babylove17
18-08-2008, 12:24 AM
vâng một loài hoa chĩ nỡ những ngày hè , những ngày phãi nói vui nhất mà học sinh lun mong đợi nhất, và nhanh chóng phai tàn khi chuẫn bị tựu trừong, thật vậy chúng tôi bắt đầu wen nhau vào ngày 27/4 gần ngày chuẫn bị kết thúc năm học những ngày đầu phãi nói rất vui , chĩ bik cưòi và cừoi bên em tôi có thễ xóa hết mọi ưu phiền mọi toan tính, từng giờ ,từng ngày tôi chĩ mong sao cho đến đúng 7h tối đễ dc gặp em chỡ em đi chơi đi dạo,dc nghe giọng nói tiếng cưòi, tiếng làm nũng cũa em , tôi yêu em từ lúc nào rùi không bik, những lần đi dứoi mưa cơn mưa phùn em hõi tôi câu hõi rất ngộ và đầy ẫn ý nhưng tôi không đễ ý chĩ đùa với em em hõi" nếu một ngày nào đó, em ra đi thì anh có nắm tay giữ em lại ko" lúc đó tôi chĩ cừoi khì và nói" nếu một nagỳ nào đó em ra đi anh hứa anh sẽ nắm tay và giữ em lại dễ nói em đi đi " cuộc chơi nào cũng có thắng thua, có bắt đầu và kết thúc, vào đúng ngày sinh nhật cũa tôi ko có em đến dự, chĩ có một mình tôi và thằng bạn thân tôi ko trách vì cứ đến gần nagỳ sinh nhật tôi là tôi chia tay với bạn gái, nên tôi ko muốn em đến dự vì tôi không muốn tôi và em xa nhau , nhớ lắm chứ, nhưng ko gọi và tối về nhận dc món quà cũa em nhẹ nàhng một con heo bik nói , và tờ giấy "chúc nhok sinh nhật vui vẽ và kí tên gà".đợi tới cuối ngày đúng giờ gọi cho em cám ơn và hẹn em đi chơi avò ngày mai, thì lang thang net vào diễn đàn đọc dc những dòng thư cũa em ,dòng thư chia tay , lúc đó tôi nóng nóng lắm, bắt dt gọi cho em và nói chia tay và em ko ngần ngại đồng ý, đau nhưng lòng tự ái , kiêu hành cũa một thằng con trai tuỗi mới lớn , ko cho tôi khóc không cho tôi bùn bắt tôi cưòi lun vui vẽ,từ ngày đó sn tôi , tôi cãm tâhý thiếu cái ji , một cãm giác bùn bùn ,nhói nhói.và kễ như nàgy sn có hay ko cũng dc , có thì làm ko thì thui cafe cafao cơm gà , hút thuốc , đi dạo .và sau nagỳ đó tôi cam 4thấy bùn nhưng cố gựong cưòi , nụ cưòi nhếch môi , chẵng có ji có thễ làm tôi cưòi, đau làm chứ muốn hẹn em muốn nói với em tất cã nhưng klhông thễ , và một nàgy một nagỳ định mệnh tôi đã khóc khóc rất nhiều trốn vào góc phòng ngồi khóc một mình , và chính sau ngày hôm đó thằng nhok ngày nào đã trỡ nên thằng nham hiễm , và bất cần đời thik ji phãi làm cho dc, dù làm bất cứ thũ đoạn nào đễ đạt dc, nhưng thằng nhok quá sai lầm khi nghĩ vậy, lưong tâm n1o không cho phép nó làm vậy , nó nhận ra trong lòng nó, trái tim nó lun trãi đầy hình bóng , lời nói , nụ ,cưòi cữ chĩ cũa em , n1o không thễ lừa dối chính nó nữa, nó muốn gặp em nói mọi chuyện, muốn kễ cho em nghe những ji anh đã trãi qua nhưng quá muộn rồi , muộn thật rồi.em ,trái tim cũa em đã lạnh giá đã đóng băng từ lâu rùi ,chẵng chịu gặp nó. nó đau lắm , nó muốn khóc thêm aln62 naữ nhưng không thễ nứoc mắt nó không chịu chãy ra , nó chĩ thấy nghe nhói buốt trong tim, anh chĩ muốn nói với em một diều là dù có xa nhau dù bất cứ ỡ đâu anh muốn em, tin rằng tậht lòng anh rất nhớ em , ví mãi mãi anh vẫn còn nhớ vẫn còn thưong một laòi hoa , một làoi hoa anh đã ép và lưu giữ mãi trong tim