xui có cái hên nhưng hem biết hôm nai là ngày gì nữa :dwarf:
Potay con gà quay kekeke
bi chừ thì cứ đú đến 10 tây rồi khăn gối đi học
ko biết là mọi chuyện thế nào chỉ mong là thuận buồm xuôi gió mình cũng mệt về chuyện này lắm rồi
nhiều thứ trước mặt quá ! ko biết ra làm sao hix hix :buctoc::thankyou::sosad:

Tháng Tư
20-08-2008, 08:19 PM
:timvo:Cảm giác mới login là gì nhỉ? chắc hụt hẫng
Uhm ai biểu mong chờ nhiều rồi thất vọng :timvo:
có những thứ muốn cũng chả có ,có những thứ ko cần thì cứ tới ngược đời nhỉ?:angel1:
Nếu như thế giới này ai cũng mơ thành thật thì còn gì là thất vọng?
:hum:
ta cứ ngồi đấy mà đếm thời gian trôi ! để rồi khi ngoảnh lại ta mới biết mình phí rất nhiều time rồi ! ngỡ ngàng ! liệu có nếu kéo dươc ko? :cobe:
Đâu ai biết dc ngày sau ra sao? hôm qua đi mệt vừa chỉ nằm ngủ 1 giấc ! sáng gần 7h mới thức
ta sống hôm nay biết ngày mai còn sống ko đây? Ôi! chết mất

Tháng Tư
21-08-2008, 06:55 PM
Bực !
đó là từ mà sáng thức dậy đã hình thành trong con người mình
Mình bực lắm
Bực vì chuyện nhà bực đủ thứ ,có ai hiểu cảm giác này ko? Mình ko thích than vãn nhưng tại sao nó cứ trào dâng trong người mình? :ohno: rất bực rất bực đó :aba::aba::aba:
Sáng tìm dc bài hát ngày xưa mình thích , nghe bài này cách đây cũng 2 năm rồi còn gì? thế mà nó vẫn hay !
Tiền? sao lúc nào cũng là tiền và tiền? đúng là nó có ma lực ghê gớm kghiến người ta ko cưỡng lại dc :nhi::dien: , ai cũng muốn có ,dù bất cứ cách nào nhưng có lẽ tìm đồng tiền bằng chính sức lực thì quý hơn :zz:
có những thứ tưởng chừng như ko thể lại biến thành có thể ấy nhỉ.? sao mình cảm thấy con đường trước mắt nó cứ gập ghềnh thế nào ấy nhỉ? làm sao để vượt qua? :aba: làm sao để qua mà ko phải gặp bất cứ trở ngại nào? :nhi:
Lân la ở cái HHT này mãi... cũng chán... ôi cũng là từ chán ! chán quá !:thatall::thatall::thatall::thatall::meo::meo::me o::meo::meo:
http://nhaccuatui.com/m/yi7iECj2yq

Tháng Tư
22-08-2008, 04:24 AM
:read::secret: đi chứng giấy tờ về mệt chết được
tốn hết cả 100 ngàn chứ ít gì? huhuhu đi học mà cũng mệt bỏ xừ
nhà nước thì kêu xoá mù chữ như6ng đi học kiểu này tiền đâu ra mà đi? đúng là nói 1 đường làm 1 nẻo
bỏ xừ hết đi :dapcom::dapcom:
hết tiền rồi ,đi vòng vòng còn xu nào đâu? ko biết tiền đâu mà xài nữa :nhi:
ai cũng nghĩ ta giàu potay :icry::icry::icry::banghead:

Tháng Tư
22-08-2008, 07:04 PM
Sáng này online mà ko thấy con ma nào hết , ngồi buồn ngủ muốn chết luôn:zz:
Tính vô ongame đánh bài mà cũng lười cứ spam vòng vòng ở đây phải hay hơn ko :ahah:
Thứ 7 rồi -1 ngày cuối tuần - ko có j đặc biệt - cũng ở nhà- chơi game- ăn-ngủ-hết :sofa:
nhiều khi nghĩ cũng thấy chán kinh nhưng biết làm sao đây? chưa đi học mà?! ở nhà thì thế nhưng mai này lên Sg sẽ ko còn thế , buồn thật :nhi:
chả biết tới ngày đi học mình sẽ ra sao? Liệu có ổn ko? nhưng mình thấy ko ổn ở chỗ sẽ làm rất nhiều người buồn :dapcom::dapcom::dapcom::mecry:
Biết sao đây? cuộc sống mà , mình làm mình chịu ko thể cầu trời phật giúp dc
mà sao mình muốn đi nước ngoài quá, đi rồi 3 năm sau về chắc thế giới sẽ đổi thay... nhưng có ai cho mình đi đâu ,cũng chán
ở Vn ko xong ,xin đi thì ko cho
chán bỏ xừ :sleepwell::sleepwell::sleepwell::sleepwell::sleep well:

Tháng Tư
23-08-2008, 02:01 AM
Chiều! mới đi lấy hình về, 8 tấm 3x4 ko biết đủ sử dụng ko nhĩ? ko đù cũng ráng đủ chứ mình mất khá nhiều tiền vì chuyệmn chụp hình ko thể nào phí phạm nữa
mới cho ngoại hết 50k sặc nhìu thứ để nói quá :nhi:
ko hiểu sao mình cứ thích bài Anh thì không
nghe nó triết lí mà hay kinh :winking::3nhay:
lâu rồi mình ko dc ăn thịt gà chìu nay mình cũng dc ăn 1 cách trọn vẹn :thankyou::bay:
ghét nhất người hay thay đổi ghét lắm lắm
http://nhaccuatui.com/m/9hS8_upjfU

Lệ đá
23-08-2008, 04:05 AM
Thấy Chảnh Cô Nương invite mình vào topic này nhưng đây... là đâu mà ko ai ngoài CCN ngồi thả hồn văn chương ko vậy ne???

Tháng Tư
23-08-2008, 07:18 PM
Sáng chủ nhật !
chắc 2 tuần rồi mới ăn bánh mỳ ,sáng này ăn lại cũng thấy hay hay :winking:
Minh! ghét , hứa ko tắt dt mà cũng tắt
Thôi! ko tìm làm j? ai cần ta thì tìm ko ta deck tìm tìm mắc công người ta nghĩ người ta sáng giá, mình thành cọc đi tìm trâu? :nhi: thì xấu hổ lắm
mà mình đã có j với người ta đâu ! xí deck cần :ex7::ex7::ex7:
Chủ nhật này cũng như chủ nhật rồi ko làm j cũng chỉ online nhưng ko biết chủ nhật sau có khác ko nhỉ? tuần sau gần lể chắc cũng hay và vui
nhưng time cứ trôi qua thế này làm mình ngao ngán :sing: ,. ko biết mai này ra sao hởi ta ơi! :sosad::sosad: quả là cũng buồn cho số phận con người cứ long đong
chả hiểu sẽ trôi dạt về đâu
Thân xác này xin hiến cho Chúa trời

Tháng Tư
23-08-2008, 08:36 PM
Ai biểu mày hy vọng nhiều rồi thất vọng hả con ngốc, mày quá ngu ,sao cứ chờ người ta làm j?
mày thấy chưa? suốt đêm hôm qua và sáng này người ta có mở dt ko? có online nick ko? mày ngu quá
về đi con
về mà ngủ để bớt ngu !
người ta ko có j với mày đâu :gian::gian::gian::gian::madsung::madsung:

Tháng Tư
24-08-2008, 01:39 AM
Còn gì buồn bằng mất đi 1 người bạn - người bạn ta đã cảm thấy mến? cùng chia sẻ? :thatall::meo:
Nhưng có lẽ như thế tốt hơn... chứ dây dưa mệt !dứt khoát mình thấy cũng nhẹ lòng ! chắc chắn thế:khocnhe:
Del rồi ,nick , số dt , số khuyến mãi... ko còn cảnh chờ nhau trên yahoo , ko còn cảnh tối ngủ cứ chờ ai kia... Hết rồi !! Hết thật rồi !:wave:
mình cũng ko còn chủ động tìm nữa, thôi quyết định rồi KHÔNG CHỜ NỮA :wavey:
Giờ thì đã khác, ko còn như xưa, dù j 1 tuần ,1 người bạn,168h trò chuyện quá đủ....
http://nhaccuatui.com/m/5rI8LVTpTZ

Tháng Tư
24-08-2008, 02:43 AM
Sao chiều nay ko có j để chơi hết vậy? mình cứ ngồi đánh bài ==>>>>> cũng chán thấy mấy tên chat cũng chán nói chuyện linh tinh ko
t kêu chờ mà t ko lên , chắc lại ngủ quên :ohno: hix hix số mình sao cứ phải chờ nhỉ? :nhi:
Mỏi lưng ghê hôm nay chơi cũng nhiều mà toàn là nhảm nhí chứ có j đâu
Trưa , mệt quá, thiếp đi dc 1 lúc thì 2 tên kia quật sốc lên ko ngủ dc
thức lúc 12h
Ước j bây giờ đi biển nhỉ? chắc thích lắm :bangxiu: gió biển mát lộng
Mặt biển xanh ngát , nổi buồnvơi đi hết ! sẽ vui cực kì :cungly::cungly:
Mình thấy dạo này mọi người thay đổi , ko hiểu sao xung quanh mình thế giới lại đổi thay? :khocnhe: phải chăng vì cuộc sống khiến họ chạy chung với đồng tiền?
Mệt! muốn quy ẩn giang Hồ quá

Tháng Tư
24-08-2008, 07:28 PM
Vậy là biết kết quả rồi nhé, ko còn j để nói, ko còn j để biện minh nữa bạn à, thôi thì tôi ko còn j để quyến luyến bạn chào nhé người bạn của tôi :plz::plz: cầu mong cho bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống - đó là điều tôi muốn
Có những thứ mất đi ta sẽ dc 1 thứ khác, mất đi 1 người bạn này ta sẽ dc những j đây? ta buồn ----- buồn !:mecry::mecry:
tụi nó rũ mình đi chợ mà đi bằng xe đạp lười chết dc mình ko thích chút nào mình cũng ko có nhu cầu mua sắm thôi cứ ở nhà cho nó khoẻ !!
:hum::hum:
ngày dài ngao ngán !

Tháng Tư
25-08-2008, 02:56 AM
:nhi::nhi:úi trùi ui mới viết 1 trang thật dài chả hiểu cái net thế nào mất tiêu hết òi vãi lìn thật chứ
giờ mà kiu viết lại còn hứng j nữa đâu mà viết chứ? kinh tỏm quá :ahah:
dạo này cứ ngồi net từ sáng đến tối cũng ko làm j ngoài việc nghe đúng 1 bài hát ,chat đúng 1 người bạn và vào đúng 1 trang web
liệu có đúng đó là thói quen?
sao mình muốn thay đổi quá, nói đúng hơn muốn đi nước ngoài , đi nước ngoài có 3 cách
1. bảo lảnh :nhi:
2. du học :read:
3. xuất khầu lao động :3nhay:
cách 1 sẽ mãi mãi ko có vì làm j có ai mà bảo lãnh? :ahah:
cách 2? du học.... nhà làm j có tiền mà đi? vả lại đầu óc mình như óc heo làm j có chí mà đi? mơ mộng quá :omg1:
xuất khẩu lao động? cũng muốn lắm , ý nghĩ này xuất phát từ 1 tờ rơi của tháng 4, cứ muốn đi để có tiền và thay đổi chính mình 1 time
Nhưng liệu để làm j? có cách mình sẽ tốt hơn hay chính mình sẽ tệ hơn? :think:
ko ai bên đó cũng ko biết điều j xảy ra? cũng ảo ảnh lắm
Thèm có cảm giác yêu thương ,thèm 1 bàn tay ai đó nắm
Liệu làm ai đó buồn , thất vọng mình có vui ko? chắc chắn ko? cớ sao mình luôn làm? mình cũng ko hiểu nỗi? thật sự là thế
Hôm nay đã là 25 rồi ,chắc còn hơn 10 ngày nữa đề mình hít thở ko khí nơi mình sinh ra và gắn bó mười mấy năm :wave:
mình đang cố gắng nhìn mình của 1 tháng tới mà sao ko có thấy , thấy toàn j đó mơ hồ :ohno:
Thắng nói năm sau thắng vào Nam kêu mình chờ , uhm mình cũng chờ mình ko dám mơ mộng j nhiều mình sợ thất vọng lắm mình từng đau rồi ko dám làm trái tim đau nhiều hơn nữa ! nhưng khi nghe thấy ủng hộ mình , mình cũng vơi đi được phần nào nỗi buồn trong thâm tâm :kisl:
Mình sẽ ra sao ngày sau? mình luôn muốn biết điều này :thatall:

Tháng Tư
25-08-2008, 07:53 PM
Sáng đi chợ mua 1 trái dưa hấu hết 4k ăn thấy cũng ngon ===> thèm dưa hấu hủm rài mà sao ko ngon dc chớ :so_funny:
Tuần này ngay lể ko biết nhà mình có som tụ ko đây , mình ko ham tí nào vì về nhiều thì mình dọn dẹp nhìu chứ có j mà ham :bicycle:
Sáng mua 1 chùm nho bé bé xinh xinh ,ăn cũng ngon :wavey:
dạo này tối ngủ cũng rất tuyệt ko còn băng khoăng suy nghĩ , biết làm sao? chuyện j tới sẽ tới nếu có cố mà nhìn nó cũng chỉ thấy j ngoài bóng tối? :dien: dạo này giền nhạc sến quá, cứ nghe mãi ko thôi
Tháng 8 rồi chẳng mấy chóc lại đến Tết , tết này mình tròn 20... úi nghe sao mà nó già thế nhỉ? :timvo: ngày xưa người ta 20 đã có chồng có mấy đứa con nữa à :fi: còn mình giờ lo thân chưa xong ở đâu mà có con
Ước j giờ dc đi Hà nội đi huế , đi chơi 1 tháng cho nó phê
Ước j như bé simpo Trang dc qua nước ngoài ở ,... ước j mình dc vô tư... :xao:
đúng là thứ j ko có mới ước chứ có thì deck thèm ước
mỗi người 1 số hết rồi,nếu muốn thay đổi thì phải cố g8áng ko thì ở đâu mà ra hử bé?:argue: :buctoc:
Thắng chuyển cho mình số tiền thắng để dành đóng học phí học kì sao...xúc động lắm với tấm chân tình của anh
mình có cảm giác anh yêu mình thật.... yêu thật...:fi:

Tháng Tư
26-08-2008, 01:43 AM
:blinking: Mưa... trời ko chuyển mà mưa mát kinh hồn luôn ,sướng quá , thà như thế để tối còn mát chứ dao nì nóng kinh chả thể nào ngủ dc :flu:
Tính 3h đi chợ mua 1 cái vali to to ,vài thứ lặt vặt để lên sg sử dụng... mong rằng nhanh nhanh :slider:
Sáng đang chơi bỗng dưng mất điện nên mình chỉ biết qua chị Ngân ngồi bà 8 :rang: nói đúng ra là đi điệu í mà :love-smil:
cái dt bây giờ nó cũng trở nên nhàn rỗi hix hix mình muốn nó bận cũng ko dc , chả khác nào đùa với lửa kì lắm :guoc:
ko hiểu sao cứ khoái nghe nhạc Đàm... thấy cực đỉnh ấy nhỉ? :thatall: mình cũng ko còn muốn xem film nữa xem nhìu hại người quá :thatall: thấy mất cảm giác nữa chứ , klo bít có sao ko? chứ sợ ảnh hưởng cho mai này
Nếu mai mình ko còn sống trên đời :ham: liệu thế gian này có ai nhớ mình ko? :sick: mình sợ mình bị trầm uất dể gây bệnh hoang tưởng lắm
nhưng ko có j làm cũng khổ ơi là khổ chỉ biết than vãn gặp nhà cửa lu xu bu thiệt là mệt :nhi:
Ôi!, mong cho mau đến ngày thoát khỏi cảnh đi hoc THPT để rồi bây giờ ngồi ngao ngán và nghĩ mà tiếc những ngày tháng yên bình đó thì quả là ngố hết xức :mecry:
Trên đời này có ai như mình ko vậy? có ai khùng như mình ko? :dien:

Tháng Tư
26-08-2008, 07:22 PM
Tối qua cúp điện hơn 8h mới có, nằm trên võng thấy cái j cũng tối thui 1 tí mắt muốn xụp xuống rồi :so_funny:
Ko biết Tr như thế nào,mà mình nt dt liên tục ko thèm ngó ngàng j hết
1 phần lo 1 phần ko biết ra sao? thôi kệ chuyện j tới sẽ tới cứ cố mà nhìn những j ko thể thấy thì cũng ko làm dc gì :plz: chỉ còn biết cầu ơn trên ban phước lành chứ biết làm j :plz:
Sáng này mình có ý định sẽ ăn táo trừ mấy bữa cơm :timvo: liệu có làm dc như thế ko? đó còn là 1 bí ẩn ,:fi: mình còn tính mua 1 cọng dây về nhảy cho giảm cân y chang như trong mT nói vậy... liệu sẽ làm dc bao lâu? điều này ko ai nói trc :slider:
Dạo này thấy it ai spam nhỉ? mà mình cũng ko ham spam đa phần chỉ post bài nhưng Cl nói đó là spam có nghệ thuật? liệu có chắc như thế?
thôi ko màng lợi danh dù gì nó cũng ko khiến mình ốm xuống miếng nào hay cho mình thêm ít tiền
Sống cần thật tế tí xíu, phải lo cho mình no trc đầy đủ trc rồi hãy tính chuyện "xa xôi " :hiepsi: chứ giờ mình đói ko ai cho mình ăn mà mình cứ lo đi quan tâm chuyện thiên hạ thì quả là KHÙNG :bow:
sao mình ghét film Linh Lan Trắng quá, nhìn nó giả giả thế nào,thế mà sáng nào cũng phải nghe nó eo éo ghét ghê , trên đời này đâu có ai ngu bằng con đó, ở ngoài mà làm kiểu đó, tao xé xác ra cho mà chết :bicycle:
Vậy là chiều qua, M đã nt cho 1 lí do rồi, y như mình nói, tiếp xúc với mình ham muốn sẽ nỗi lên mà tâm hồn M thì muốn no thanh thản
Ôi thứ giả nhân giả nghỉa,nếu ko thích thì lên chùa tu đi ở đi long nhong ngoài đời rồi nói là KHÔNG THỂ :andon::andon: ghét như thế lắm
Nên xác định rõ mình có phải boy, girl, bede hay omôi để còn cặp bồ với người ta chứ thế này có nước ở giá nghen kưng
Sáng này nắng gắt chắc sẽ nóng lắm !! :slider:

Tháng Tư
26-08-2008, 08:51 PM
http://nhaccuatui.com/m/S70CV5tM12

Tự dưng nghe bài này thấy hay quá, có nhiều lúc ta chỉ nhìn thấy nhau trong phút chốc rồi bỗng biến mất
Em là ai?.... còn riêng ta thì... ANh là ai sao hôm định mệnh
Vớ vẩn và linh tinh
Sáng thứ 4 là thế đó, cứ lân la hết chỗ này đến chỗ kia, cứ suy nghĩ linh tinh ko đâu vào đâu ko thiết thực , cứ phảui hỏi hết người này đến người kia
mà cũng đúng vì mình đã thấy có j đó an tâm đâu biết thế ko làm ko ân hận...

Tháng Tư
27-08-2008, 02:00 AM
Bánh trung thu!:rang:
hồi trưa này mình bỏ ra hết 25k để mua bánh về 2 người ăn ,cũng hay hay đúng là vị bánh đầu mùa nó ngọt vào béo đến ngây ngất lòng người :so_funny:
Đúng là ú mà ham ăn chỉ ăn 1 mình ko xẻ chia cùng ai , potay con gà quay , nhưng thôi kệ, cái cảm giác ngọt ngào đó giờ còn đậm ở đầu lưỡi mình nè
Thấy khoái khoái thế nào đó, nhưng nếu cho thêm 1 ít nữa chắc chỉ có nước mà ói ra chứ ăn j nỗi nữa
Giờ này trời chuyển mưa đen kịt chả biết có mưa ko nữa, nếu ko mưa thì cầu trời cho ko khí dc thoáng xíu để mà còn thở chứ nóng quá có nc mà chết thôi
H nói thứ 7 này ko gặp dc thì thư thả cũng dc,chả hiểu sao mình cứ buồn buồn có cảm giác j đó ko hay hay
T ko thèm nghe dt hay nt thôi như đã nói với Hùng mình sẽ ko chủ động nữa,cái j cũng phải có cái giá của con gái chớ
Thắng ! nhiều lúc mình thấy anh quan tâm mình quá mức, khiến mình thấy vô dụng nhưng dù sao mình cũng cảm kích vô cùng vì tấm lòng bao la đó, nêm yêu thương đong đày cho tất cả mà
điều này chắc sẽ rất lạ với con trai hà thành nhỉ? :thatall:
Ngày mình đi sg ngay chủ nhật ko biết cái trường đó nó có làm việc ko? chứ lót tót lên rồi ko làm việc thì chỉ có nước mà cắn lưỡi với nó :timvo: kiếp ăn nhờ ở đậu lại dc tiếp tục chứ đâu nữa
đúng là dân tỉnh như mình cái thuở ban đầu quả là khó so với 1 đứa mới bước vào đời !! hix hix:thatall::thatall:
nghe dì nói 2/9 này ko về, ko biết đúng ko thế sao mama nói có, chả biết sắp sanh tới nơi mà ko lo đi làm giấy kết hôn để còn làm giấy khai sinh cho con mình nữa, potay mấy người này, lúc nào cũng có lí do để biện minh cho sự lười biếng hết
.... mà mình cũng thế chứ có hơn j potay

Tháng Tư
27-08-2008, 02:38 AM
Ko hiểu sao cứ cố gắng ko suy nghĩ linh tinh
Buồn _ chán = vui vui chắc chắn thế
cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên

Tháng Tư
27-08-2008, 07:56 PM
Nhảy dây !
sáng này cứ tưởng mình đả quy tiên :dan: ai đời chưa từng vận động mà mới khởi đầu đã ham hố nhảy cho dử để rồi thở ko ra hơi, sợ xíu nữa tắt thở ,may sao mà hô hấp đều lại dc
Định ko ăn sáng chỉ ăn quả táo,nhưng cũng ko làm dc vì nếu ko ăn sáng chắc sẽ đau bao tử chết mất thôi :dwarf:
28 rồi, tối qua mấy đứa nói chắc thuê dc nhà ko biết ra sao làm mình nữa muốn ở nhà trọ nữa muốn ở kTX ,ở nhà trọ có cái lợi của nó và ở KTX cũng thế, ko biết chọn thế nào, mà cuộc đời mình ghét nhất sự chọn lựa mà :buctoc:
Ko biết khi đi học rồi chắc ko còn dc online nữa, chắc gì đã tìm thấy tiệm net mà nếu có tìm thấy chắc gi đã " ngon lành " như ở đây? Ôi chắc đủ thứ linh tinh hết nhỉ?
T - vậy là xong , hiểu rồi, hôm qua dùng dt của đứa bạn để gọi thì T alo mình cúp máy, theo nhận xét của nhiều người thì ko nghe máy tức ko muốn liên lạc mà đã ko muốn liên lạc thì xin đừng làm phiền
Ở đời có nhiều thứ ngộ hen và trong tình huống này cũng ko ngoại lệ, người ta làm thế tức là ko muốn làm phiền.. ko lẽ người ta chửi vô mặt mình bảo ĐỪNG LÀM PHIỀN NỮA CON NGỐC! nếu mà như thế chắc mình sốc dữ dằn lắm
Thôi im lặng đủ hiểu rồi :flower: có những điều đâu phải nhất thiết phải nói ra ,xem như gió thoảng mây bay đi con ơi!
Đúng là mình cứ đòi lấy những j quá mơ mộng và ko thiết thực ,đúng là trên thế giới ảo này mình cũng ảo ,ai thật ai ảo? ko ai biết nhưng mình chỉ cần biết mình thật là ok rùi nhưng cũng có nhiều lúc mình ảo lắm
Ảo ảo thật thật ngu ra mặt luôn
:buctoc: hôm nay thứ 5 mà ko có QTAN cứ háo hứng chờ.... buồn quá ^^

Tháng Tư
28-08-2008, 02:25 AM
:cheunguoi::cold:Ói
đó là cảm giác mà mình đang bị lâm vào
bởi vì tại mình, mình ăn 2 hủ rau câu mà đáng lí ra mình chỉ nên ăn 1 là vừa :ham: tham ăn quá đi à :Sword: bây giờ làm sao cho nó xuống đây? chứ lìn xình hoài
Hồi nãy đi vô trường lấy cái bảng điểm dis hết đi, đứng gần nửa tiếng mà cha An cứ kêu " chờ tí " người j kì cục , bắt mình đứng nắng nữa, điên quá đi về luôn :dwarf: lên phường cũng gặp cha kia tên An , nhờ làm cái thẻ đoàn lại mà nhìn khó ưa ! thôi kệ dù j cũng đưa hình rồi coi như an tâm 1 phần
Bảng điểm xem như bố thí luôn deck thèm lấy nữa
Đi nắng quá, giờ cứ đau đầu :buctoc::ham: gặp thêm cái bụng ăn nhiều quả là rõ khổ mà ^^
Nắng mà ui ui cũng khiến con người ta cảm thấy khó chịu quá

Tháng Tư
28-08-2008, 08:45 PM
Sáng này mình nhảy dc 300 cái, coi như có sự tiến bộ, hôm nay đỡ mệt hơn hôm qua
Hì,nếu cố gắng chắc cũng ổn nhưng có thứ ko dc ổn đó chính là 2 bắp chân của mình và cái lưng , có lẽ nó bị "xổ " nên cảm thấy cứng lên hết, đi lại cũng khó khăn
Thuở ban đầu ai mà ko gặp như thế nhỉ? đó chỉ là hiện tượng bình thường mà hen :Baby:
Chiều qua, chỉ có chuyện cái bếp gaz mà ông bà cũng cải nhau thiệt là tình à, mình ở trong cái nhà này riết cũng mệt hẳn đi
Hôm nay ko ngồi máy 6 nữa, mà ngồi máy 5 có Au ,cũng hay ,chắc 2 tuần rồi mình ko còn thói quen nhảy Au ( có thể hơn thế nửa) hôm nay nhảy lai cũng hay hay
và cũng dường như quên lãng việc vào room chat , hôm nay vào lại mới biết 8x,.9x ngày nay nó ko như ngày mình mới biết lên mạng :ham: nó gian hơn và nhảm hơn
Thứ 6 rồi, ko mấy chốc là cuối tuần rồi 1 tuần mới lại bắt đầu
Tuần nào cũng như tuần náy , ngày nào cũng như ngày nấy , 1 time quá rảnh rổi để hiểu rằng mình vô dụng
2/9 này ko ai về.....:dwarf: ko biết có đúng ko hay chỉ là do mình nghĩ?? mình cũng ko biết nên mừng hay nên vui khi mọi người về
Nhà gìơ ko còn như xưa, thấy chật hơn đến nỗi mình còn ko có chỗ ngủ,nếu kéo nhau về nhiều quá, mình chắc ra đường ngủ luôn quá, mình ghét nhất là ai bày ra rồi bắt mình dọn
Sao mình giống con ở quá vậy ko biết nữa,nếu mình lên tiếng thì nói là " hỗn, mới bây lớn mà bày đặt " chả hiểu thế nào là hỗn và thế nào là bày đặt ? mình cũng có cái Tôi và giá trị của mình chứ? đâu phải ỷ lớn hiếp nhỏ dc? cái j cũng phải vừa vừa phải phải thôi
còn vụ nhà trọ cũng đáng ghét, cái j đó quyết định rõ ràng ở đâu mà xà rần để rồi khi tới bên đít nhảy ko kịp? mấy đứa này xem như trò chơi ấy nhỉ? chả hiểu sao
nếu là mình ,mình làm liền cho kịp tay chứ ở đó mà " chờ.... chờ " thì biết khi nào mới có
Nó làm như Sg như quê vậy đó, người ta ở Sg luôn chạy đua với time chứ ko để time chờ mình
và cả tiền bạc cũng vậy , nhà thì đắt đỏ chỗ ở thì ko có kêu đi thuê nhà thì cũng ậm ừ, nếu thuê thì phải nhanh chân lên chứ? :nono: chứ j đâu mà chậm như rùa, chỉ có nước là ở kTX
Chung cũng kì, ban đầu đồng ý ở kTX giờ đổi ý mới ghê
Potay à nghen !Thôi giờ mình chỉ biết lo cho thân mình, tụi nó làm j mặc kệ , lớn rồi tự lo đi là vừa

Tháng Tư
29-08-2008, 07:04 PM
Phải nói làm sao đây? Nó ko còn điều j để viết nữa,chắc cũng ko thể nói điều gì nhiều
Nó đã cạn kiệt rồi
Đức ko chờ nó, Đức ko giữ lời hứa của mình, Đức ko ngoan !!
Còn đâu những giây phút chị em mình ngồi đọc truyện cho nhau nghe, em còn hứa sẽ học và biết chữ mà !!... hộp hạc giấy của em... còn ở Đồng tháp
Voi dak lak em chưa mang vào cho chị mà em?!
Cứ ngỡ như 1 giấc mơ ! chỉ còn vài hôm nữa đã dc lên Sg thăm em mà em ko kịp chờ nó
Sáng này nó luôn mong điều này ko phải sự thật, rằng chị Hương hay ai đó đã nhầm lẫn bé đức ở phòng nào đó, ko phải phòng 3
Ko phải bé đức mà nó chụp hình chung
Không phải...
Có ai đó có thể nói cho nó biết đây ko phải sự thật ko? có ai nói được ko?

Em ơi! cạn lời cùng em....cõi lòng trống rỗng !Viết nhiều nào hiểu được bao nhiêu? viết nhiều mà nào biết cõi lòng chị đau như thế nào khi hay tin về em !!
Suốt đời này, chị ko thể nào quên nụ cười buồn của em
Không quên bé đức với mái tóc đinh ,để mỗi khi chị sờ vào cả 2 chị em cùng cười nức nở
Không quên con voi dak lak em hứa mang về sg cho chị
Ngàn đời ko quên em !!
Hai chị em mình chỉ có chung tấm hình này ! chị sẽ rửa ra...xem như 1 kỉ vật riêng mình
Em ơi! thật đáy lòng chị gửi đến em ngàn lời nhớ mong yêu thương
Vĩnh biệt em !

Tháng Tư
30-08-2008, 03:14 AM
Sáng này đi hót với mấy tụi nó gần 3h cũng vui ,mình hót toàn mấy nhạc sến, cũng ráng dành cho em 1 câu CÒN TUỔI NÀO CHO EM , hy vọng ở thiên đàng em lúc nào cũng vui khoẻ :huglove: Giờ thì cơ hội gặp em cũng ko còn, chỉ còn lại trong kí ức, chắc chắn là thế em nhỉ? chiều này tính đi chợ mua 1 vài thứ nhưng cũng suy nghĩ lại trong túi chỉ còn 600k nếu mua thì chả biết ăn xài bằng thứ chi khi trong nhà ai cũng è cổ mình ra moi tiền
:flower:
Tụi con loan và H nhung 4 tây này học rồi, học bên du lịch cũng hay dc mặc áo dài nhưng mình ko muốn mặc tí nào vì cũng thấy nóng lắm đấy
Bên trường đó tụi nó đống tiền 1 năm luôn hơn 5tr mấy
cũng hay! hihihi dù j cũng mừng cho tụi nó
10 tây này nhằm thứ 4 vậy là bữa mình đã xem nhầm của tháng 8
Hôm nay thứ 7 cũng có nhiều người nghĩ , cũng hay thật mấy chỗ cty tư nhân người ta cho nghĩ hết 4 ngày luôn
:dan: biết khi nào mình mới được đi làm? ôi trời, việc học chưa lo xong giờ kêu đi làm ko biết vô đó làm j? tính tới con đường đi làm cũng gian nan lắm chứ ko phải chuyện đùa
đa phần bây giờ đi làm toàn phải có con ông cháu cha nếu ko có thì đút tiền vô đi... làm chức j cũng có hết
:drive:Xã hội là thế đó, ở đâu cũng có nhiều tiêu cực hết hahaha

Hôm nay là 30 rồi , ngày mai nữa là hết tháng 8 sao mà time có khi qua nhanh mà cũng có khi qua chậm quá, chả hiểu sao nữa
Mình lại muốn đi nướcn goài nữa rồi
ham muốn lại trào dâng ===== >>>>>. ngỗc xít

Tháng Tư
30-08-2008, 08:10 PM
Hôm nay nhảy dc 500 tức là có tiến bộ hơn hôm qua nhiều lắm :dan:
Ráng lên thôi muốn đẹp thì phải bỏ công sức ra ,nếu ko muốn bỏ công sức thì phải bỏ tiền
Về chuyện của Đức chị Hương cứ sợ mình giận... mình nào giận j ai, trước sau j cũng biết thà biết trc để khỏi sốc, chứ đợi mình lên sg , rồi mình lót tót vô thăm em mà ko có thì...:ham:
Dạo này giền sến chết dc, nghe hoài nghe mãi cũng ko thấy chán
sáng chù nhật cũng như mấy sáng bt , cũng tập thể dục cũng ăn sáng rồi cũng lên mạng
.... 31 rồi,hết hôm nay tức là qua tháng 9
hahaha sáng này gặp chị H , ghét thiệt cứ thấy H là nhớ thằng khốn kia, tức quá, ai biểu mình ngu mà cũng ko đúng nếu ko ngu thì sao dc, mà thôi chuyện j qua rồi cho nó qua luôn ko nên nhắc lại làm j kẻo ống ách cái bụng =>>>>>> đau bụng mất
Lại bắt đầu cho kế hoạch " kiếm tiền " sao mình chán kiếm tiền kiểu này quá, muốn bằng sức lực đôi bàn tay thôi, chứ kiểu này thì... cũng lo lắng lắm? liệu mình có tham lam? ko ko ko đúng , nói đi cũng phải nói lại,chính vì cuộc sống làm cho mình thế này mà, chứ trong thăm tâm mình nào muốn thế?
Lại đổ lỗi , Ôi trời ơi cũng khó hiểu quá đi à
cuộc đời là phải cuốn xô nhau thế này sao?
Ko biết trong tuần sau mình đi sg vào ngày nào đây? time đã qua !! mình vừa muốn nó qua nhanh mà cũng muốn nó qua chậnm
sao mình tham lam quá vẩy muốn nhiều thứ quá
Mình chưa hình dung ra cảnh mình lên sg rồi thì sẽ thế nào? thật sự thế nào nhỉ?! có giời mới biết
Mình cũng có dự định đổi kính.... tính bon chen mình lại nổi lên, đúng là ko bao giờ chịu vừa lòng với thực tại
POtay nghen:cooll::cooll:

Tháng Tư
01-09-2008, 07:12 PM
Hắt xì.... liền 5 cái... xổ mũi mất rồi
Ko biết " thằng " nào tốt bụng nhắc dữ vậy ta? hôm qua mất điện ko online dc j hết nhưng cũng may có người bạn ở HHT này nt thấy vui hẳn lên
2.9 rồi.. dự định cuối tuần này lên sg nhưng vụ nhà cửa ko biết ra làm sao nữa...
Ồi trời ơi ,con nhung kêu mình đừng lo , ko lo sao dc thực tế vẫn chưa có nhà mà :dwarf:
Tối qua T nt nói nhảm j ko biết, đòi nghĩ học, thật tình mình cũng thấy mệt rồi đó, mình ko thích người khác gây áp lực cho mình
Dì út ko chịu làm giấy kết hôn j hết ko biết mai này thằng ku ra đời sao làm giấy khai sinh?
Tết này nhà mình có thêm người - mất 1 người , ko biết vui hay buồn nhỉ?
Ngày này tuần sau mình chắc chắn đã ở sg -hay vẩn ở đây? khó hiểu quá, mình cũng mong tìm dc nhà trọ ở riêng cho nó khoẻ,dù biết chắc chắn sẽ có nhiều thứ để nói lắm
Dạo này mắt mờ quá,ko biết có lên độ hay ko
? chiều nay đi khám mới dc
đổi cái 6300 thì bù 1tr2... mình suy nghĩ mãi, có nên đổi trong khi dt này mình vẫn xài tốt? cứ bon chen thì làm j còn tiền? bây giờ mình đã là sinh viên tiền ăn còn đếm tiền đồng bon chen đổi dt thì chắc nó... kì lắm nhỉ? nhất là mình đang tính vay vốn bank để trang trải tiền học
Xổ mũi... mệt quá

Tháng Tư
02-09-2008, 03:36 AM
Ko hiểu sao cứ nghe đi nghe lại bài Sầu tím thiệp hồng , nó đâu giống mình? hì hì, tại con H Nhung hôm đi hát karraoke nó hát bài này làm mình thấy hay chứ nào giờ mình ko biết j hết === >>>> ngây thơ
Chắc tới tụi nó mới nhớ, con Loan và nó lên sg vô nhà trọ của trường giới thiệu, 1 phòng 11 đứa,con Loan nt than là sáng giờ chưa ăn j hết , rõ khổ
Nếu nhà trọ ở kiểu đó ko khác j là KTX rồi , hix hix lo nói chuyện người mà ko nói chuyện ta- mai này mình lên đó cũng đâu khác j chúng
Thi nói tối nay bạn nó về cho mình biết thông tin ,để xem ra sao, nếu có nhà trọ thì lên liền còn ko thì 1o tây 3 đứa khăn gối lên sg thế là xong , người ta ở KTX dc thì mình cũng ở dc chứ có j mà sợ? trên đời này ko có việc j khó chỉ sợ ko dám làm mà thui :dan::dan:
Nói nghe oai quá, chứ thật ra làm dc deck j đâu
Đói quá ,cả tuần nay ko dám ăn j năng tập thể dục ko biết có giảm dc miếng nào ko? giá mà có cái cân để mình cân mổi ngày nhỉ?
Mẹ- xin lỗi à? mình đâu có lỗi? tại M đó chứ,mình có nói j đâu? mình ko có lỗi thì ko tội j xin, cứ im lặng đi tới đâu hay tới đó
Chiều 2/9 rồi,mai là ngày 3...... mai cũng như hôm nay thôi nhưng nnhung nói nên trân trọng quãng time này, mai này lên sg thì nhớ nhà lắm, tình hình là con Loan cũng đang nhớ nhà :dwarf:
Biết sao giờ, ai biểu dân tỉnh làm j
http://nhaccuatui.com/m/eSXO0a7rqZ

Tháng Tư
02-09-2008, 08:19 PM
Đói !
đó là cảm giác mà tối qua mình phải chống chịu ,Anh bảo mình mua gì ăn đi, nhà mình đã đóng cửa thì 8h ,nhà ko có hạt cơm hoặc gói mì, đành bấm bụng nằm ngủ
cái bụng vây mà cũng ngoan nghe lời mình lắm,nó cũng ngủ ko wậy mình nữa :dan::dan:
Tối qua đi bộ nhiều quá, chân mình bị phồng nên sáng này kchỉ nhảy dc 100 cái,mình tính cất cọng dây vô vali khi nào đi sg lên đó nhảy nếu trên đó ko cò chỗ đi bộ
mà mình cảm thấy nhảy dây mệt thiệt,nó làm chân mình đau mãi ko hết , đi lại rất khó khăn ,mình ko dám ráng sợ nó đứt gân chân thì chết
Quay qua chuyện đi học ,còn có 1 tuần nữa là vô trường mà mấy tụi nó cứ hết xảy ra chuyện nàiy tới chuyện kia
hết pà NHung bị bắt ở VL học giờ tới pà Chung ,má bả kêu ở đây học
Potay ! ko biết cha nào độc mồm độc miệng nói học ở sg sau này ko có việc làm :ham:
... tối qua dt cho nó thấy nó buồn cũng tội nghiệp, nhưng gìơ mình đang lo vụ nhà trọ đâu dám xen vô chuyện nhà nó, nói chung lớn rồi của ai nấy xử đi, mình mà chỏ mỏ vô lỡ ko hay cho nó thì khổ
Giờ phải tự xử là chính, lớn hết rồi, cứ nhờ vả mãi sao mà dc
Mình nói nghe hay lắm chứ thiệt ra giờ mình cũng đang nhờ Th thuê nhà dùm ! cũng ngại quá, đáng lẽ tụi nó có nhà rồi, tại tụi mình lên ở nên nó phải tìm nhà trọ khác
Ơn này sao mà quên đây? :buctoc:
Loan và HN thì đang khốn khổ với 1 cái phòng 11 đứa ở mà 1 tháng 250k thì hơi bị mắc
Nó đang cố đi kiếm hoặc phụ thuộc vào Th ,nếu có nhà thì mấy nó qua, trời ơi! lo quá, mình thì còn đỡ,ko có nhà, qua KTX ở là xong ,còn mấy đứa nó tính làm sao? :7: Ối mình lại sắp lo dùm người ta rồi , sao mình cũng rảnh dữ vậy ta?
Hôm nay online,chả buồn nghe nhạc,chả buồn chơi game,chắc tí out
có còn j để làm đâu
Nhưng... về nhà cũng chán ,cũng loay hoay 1 chỗ, ngồi cũng ko có chỗ ngồi, lười biếng đầy mình
.... 7 ngày... ở bên gd, phải trân trọng thôi

Tháng Tư
03-09-2008, 07:31 PM
Oải
Phải dùng từ này để diễn tả nguyên buổi tối hôm qua mới đúg
Câu mình đi nhậu :ham: potay ,đả cái thân như thế còn ham hố đi nhậu? đúng là gần 40t đầu mà còn khùng ,vợ bỏ cũng vì nhậu cũng ko chừa? nhậu đã té bờ té bụi rồi kêu người nhà đi đón , gặp mình ,mình cũng bỏ huống đi là pà kia
Ai đời ra đường mà người này, người kia chỉ trỏ nói này nói kia sao mà chịu nỗi?
Tối qua,nhà mình nhốn nháo lên đi tìm ổng, đã vậy khi về tới nhà còn khóc lóc ,đòi sống đòi chết
tại ngoại cứ vị nể chứ ko thì kêu công an tới đi, giao ổng cho công an ngủ vài bữa là tỡn ,nếu ko tỡn thì chấp nhận đóng tiền phạt cho ổng đi cải tạo
chứ thời buổi này mà đi nhậu về làm ông nội thì :ham: đập vô đầu cho chết mẹ nó đi :buctoc:
Ở đó mà thương ko đúng chỗ,cứ nhẫn nhịn ổng tưởng đâu cái nhà này cần ổng
Bực cái mình ! chỉ tội nghiệp cho 2 đứa nhỏ,vô phước có thằng cha như thế,mà ngoại mình cũng vô phước có thằng con vừa ngu vừa trời đánh , đến nỗi mình còn ko chịu dc
Tối qua, mình chán kinh khủng mình chỉ muốn ra đi cho nhanh
Úi trời! 4 tây rồi ,chưa có nhà, chán ko? nếu chỉ có 4 đứa thì là có nhà rồi đằng này 8 đứa, chắc xuống gầm cầu ở quá
Nhưng mình còn con đường cuối là ở kTX mà, nhưng.... có chắc còn ko ta / hy vọng nó ưu tiên cho Sv mới
chắc là như thế nhỉ?
Ngày này tuần sau chắc mình đang vắt vẻo trong KTX hay là nằm ở nhà trọ? sao giờ mình cố gắng nhìn ra ngày đó mà ko có vậy ta?

Tháng Tư
04-09-2008, 01:33 AM
Làm 1 hủ sữa chua, đó có phải ăn vặt ko? Theo mình thấy nó chua chua đâu có ngọt chắc ko đến nỗi phì lên nhỉ? hihihi đang tự biện minh cho cái thói ăn quà đây mà
Đôi lúc cũng muốn bận bịu thế mà ko dc, thời gian quá ưu ái với mình, nó cứ trôi qua nhẹ nhàng đến nhàm chán :ham:
Chiều này cũng như mấy ngày khác, cũng xem film rồi cũng đi tập thể dục
à, có khác, chiều nay phải mua cái sim dt để mà nt với T, sim kia hết tiền, úi trời ko gọi cho ai chỉ nt mà 1 tuần hết 1 cái sim , cứ kiểu này chắc có nước lấy đại ông nào bán dt cho đỡ tốn tiền quá
:flower:
Mơ mộng rồi con quỷ ơi! sao ko cố nhìn ra mình của 1 tuần sau để biết mình có đang đói hay đang no? đang ở gầm cầu hay khách sạn?
... dạo này ai cũng bận hết nhỉ? H cũng bận, T cũng bận , mình muốn bận mà ko dc...
T nói mai T chuyển cho mình, quả là mình quá tệ, có việc học ko cũng lo ko xong phải nhờ người khác
chính vì thế mình phải cố gắng học ko dc phụ lòng người khác,:flower: nói thì hay chứ nhìn vô bài vở là 2 con mắt nó rũ nhau đi ngủ hết rồi ở đâu nữa
Vừa dc an phận 1 ít hôm thì mình lại sắp cuốn vô 2 chữ kiếm tiền nữa rồi
Kiếm tiền kiểu này thì ko khác j...
Nhưng thôi, nếu ko kiếm tiền thì lấy j sống , giá mà mình có cái máy in tiền nhỉ? in tiền giả thì ko ổn, tin tiền thật
mà thui nếu đã ước thì ước có con dorremon đi ,để có bạn có bè có người làm nũng
Úi, hôm nay mình mơ những thứ hoả huyền thế? nếu trên đời này có con mèo máy thì chắc ko đén lược mình rồi :drive:
nằm mơ giữa ban ngày mà hahaha
Con nhung hồi trưa nt hỏi Thằng hải chưa cuốn TC chưa, pà này thật là nếu đã quyết định ở sg thì tại sao hỏi dưới Vl làm gì? nếu ổng bả hối thúc thì cứ bảo hết hạn là xong
Kể ra mỗi người mỗi cảnh ko ai giống ai ,cũng ko thể trách người ta dc
Ở đời có mấy ai an phận đâu

Tháng Tư
05-09-2008, 02:33 AM
Sáng này đang nhảy Au thì mất điện nên cũng ko cò viết dc gì hết
Chiều nay mới đi mua đồ,ko tìm dc thứ mình thích , chắc phải đợi lên sg rồi mua luôn quá !
Ôi ,hôm nay ko có j để viết hết

Tháng Tư
06-09-2008, 02:18 AM
Vậy là nó sắp thành sinh viên thật sự rồi, sinh viên cũng là đồng nghĩa với việc chấp hành nghiêm chỉnh những quy luật sau :
1. kiếp sống xa nhà
2. ăn uống thiếu thốn
3. nhẫn nhịn để mà sống
4. cố gắng để mà học
5. phải tự lo cho mình

Những chuỗi ngày nó ở quê kể từ hôm 10/7 tới nay, nó toàn để cho thời gian trôi qua 1 cách nhàn hạ? có phải chăng thời gian ưu ái với nó? hay tại nó tự lãng phí thời gian? Nó cũng ko biết , nhưng 1 điều nó đang và đã chấp nhận , nó phải chạy nước rút để kịp về đích
cửa thì đã mở,nó có bước vô hay ko đó là tuỳ ở nó ^-^
tại sao lại ko bước? đó là cánh cửa tương lai mà !!
nó còn 72h nữa để hưởng thụ cái cảm giác bình yên + chán + nhàn rỗi + tình thương gia đình để rồi sau 72h đó sẽ là " kiếp sống sinh viên "

Ko biết rồi thời gian tới nó sẽ ra sao đây ta? có còn được ăn hũ tiếu mỗi sáng? có còn nhịp giò để chơi games hàng giờ? chắc chắn là ko rồi ,đi sinh viên chứ đâu phải đi làm bà chủ... phải chạy đua với thời gian thôi
Những gì nó trải qua cũng là kinh nghiệm sống cho cuộc đời, những gì sắp tới nó cũng phải cố mà vượt qua như chính nó đã nhảy qua từ hố sâu trước đây

Than thở rời để dc gì hả con nhóc kia?
Thay gì đứng yên hãy hoạt động đi nhé!
Rồi sẽ bình yên cho tất cả
Chắc chắn thế
Good luck to me !!
p/s: đây chắc ko phải entry cuối nhỉ? chưa mà