beyeuchu
15-08-2008, 09:01 AM
Cái bài này viết... dành cho 1 người thật đặc biệt với bé trước kia, giờ cũng rất đặc biệt... nhưng đặc biệt theo 1 nghĩa khác ^.^
----------------------------
Ngày xưa..
và
Bây giờ…
----------------------------
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Bất cứ bài hát nào gợi lại chuyện của anh & bé cũng có thể khiến bé buồn, nhớ đến anh... cũng có thể làm bé rơm rớm nước mắt hay thậm chí là khóc.
* Bây giờ…
Cũng vẫn những bài hát ấy... nhưng giờ bé nghe cũng như nghe hàng trăm, hàng nghìn bài hát khác. K hơn k kém.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Bé cười chỉ để ngăn mình khỏi khóc… bé cười mà cảm giác trong lòng trống rỗng, vô cảm…
*Bây giờ…
Bé cười vì bé thấy vui, vì bé muốn cười. Đơn giản thế thôi.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Bé bỗng có thói quen chăm chăm tìm anh trong đám đông người qua lại, & chỉ cần nhìn thấy một chiếc xe nào giống xe anh chạy qua thôi là bé cũng giật mình, cảm giác lo sợ gặp anh chở người con gái khác đi qua bé mà k nhìn thấy bé đứng đó khiến bé như muốn thắt cả tim lại.
* Bây giờ…
Bé đã bỏ thói quen ngớ ngẩn đó từ lúc nào bé cũng k nhớ nữa.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Chỉ vô tình nhìn thấy anh trên đường thôi mà về bé lại thấy lòng mình k yên ả.
* Bây giờ…
Cảm giác cồn cào khi nhìn thấy anh k còn ở nơi bé nữa.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Bé luôn mong được gặp lại anh, dù chỉ là thoáng nhìn thấy anh trong giây lát.
* Bây giờ…
Bé k còn mong được gặp lại anh nữa. Vì bé biết như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Bé buộc mình với vài mối quan hệ thoáng qua chỉ để dành sự quan tâm của bé cho 1 ai đó, để bắt mình k nghĩ đến anh nữa.
* Bây giờ…
Bé nhận ra rằng những mối quan hệ đó chẳng giúp ích gì cho bé cả, mà ngược lại, chỉ làm bé thêm nhớ anh hơn. Và bé quen dần với việc k cần có 1 ai đó ở bên cạnh bé, & bé học được cách dành trọn vẹn sự quan tâm cho bản thân bé.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Chỉ cần vô tình nhìn thấy 1 người nào đó giống anh thôi, là bé k thể bình thường đươc. Lại thấy mình quay quắt trong nỗi nhớ về anh.
* Bây giờ…
Nhìn thấy ai đó giống anh, bé có thể mỉm cười và nghĩ, “Ờ, trông anh chàng đó giống anh...”. Và cũng chỉ vậy thôi.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Bé hay ngoái lại phía sau, nhìn về quãng thời gian mình ở bên nhau, để rồi đôi lúc tự mình xót xa, dằn vặt... vì sao k thể ở bên nhau…
* Bây giờ…
Bé chỉ nhìn về phía trước, thôi k băn khoăn, nghĩ ngợi vẩn vơ nữa.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Người khác vô tình hay cố ý kể về anh, bé nửa muốn nghe nửa k. Tình cảm dành cho anh vẫn còn nhiều để buộc bé phải quan tâm đến anh, đến những gì xảy ra với anh.
* Bây giờ…
Bé k muốn nghe kể về anh nữa. K phải là bé cố quên anh, đơn giản bé đã từ bỏ thói quen luôn quan tâm đến anh.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Gặp lại anh, bé toàn nói vu vơ những chuyện k đầu không cuối, k dám nói hết với anh những băn khoăn, ấm ức của bé về chuyện anh & bé, k kể với anh thật sự cảm giác của bé ra sao, 1 mình bé đã trải qua như thế nào.
* Bây giờ…
Gặp lại anh, bé có thể vô tư kể với anh là sau khi chia tay anh bé buồn thế nào, đau khổ ra sao, bé có thể phá lên cười khi nhắc lại chuyện nào đó của chúng mình trong quá khứ mà k cần quan tâm anh sẽ nghĩ về bé thế nào, cảm giác của anh ra sao.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Gặp lại anh, ngồi gần anh... bé luôn bắt mình phải cười nói luôn miệng chỉ để giấu k cho anh biết cảm xúc thật của bé, k cho anh thấy bé đang bối rối ra sao, hồi hộp như thế nào.
* Bây giờ…
Gặp lại anh, ngồi gần anh... bé vẫn cười nói luôn miệng nhưng đấy là tại vì bé là thế. K còn bối rối, k còn hồi hộp nữa. Như gặp lại 1 người quen cũ. Chỉ thế thôi.
---------------------------
Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
và
Bây giờ...
Bé thấy bé là hai con người khác.
Nhưng theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Anh à. Cái này là cảm giác của bé trước khi và sau khi gặp lại anh.
Ừh, nếu nói bé gặp anh mà k xao động là không đúng. ^_^ nhưng mà bé biết anh & bé thế nào mà. Nếu nói k buồn là bé lại sai rùi anh nhỉ.
------------------------------------
Nhưng anh à........
Bé tự đứng vững được bằng chính bản thân mình rồi, quá khứ sẽ chỉ là quá khứ...
Quá khứ này..
Tình cảm cũ này....
ngủ yên đi nhé...
----------------------------
Ngày xưa..
và
Bây giờ…
----------------------------
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Bất cứ bài hát nào gợi lại chuyện của anh & bé cũng có thể khiến bé buồn, nhớ đến anh... cũng có thể làm bé rơm rớm nước mắt hay thậm chí là khóc.
* Bây giờ…
Cũng vẫn những bài hát ấy... nhưng giờ bé nghe cũng như nghe hàng trăm, hàng nghìn bài hát khác. K hơn k kém.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Bé cười chỉ để ngăn mình khỏi khóc… bé cười mà cảm giác trong lòng trống rỗng, vô cảm…
*Bây giờ…
Bé cười vì bé thấy vui, vì bé muốn cười. Đơn giản thế thôi.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Bé bỗng có thói quen chăm chăm tìm anh trong đám đông người qua lại, & chỉ cần nhìn thấy một chiếc xe nào giống xe anh chạy qua thôi là bé cũng giật mình, cảm giác lo sợ gặp anh chở người con gái khác đi qua bé mà k nhìn thấy bé đứng đó khiến bé như muốn thắt cả tim lại.
* Bây giờ…
Bé đã bỏ thói quen ngớ ngẩn đó từ lúc nào bé cũng k nhớ nữa.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Chỉ vô tình nhìn thấy anh trên đường thôi mà về bé lại thấy lòng mình k yên ả.
* Bây giờ…
Cảm giác cồn cào khi nhìn thấy anh k còn ở nơi bé nữa.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Bé luôn mong được gặp lại anh, dù chỉ là thoáng nhìn thấy anh trong giây lát.
* Bây giờ…
Bé k còn mong được gặp lại anh nữa. Vì bé biết như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Bé buộc mình với vài mối quan hệ thoáng qua chỉ để dành sự quan tâm của bé cho 1 ai đó, để bắt mình k nghĩ đến anh nữa.
* Bây giờ…
Bé nhận ra rằng những mối quan hệ đó chẳng giúp ích gì cho bé cả, mà ngược lại, chỉ làm bé thêm nhớ anh hơn. Và bé quen dần với việc k cần có 1 ai đó ở bên cạnh bé, & bé học được cách dành trọn vẹn sự quan tâm cho bản thân bé.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Chỉ cần vô tình nhìn thấy 1 người nào đó giống anh thôi, là bé k thể bình thường đươc. Lại thấy mình quay quắt trong nỗi nhớ về anh.
* Bây giờ…
Nhìn thấy ai đó giống anh, bé có thể mỉm cười và nghĩ, “Ờ, trông anh chàng đó giống anh...”. Và cũng chỉ vậy thôi.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Bé hay ngoái lại phía sau, nhìn về quãng thời gian mình ở bên nhau, để rồi đôi lúc tự mình xót xa, dằn vặt... vì sao k thể ở bên nhau…
* Bây giờ…
Bé chỉ nhìn về phía trước, thôi k băn khoăn, nghĩ ngợi vẩn vơ nữa.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Người khác vô tình hay cố ý kể về anh, bé nửa muốn nghe nửa k. Tình cảm dành cho anh vẫn còn nhiều để buộc bé phải quan tâm đến anh, đến những gì xảy ra với anh.
* Bây giờ…
Bé k muốn nghe kể về anh nữa. K phải là bé cố quên anh, đơn giản bé đã từ bỏ thói quen luôn quan tâm đến anh.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Gặp lại anh, bé toàn nói vu vơ những chuyện k đầu không cuối, k dám nói hết với anh những băn khoăn, ấm ức của bé về chuyện anh & bé, k kể với anh thật sự cảm giác của bé ra sao, 1 mình bé đã trải qua như thế nào.
* Bây giờ…
Gặp lại anh, bé có thể vô tư kể với anh là sau khi chia tay anh bé buồn thế nào, đau khổ ra sao, bé có thể phá lên cười khi nhắc lại chuyện nào đó của chúng mình trong quá khứ mà k cần quan tâm anh sẽ nghĩ về bé thế nào, cảm giác của anh ra sao.
* Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
Gặp lại anh, ngồi gần anh... bé luôn bắt mình phải cười nói luôn miệng chỉ để giấu k cho anh biết cảm xúc thật của bé, k cho anh thấy bé đang bối rối ra sao, hồi hộp như thế nào.
* Bây giờ…
Gặp lại anh, ngồi gần anh... bé vẫn cười nói luôn miệng nhưng đấy là tại vì bé là thế. K còn bối rối, k còn hồi hộp nữa. Như gặp lại 1 người quen cũ. Chỉ thế thôi.
---------------------------
Ngày xưa – ngay sau khi xa anh…
và
Bây giờ...
Bé thấy bé là hai con người khác.
Nhưng theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Anh à. Cái này là cảm giác của bé trước khi và sau khi gặp lại anh.
Ừh, nếu nói bé gặp anh mà k xao động là không đúng. ^_^ nhưng mà bé biết anh & bé thế nào mà. Nếu nói k buồn là bé lại sai rùi anh nhỉ.
------------------------------------
Nhưng anh à........
Bé tự đứng vững được bằng chính bản thân mình rồi, quá khứ sẽ chỉ là quá khứ...
Quá khứ này..
Tình cảm cũ này....
ngủ yên đi nhé...