PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gió và mây (Phong-Vân) - Ozhi



Ozhi
15-08-2008, 07:21 AM
Author: Ozhi
State: finish
Genre: short fic
Sumary: gió có lẽ luôn là một người tốt!
…………………………………………� �…..

“Cậu là ai?”

“Tớ là Phong”

“Phong là gió đấy hả?”

“Ừ là gió, ngọn gió tự do đấy mà!”

“Gió này, cậu có đưa tớ đi khỏi đây được không?”

Cơn gió mỉm cười…………
……….

“Gió bao giờ thì được tự do đây?”

“Một lúc nào đó, một khi nào đó khi mà cơn gió không còn bị nhốt trong bốn bức tường. Một lúc nào đó khi cơn gió nhẹ nhàng bước lên mây!”

Xoa đôi bàn tay xanh xao gầy guộc, cơn gió thì thầm rất khẽ

“Vậy là gió bị cầm tù sao?”

“Không không đúng! Gió không bị cầm tù chỉ là vì gió muốn ở lại”

“Ở lại để làm gì?”

“À vì gió còn phải đưa mây đi!”

“Ra ngọn gió là người tốt!”

Đám mây hồng khẽ nhích người, mây căng lên trong niềm hạnh phúc. Mây mỉm cười rất tươi nhìn cơn gió nhỏ cứ quấn quít bên mình.

Ừ mây mong lắm một ngày nào đó mây sẽ được đi cùng với gió

Rồi thì mây sẽ bay…………….

Bay đi thật xa đến cái nơi mà mây hằng mơ ước

Bay đến nơi giấc mơ của mây một lần sẽ được thực hiện

Và rồi mây sẽ cười vui trong ánh nắng…
…mây sẽ trượt dài trên những thảm cỏ dài còn đọng sương đêm…

…hay những lúc thích chí mây sẽ lại hét lên cùng với cơn gió bên cạnh mình.

Cho dù mây biết ngày nào đó sẽ không bao giờ có ngày nào đó.
………………..

“Mây thích tự do không?”

“Thích chứ! Tự do ai mà không thích. Tự do để được bay cao bay xa….”

“Và mất hút sao?”

Cơn gió sầu buồn, sợi gió thắt lại, cơn gió chưa bao giờ muốn tự do. Nó sợ tự do hơn cả những gì đáng sợ nhất. Nó sợ tự do là sẽ không bao giờ quay trở lại. Tự do của cơn gió luôn luôn là biến mất

“Gió không thích tự do sao?”

Đám mây nhỏ hồng buồn so.

“Không có, gió thích tự do chứ! Giống như mây thích vậy đấy!”

Cơn gió gượng cười, hai chữ tự do làm dâng lên trong lòng nó những thứ đáng sợ. Đến và biến mất như lúc cả bầu trời rộng lớn từ bỏ nó để về với biển khơi. Hay như lúc những tia nắng chị cứ thế mà tắt dần trong vòng tay đêm đen tăm tối. Bỏ lại nó chỉ còn có một mình với bốn bức tường xung quanh và có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ dám bước chân ra nữa. Bốn bức tường chắc chắn sẽ bảo vệ nó

Nhưng nó vẫn phải gượng cười, vì đám mây nhỏ mà nó yêu quí yêu cái thứ tự do đó biết bao. Đám mây còn hồng còn chưa biết rằng từng đợt sóng mù mờ đang quấn lấy cái lòng nặng trịch của con gió xám xịt. Đến khi nào mây hồng mới trở nên xám được? Chắc là đến lúc trời chuyển mưa………
………………..

Và rồi đến lúc trời chuyển mưa.

Đám mây hồng trở mình trở nên xám xịt với cái màu nặng trịch toàn nước.

Mây sắp sửa trở thành những giọt nước nhỏ li ti, mây sẽ đi, mây phải đi, và có lẽ mây đang khóc

“Mây sắp đi…mây không giữ lời hứa được với gió….nhưng gió này…gió đừng đi theo mây lúc này nhé…mây muốn gió một ngày nào đó mang….mang….”

Đám mây đen dần đen dần rồi mây thở dốc. Từ từ rồi mây cũng tan ra từng giọt nhỏ thật nhỏ thấm ướt đẫm từng sợi của cơn gió đang lặng thinh. Gió lặng lẽ nghẹn ngào, từng con gió nhỏ trong nó đang khóc, khóc như một lần hay vạn lần nào trước gió đã khóc…

…mây đi rồi…chỉ còn gió ở đây thôi…

…lặng lẽ đếm từng giọt nước li ti mây gửi lại.

…và mây ơi…đến khi nào mây còn thấy được Tự do?
……………..

Hôm nay trời không nắng

Và chắc chắn cũng không mưa.

Trời cứ ui ui mang cái màu mây xam xám khó chịu, gió lùa qua từng cơn rất nhỏ vụng về không làm mát ai cả mà còn làm bực mình thêm.

Và anh đứng giữa nghĩa trang không nắng ấy, anh lặng im đặt bó hoa hồng xanh biếc lên nấm mồ nhỏ. Từng năm từng tháng anh sẽ không bao giờ quên được, đám mây hồng đang nằm yên trong lòng đất mẹ. Anh sẽ còn khóc mãi cho em

“Ngày mà gió thấy được tự do, cũng là ngày mây bỏ đi…và mãi mãi gió sẽ mang màu tự do đến bên mây. Mây ơi em có cười không? Em có cười bên những nhành hồng màu tự do?”


Bình Thụy Vân chi mộ………







-end-

gaubien812
15-08-2008, 07:33 AM
Chẳng có gì cm hết.
Cái tên "Phong Vân" làm gấu tò mò. Nghĩ là về 2 người tên P & V, nhưng đọc cái đoạn đầu, chưa đọc đến cái đoạn nghĩa trang thì lại thấy là mình nhầm.
Rồi đọc đến đoạn cuối...............................
Tại sao khi mà gió được tự do thì mây lại không còn để gió đưa mây đi?

sillyrain05
15-08-2008, 08:01 AM
Hôm nay trời không nắng

Và chắc chắn cũng không mưa.

Cái này nghe giống trong Một vòng trái đất
Bài này cảm động lắm Ozhi

rimikio
15-08-2008, 09:43 PM
đọc suốt cả truyện ko thấy bùn cho lắm ai ngờ... đến cái kết lại là Bình Thụy Vân chi mộ………

gooddythin_nd1996
21-10-2008, 05:47 AM
mây và gió lại phải xa cách!