TeoOi_TyKeu
17-08-2008, 05:30 AM
"Anh ơi! Em đi ông đc rồi...Ba em ko cho đi..."
"Uhm anh hiểu rồi...vậy thôi em ở nhà đi...anh đi 1 mình cũng đc.."
Em biết ko? yêu nhau được nửa năm rồi...nhưng chưa lần nào anh cảm nhận đc cảm giác đi chơi cùng em ntn cả...Và sáng nay cũng vậy...anh đã cố hiểu và cố thông cảm nhưng sao anh cảm thấy bùn và hụt hẫng lắm...có những lúc anh vui và mừng đến độ nhảy cẩn lên khi em nói "uhm để em xin nhà đã...có thể em đi đc đó.."...Nhưng rồi cảm giác vui mừng đó chưa xong thì bị dập tắc bởi câu nói đó " Anh ơi em đi ko đc.."...Chợt nụ cười tắc hẳn đi...quay lưng đi...rồi lệ rơi....
...
Có đc di hay ko...ko quan trọng em àh...Anh chỉ muốn đc bên em thôi...chỉ 1 lần thôi em àh...Nhiều lúc ko đc bên em với 1 không gian riêng chỉ 2 ta..Rồi anh lại khóc...nhưng anh đã cố nén nó đi...rồi tự an ủi... "chỉ bụi bay vào mắt thôi,chứ anh nào có khóc" khi em hỏi "anh khóc àh"....Anh biết ai đó sẽ nghĩ anh quan trọng vấn đề này...uhm...anh ko trách...vì đối với anh... "Chỉ cần được bên Em bình yên là Hạnh Phúc" thôi em àh...
Ngày buồn...!!!
"Uhm anh hiểu rồi...vậy thôi em ở nhà đi...anh đi 1 mình cũng đc.."
Em biết ko? yêu nhau được nửa năm rồi...nhưng chưa lần nào anh cảm nhận đc cảm giác đi chơi cùng em ntn cả...Và sáng nay cũng vậy...anh đã cố hiểu và cố thông cảm nhưng sao anh cảm thấy bùn và hụt hẫng lắm...có những lúc anh vui và mừng đến độ nhảy cẩn lên khi em nói "uhm để em xin nhà đã...có thể em đi đc đó.."...Nhưng rồi cảm giác vui mừng đó chưa xong thì bị dập tắc bởi câu nói đó " Anh ơi em đi ko đc.."...Chợt nụ cười tắc hẳn đi...quay lưng đi...rồi lệ rơi....
...
Có đc di hay ko...ko quan trọng em àh...Anh chỉ muốn đc bên em thôi...chỉ 1 lần thôi em àh...Nhiều lúc ko đc bên em với 1 không gian riêng chỉ 2 ta..Rồi anh lại khóc...nhưng anh đã cố nén nó đi...rồi tự an ủi... "chỉ bụi bay vào mắt thôi,chứ anh nào có khóc" khi em hỏi "anh khóc àh"....Anh biết ai đó sẽ nghĩ anh quan trọng vấn đề này...uhm...anh ko trách...vì đối với anh... "Chỉ cần được bên Em bình yên là Hạnh Phúc" thôi em àh...
Ngày buồn...!!!