PDA

Xem đầy đủ chức năng : tại sao hả anh



lovelygjrl
15-08-2008, 08:09 PM
Anh à, em biết rằng hiện giờ anh đang rất buồn phiền về gia đình của mình. Đúng là ba mẹ anh sắp li dị và hiện giờ họ ko quan tâm đến anh. Nhưng anh à anh ko thể vì vậy mà bỏ nhà đi chứ anh. Một tháng qua, em đã đến tất cả những nơi mà anh thường hay tới nhưng dều không có anh. Đến hôm qua, tình cờ em gặp lại anh trên đường, em thấy anh đang đi với một nhóm người nào đó trong rất ''bui đời'', có lẽ là bạn anh mới quen. Em chào anh, em gọi tên anh,anh nghe nhưng vẫn cười đùa với ban, như ko hề nhìn thấy em. Anh à, em buồn lắm. Anh đã quên em, quên người bạn đãcùng anh trải wa bao nhiu buồn vui này rồi sao.Anh ơi, hãy quay về đi anh, còn có em và mọi người xung quanh lo lắng cho anh mà. Từ ngày đó, em ko gặp lại anh nưa. em buồn quá anh ơi. Anh hãy cho em biết đi. Tại sao hả anh, tại sao vậy?