PDA

Xem đầy đủ chức năng : +*+_lỜi cuỐi cho cuỘc tÌnh*+_+*



Uyên Nghi
15-08-2008, 12:02 AM
Người đến ! Mang cho em 1 tình yêu chân thành ,những cảm xúc những hương vị mới la.người cân ở em tất cả những khoảng trống nhưng người đâu biết 1 con nhóc như em luôn cần có những khoãng time cho tiêng mình?! Người sống quá lãng mạn va thiên về tình cảm?!còn em? em sống thật , em thực tế chính vì vậy đôi lúc em cãm thấy ngỡ nàng trước những mông lung nơi người...
Giận nhau...người đứng lặng hàng giờ dưới hiên nhà trong cơn mưa tầm tã! Từng giờ từng phút trôi qua những tổn thương và thất vọng nơi em càng sâu hằn...Chắc hẵn người nghĩ em sẽ xõt xa đau đớn chạy ra ôm người vào lòng và nói câu tha thứ?!? Người yêu em.. người chỉ biết yêu thôi nhưng người chưa phải la dòng máu chạy trong tim em.Người mãi sống với những triết lý và ảo tưởng hư vô chứ người đâu biết đâu nhận ra những suy nghĩ những đổi thay nơi cuộc sống ma con nhóc nhạy cảm như em đang phải đối diện...
Người yếu đuối ! Thưc sự là một người đàn ông yếu đuối ! Em chua xót nhận ra điều này...sống quá thiên về tình cảm và không thể làm chủ được bản thân suy nghĩ và hành động thì làm sao người có thể bảo bọc và che chở cho em suốt cuộc đời này đây? Người ơi ! em cần 1 người chính chắn mạnh mẻ.Người cho em cảm giác binh yên nhưng em ko cảm nhận được sự che chở an toàn nơi người...
Em ko thể lừa dối chính mình để biện minh cho người ,em ko thể dùng tình yêu để che lấp đi bản chất...em ko muốn dùng những tổn thương và thất vọng để níu kéo tinh yêu này...Người ơi !em cần nhiều hơn thế nữa !
Em thật lòng xin lỗi vì đâ mang vết đau này cứa lên tim Người...Hãy quên em đi ! Hãy cho em tìm kiếm và sống với những gì thuộc về mình...2 đường thẳng song song thì mãi mãi sẻ ko có điểm chung phải ko Người?!?
Bé heo gửi OX