PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi nhớ hok nguôi !!



tieuthu_vuitinh747
15-08-2008, 03:27 AM
Thế là gần 3 tháng chúng ta đã tạm gọi là xa nhau rồi đó anh nhỉ?
anh đến cũng thật vội vàng rồi đi cũng thật vội vàng làm em cảm thấy sao hụt hẫng...Giá như mỗi lần ấy , anh nói với em thật nhiều.........giá như mỗi lần anh xa cách gặp lại anh nói anh nhớ............
Em đnag ngồi đây và tự hỏi hok biết giờ này anh của em đnag làm gì? anh còn buồn nữa hok nhỉ? em lo , rất lo cho anh nhưng bản thân em hok biết phải làm gì cho anh cả , biết bao giờ mới có thể liên lạc đây hả anh?
Thời gian sao dài quá , em muốn nó trôi thật nhanh nhưng em cnàg có ham muốn đó thì thời gian sao như càng chậm lại với em , nỗi nhớ của em biết chừng nào mới đc đền đáp......em hok muốn phải chìm ngập trong nỗi nhớ này đâu. Cứ mỗi lần đặt lưng xuống giường là em lại nhớ đến anh , nhớ lại những lần chúng ta nói chuyện rất vui vẻ , em thèm khát đc trở lại những lần đó
Em biết là giờ anh đnag rất buồn vì điều anh muốn nhất , anh lại hok làm đc , nhưng hãy còn năm sau ha anh.......xin anh hãy coi như lần này là thử thách với anh , coi đó là thành công bị trì hoãn nha anh.......anh buồn......anh rất buồn......vậy mà anh lại nói anh hok sao đâu? anh dối em rồi đó , anh biết hok?
Em thật vô dụng , em thatạ đnág trách.......những lúc này thì em lại chẳng thể nào bên cạnh anh đc , cũng hok an ủi anh đc........giờ em ratá nhớ anh , muốn đc nói chuyện với anh :(
Anh biết hok? em sợ "xa mặt cách lòng" nhưng em hok sợ bản thân em ,.....em ợ nghịc lí trớ trêu của cuộc đời này lắm !

lovelygjrl
15-08-2008, 04:34 AM
tại sao 2 người phải xa nhau zay?

Pha Lê Tím
15-08-2008, 07:02 AM
Bạn đang nhớ anh ấy tha thiết phải ko? Vậy sao ko nhấc máy điện thoại lên và gọi cho anh ấy để xóa tan nỗi nhớ nhỉ?

hoàng tử
15-08-2008, 11:35 AM
sao lại như vậy bạn....???