Miss.Ka
15-08-2008, 08:53 PM
Muốn viết nhiều thật nhiều...nhưng tại sao bây giờ trống rỗng, chả còn nghĩ được gì nựa
Muốn nói, muốn quan tâm đến anh thật nhiều,...để anh hiểu em vẫn thế, nhưng tại sao lại hok làm được....thử hỏi tại sao?:rain:
Hình như mọi thứ đang dần đi vào dĩ vãng. Hình như hình bóng em đang dần mất trong trái tim anh và ngược lại, hình như em đã không còn đủ niềm tin vào chính bản thân mình và vào cả anh nữa, hình như đâu đây đã có một bức tường vô hình, ngăn cản cả hai....
HÌnh như em và anh có gì đó mà không nói cho nhau nghe......! Hờn ghen...! :rain:
Em đoán là thế.!
Đúng, Nếu là hờn ghen thì mình chẳng có quyền gì để nói với nhau, anh là gì của em đâu, và em cũng vậy, thế nên cả anh và em đều im lặng, cố nén lại, nhưng giận rất giận.
Em cảm thấy mình đang bước dần ra cuộc sống anh rồi, đúng đó anh, em giận anh, và nói đúng hơn là em đã mất lòng tin, em đang lo sợ....:rain:.... Anh onl và chat cùng ai em không biết, nhưng bao nhiêu cái Status của anh cũng đủ làm em nổi giận, chỉ âm thầm giận , nào là : "Ngốc Thiệt " nào là : "Sao Pjk" :rain:, mấy stt này hok lẽ anh viết cho bạn anh, cho đám bạn của anh ,:rain: không !!!!!!!!!!!!!!!! Em không tin., và em bjk anh vik cho một ai đó, vậy thôi, ! Đơn giản là em chịu không được, nhưng em không có quyền gì để nói với ạnh !
Và rồi, em cũng có hàng loạt STT tương tự như anh, nào là :" Tiến Khìn nè", nào là "Hổng chịu đâu" , nào là "uk. đồ ngốc".....:rain:....Em chắc là anh nhìn thấy, em chắc 100%. Những stt này em vjk cho bạn em đấy ^^, từ khi có nhũng stt đó xuất hiện, em và anh nhường như cách nhau một khoảng rất xa, ko BUZZ, ko Pm, lâu lâu hỏi vài câu thì anh chỉ :"UK`" hoặc "Ừa".....:rain:.......!!!!
Giận và Giận, anh đnag giận giống như em ak`, anh cũng đang có những suy nghĩ giống như em ak`, đúng hok?
Em yêu anh, anh bik điều đó, nhưng anh im lặng, im lặng níu kéo những lúc em định bỏ cuộc , anh hok là bạn trai em, nhưng anh hok cho em quen người khác, mỗi lần em vjk stt cho ai là anh đều gặn hỏi? Có cần như vậy hok?:rain: trong khi anh vjk, em có hỏi đâu? hay là vì anh là bạn trai em còn em không phải là bạn gái anh?????????
Thôi , em cũng mệt rồi, đến đâu hay đến đó anh nhé, em sẽ invi nick của anh một thời gian.........! :rain:
Muốn nói, muốn quan tâm đến anh thật nhiều,...để anh hiểu em vẫn thế, nhưng tại sao lại hok làm được....thử hỏi tại sao?:rain:
Hình như mọi thứ đang dần đi vào dĩ vãng. Hình như hình bóng em đang dần mất trong trái tim anh và ngược lại, hình như em đã không còn đủ niềm tin vào chính bản thân mình và vào cả anh nữa, hình như đâu đây đã có một bức tường vô hình, ngăn cản cả hai....
HÌnh như em và anh có gì đó mà không nói cho nhau nghe......! Hờn ghen...! :rain:
Em đoán là thế.!
Đúng, Nếu là hờn ghen thì mình chẳng có quyền gì để nói với nhau, anh là gì của em đâu, và em cũng vậy, thế nên cả anh và em đều im lặng, cố nén lại, nhưng giận rất giận.
Em cảm thấy mình đang bước dần ra cuộc sống anh rồi, đúng đó anh, em giận anh, và nói đúng hơn là em đã mất lòng tin, em đang lo sợ....:rain:.... Anh onl và chat cùng ai em không biết, nhưng bao nhiêu cái Status của anh cũng đủ làm em nổi giận, chỉ âm thầm giận , nào là : "Ngốc Thiệt " nào là : "Sao Pjk" :rain:, mấy stt này hok lẽ anh viết cho bạn anh, cho đám bạn của anh ,:rain: không !!!!!!!!!!!!!!!! Em không tin., và em bjk anh vik cho một ai đó, vậy thôi, ! Đơn giản là em chịu không được, nhưng em không có quyền gì để nói với ạnh !
Và rồi, em cũng có hàng loạt STT tương tự như anh, nào là :" Tiến Khìn nè", nào là "Hổng chịu đâu" , nào là "uk. đồ ngốc".....:rain:....Em chắc là anh nhìn thấy, em chắc 100%. Những stt này em vjk cho bạn em đấy ^^, từ khi có nhũng stt đó xuất hiện, em và anh nhường như cách nhau một khoảng rất xa, ko BUZZ, ko Pm, lâu lâu hỏi vài câu thì anh chỉ :"UK`" hoặc "Ừa".....:rain:.......!!!!
Giận và Giận, anh đnag giận giống như em ak`, anh cũng đang có những suy nghĩ giống như em ak`, đúng hok?
Em yêu anh, anh bik điều đó, nhưng anh im lặng, im lặng níu kéo những lúc em định bỏ cuộc , anh hok là bạn trai em, nhưng anh hok cho em quen người khác, mỗi lần em vjk stt cho ai là anh đều gặn hỏi? Có cần như vậy hok?:rain: trong khi anh vjk, em có hỏi đâu? hay là vì anh là bạn trai em còn em không phải là bạn gái anh?????????
Thôi , em cũng mệt rồi, đến đâu hay đến đó anh nhé, em sẽ invi nick của anh một thời gian.........! :rain: