lovelygjrl
15-08-2008, 05:24 AM
Ấy à, wa nhìu ngày suy nghĩ, mình thấy mình không đủ tự tin đứng trước ấy để nói thật lòng mình cho ấy biết. Ấy à, thế là đã một năm chúng ta biết nhau nhỉ.Nhớ một năm trước, khi ấy vừa chuyển đến lớp mình,lúc cô giáo bảo ấy ngồi bên mình, lúc đó ấy biết ko, mình rất là ghét ấy đấy, mình ghét cái tính năng nổ, hài hước của ấy (vì minh khá là lãnh đạm, ko thích ồn ào mà ấy cứ lúc nào cũng trêu mình, lúc đó mình tức muốn chết). Nhưng, nhờ cái tính khiến mình tức mún chết ấy lại lam minh thay đôi. Càng ngày mình cang hòa đồng với các bạn trong lớp hơn.Mình biết, với bạn gái nào ấy cung đối xử tốt cả. Nhưng đối với mình, được ngồi kế bên ấy, được trò chuyện cùng ấy, minh cũng đã rất vui và hạnh phúc rôi. Mình càm ơn ấy về tất cả những điều ấy đã làm cho mình và minh mún noi với ấy rằng:mình thích ấy. Mình ko cần ấy chấp nhân , mình chỉ mún cho ấy biết lòng mình thôi.Mình chúc ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Vài ngày nữa minh sẽ chuyển trường nên minh mún ấy biết lòng mình. Dù mình ở đâu mình cũng lun nhớ về ấy.
Bạn cùng bàn:smile:
.
Vài ngày nữa minh sẽ chuyển trường nên minh mún ấy biết lòng mình. Dù mình ở đâu mình cũng lun nhớ về ấy.
Bạn cùng bàn:smile:
.