ntbha2006
15-08-2008, 02:44 AM
dạo này mình và cậu càng ngày càng càng xa cách cả ... mình phải làm sao bây giờ ... làm sao để có thể trở về được như ngày xưa ... ngày đầu tiên chúng mình mới gặp nhau .... mình biết điều đó là ko thể ... nhưng sao mình vẫn ước mơ ... cậu a` ... trong trái tim cậu mình chiếm vị trí nào vậy ... có gì cậu cũng cho mình biết trước ... chuyện buồn gì cậu cũng tâm sự với mình ... chuyện gì vui cậu cũng kể với mình .... nhưng cậu chưa bao giờ ... chưa bao giờ ... cậu quan tâm xem mình đang nghĩ gì ... muốn gì chưa ...
... khi cậu quyết định quên cô gái ấy ... mình rất vui ... vui vì mình nghĩ cậu sẽ hiểu được mình ... nhưng ko ... cậu lại bắt đầu một mối tình khác ... mà người ấy lại cũng chẳng là mình ... cậu thật quá đáng ...
... mối lần mình đọc etry của cậu ... thấy cậu buồn vì người ta ... trái tim mình lại nhói lên vì đau ... sao mình lại ghét cô ta đến vậy ... sao cô ta lại làm trái tim cậu bị tổn thương ... mình đã rất hận ... hận chính bản thân mình ... mình hận vì sao mình lại thích cậu ... mình hận ... hận người đã làm trái tim cậu tổn thương ... mặc dù mình ko biết là mình sẽ hận ai cả ... vì đến một cái tên mình cũng ko biết ... vậy thì mình hận cái nỗi gì đây ...
... hôm qua khi đứa bạn mình tò mò ... mở cặp cậu ra ... xem những tấm ảnh trong đó ... vì sao cậu lại phải nói dối là cậu đi lấy hộ chứ ... cách đây một tháng hay hơn một tháng gì đó ... cậu ko nhớ mình đã cầm cặp cậu sao ... với tính tò mò như mình tất nhiên là mình phải mở tung cái cặp đó ra ... lục đến ngăn cuối cúng cơ mà ... dù là nhỏ nhất ... vậy vì sao cậu lại phải nói dối ... nói dối vậy thì cậu được cái gì ... thà cậu cứ nói thật thì có khi ... trái tim mình ko bị tổn thương như thế này ... hôm qua khi bước vào lớp mình đã rất đau đầu rồi ... vậy mà mình lại phải trải qua nó ... đầu mình như nổ tung vậy ... mình đã ko thể chịu nối khi ở đấy cuối cùng mình quyết định đi về ... trong khi buổi học vẫn đang dở dang ...
... cậu à ! ... mình xin cậu đó ... xin cậu đừng làm trái tim mình thêm đau nhói nữa ... cậu cứ để mặc mình đi ... xin đừng nói gì ... để mình có thể quên được cậu ... đê mình ko còn gì mà nối tiếc nữa ... nỗi tiếc cúng vậy thôi ... và mình cũng hết ý nghĩ muốn chuyển về trường cậu nữa rồi ... mình sẽ vẫn ở lớp ... vì mình sợ ... khi mình chuyển về hệ A mình sẽ gặp cậu mỗi khi bước chân vào trường ... mình sợ phải đối diện với người mình yêu ... mình sợ mình ko thể quên được cậu ... tại sao .... tại sao ư ...
... tại sao mình lại quen cậu ...
... tại sao mình lại yêu cậu ....
... tại sao mình lại đau khổ ...
... tại sao cậu chỉ quan tâm đến người ta ....
... tại sao đôi khi cậu lại quan tâm đến tớ làm gì để cho tớ cứ mãi hoài nghi ...
...
... còn rất nhiều câu hỏi tại sao nữa ..... mà vẫn ko có câu trả lời ...... tại sao ... thì trả lời thế nào đây .... mình ko biết ... như một ai đó đã viết rằng .........mình sẽ đợi ... đợi đợi đến ngày tớ sẽ quên được cậu ... chứ tớ sẽ ko đợi đến ngày cậu sẽ yêu mình ... vì mình biết điều đó nó chỉ là giấc mơ thôi ... mà trong khi giấc mơ đâu có thể thành hiện thực chứ ... mình ngôi đây và sẽ hát vang lên bài hát ... good bye my love ..... mặc dù mình bảo mình ko bao giờ hát ..... nhưng lần này mình sẽ phá lệ để cất lên câu hát ấy
... khi cậu quyết định quên cô gái ấy ... mình rất vui ... vui vì mình nghĩ cậu sẽ hiểu được mình ... nhưng ko ... cậu lại bắt đầu một mối tình khác ... mà người ấy lại cũng chẳng là mình ... cậu thật quá đáng ...
... mối lần mình đọc etry của cậu ... thấy cậu buồn vì người ta ... trái tim mình lại nhói lên vì đau ... sao mình lại ghét cô ta đến vậy ... sao cô ta lại làm trái tim cậu bị tổn thương ... mình đã rất hận ... hận chính bản thân mình ... mình hận vì sao mình lại thích cậu ... mình hận ... hận người đã làm trái tim cậu tổn thương ... mặc dù mình ko biết là mình sẽ hận ai cả ... vì đến một cái tên mình cũng ko biết ... vậy thì mình hận cái nỗi gì đây ...
... hôm qua khi đứa bạn mình tò mò ... mở cặp cậu ra ... xem những tấm ảnh trong đó ... vì sao cậu lại phải nói dối là cậu đi lấy hộ chứ ... cách đây một tháng hay hơn một tháng gì đó ... cậu ko nhớ mình đã cầm cặp cậu sao ... với tính tò mò như mình tất nhiên là mình phải mở tung cái cặp đó ra ... lục đến ngăn cuối cúng cơ mà ... dù là nhỏ nhất ... vậy vì sao cậu lại phải nói dối ... nói dối vậy thì cậu được cái gì ... thà cậu cứ nói thật thì có khi ... trái tim mình ko bị tổn thương như thế này ... hôm qua khi bước vào lớp mình đã rất đau đầu rồi ... vậy mà mình lại phải trải qua nó ... đầu mình như nổ tung vậy ... mình đã ko thể chịu nối khi ở đấy cuối cùng mình quyết định đi về ... trong khi buổi học vẫn đang dở dang ...
... cậu à ! ... mình xin cậu đó ... xin cậu đừng làm trái tim mình thêm đau nhói nữa ... cậu cứ để mặc mình đi ... xin đừng nói gì ... để mình có thể quên được cậu ... đê mình ko còn gì mà nối tiếc nữa ... nỗi tiếc cúng vậy thôi ... và mình cũng hết ý nghĩ muốn chuyển về trường cậu nữa rồi ... mình sẽ vẫn ở lớp ... vì mình sợ ... khi mình chuyển về hệ A mình sẽ gặp cậu mỗi khi bước chân vào trường ... mình sợ phải đối diện với người mình yêu ... mình sợ mình ko thể quên được cậu ... tại sao .... tại sao ư ...
... tại sao mình lại quen cậu ...
... tại sao mình lại yêu cậu ....
... tại sao mình lại đau khổ ...
... tại sao cậu chỉ quan tâm đến người ta ....
... tại sao đôi khi cậu lại quan tâm đến tớ làm gì để cho tớ cứ mãi hoài nghi ...
...
... còn rất nhiều câu hỏi tại sao nữa ..... mà vẫn ko có câu trả lời ...... tại sao ... thì trả lời thế nào đây .... mình ko biết ... như một ai đó đã viết rằng .........mình sẽ đợi ... đợi đợi đến ngày tớ sẽ quên được cậu ... chứ tớ sẽ ko đợi đến ngày cậu sẽ yêu mình ... vì mình biết điều đó nó chỉ là giấc mơ thôi ... mà trong khi giấc mơ đâu có thể thành hiện thực chứ ... mình ngôi đây và sẽ hát vang lên bài hát ... good bye my love ..... mặc dù mình bảo mình ko bao giờ hát ..... nhưng lần này mình sẽ phá lệ để cất lên câu hát ấy