haclong0953
17-08-2008, 07:15 AM
BẾN BỜ 1
Mầu đỏ ối lơ lửng trên cành cây
Em xếp tình mang về nơi chốn này
Chiều theo em bước rê trên tỉnh lẻ
Vội vàng chi thành phố chợt lên đèn
Bài thơ dở bồng bột một câu chờ
Trăng dãi bước người xa từng nhịp
Tình nặng trĩu vai âu yếm vác
Nỗi mừng vui đọng lại vàng môi.
.....Xa là đợi niềm vui khi gặp !
DK
các bạn cho mình mấy lời nhận xét để mình viết tiếp bài "BẾN BỜ 2" nha
Mầu đỏ ối lơ lửng trên cành cây
Em xếp tình mang về nơi chốn này
Chiều theo em bước rê trên tỉnh lẻ
Vội vàng chi thành phố chợt lên đèn
Bài thơ dở bồng bột một câu chờ
Trăng dãi bước người xa từng nhịp
Tình nặng trĩu vai âu yếm vác
Nỗi mừng vui đọng lại vàng môi.
.....Xa là đợi niềm vui khi gặp !
DK
các bạn cho mình mấy lời nhận xét để mình viết tiếp bài "BẾN BỜ 2" nha