PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một Chiều Thu...!



Miss.Ka
15-08-2008, 09:28 PM
Một chiều thu, từng cơn gió nhẹ lướt qua, những chiếc lá phượng vàng rơi rớt, nhỏ bé, mong manh, rải đều một khoảng không !
Và ………:

_........

_Em đi nhé !

_Đi thật à, từ từ đã

_ Không, em không thích nấn ná

_.......

_Không có em , anh vẫn vui, em có là gì đâu, em chỉ là bạn thôi , là bạn thôi

_ ….
_Anh không cần nói gì đâu, em biết hết mà.

_em biết gì

_anh đừng hỏi được không?

_uk`, vậy cũng được.

_Thời gian qua anh ghét em lắm hả
_Anh đâu rãnh mà ghét em

_ Em không đáng cho anh ghét luôn à

_ Không Biết

_ em tệ thật., em thấy mỗi lần nói chuyện với em, anh toàn im lặng trả lời cho có

_......
_Thôi , chúc anh vui vẻ, em đi đây.
_ ……..

-



Em đi, anh có biết là em giận anh lắm không, em giận anh lắm, em không hiểu tại sao cả, tại anh, hay tại em vô lý ? Em muốn nói là : “ EM GHÉT NHỮNG CÁI STT CỦA ANH” ….em ghét lắm, anh viết cho ai vậy, cho ai vậy ? Em tức lắm, và từ đó em không còn tin tưởng anh nữa, em nghĩ bây giờ em phải ra đi, vì mãi mãi em sẽ không có được anh, có lẽ bây giờ đã có một ai đó theo chân anh rồi, em không đủ độ lượng để một lần nữa chấp nhận chờ đợi ….em hờn, em ghen …tại sao vậy ….vì em yêu anh, rất yêu anh. Nhưng tình yêu có giới hạn, em chờ anh 1 năm rồi, mà đến giờ mình vẫn như thế, chưa có gì hơn cả, không phải bạn bè, cũng không phải là yêu đương . Em nghĩ em sẽ chờ được anh, nhưng em đã hiểu rồi, em chẳng là gì của anh cả, em sẽ im lặng, ra đi, em sẽ không gặp anh nữa, em sẽ bắt chước anh và treo những STT ấy lên. Khóc rồi …….lại khóc…-


:tim:--:tim:--:tim:
Em đi rồi, em xa anh rồi à! Đứng lại đứng lại đi, sao mình không gọi cô ấy đứng lại,. Tại sao em không hiểu anh ? Sao vậy em? Anh không nói yêu em đâu phải là anh không coi em ra gì ! Anh chỉ muốn cả hai suy nghĩ kỹ thôi mà!, Anh chỉ muốn thời gian trả lời thôi mà, anh không muốn làm em khổ ….nhưng tại sao em đi rồi ! Em có biết là anh ghét em lắm không, anh bực lắm, vì những STT của em, anh nhìn thấy và muốn phát điên lên được, nhưng anh đã im lặng. Anh không màn Pm cho em nữa, vì anh nghĩ em đnag chat cùng ai—cùng người mà những STT em nhắc đến, anh chịu đựng quen rồi, anh cứ tưởng em sẽ yêu anh , anh cứ tưởng anh không bao giờ mất em, và vì cứ tưởng nên anh nghĩ không cần nói yêu em cũng có được tình yêu của em, Nhưng bây giờ, những STT kia ngầm báo với anh rằng, có ai đó đang ở bên em, lúc trước, em toàn viết cho anh thôi mà, sao bây giờ em thay đổi đến vậy .!Đừng trách anh nếu em Pm mà anh chỉ Uk` thôi nhé, vì anh giận em, rất giận em ………..em đi rồi sao ?

Lá vàng rơi, chiều thu ấy, có 2 người đang cùng nhìn về một hướng, nhưng liệu họ có bước cùng nhau ?


:tim:--:tim:--:tim: