Xem đầy đủ chức năng : ^^*vinh biệt anh , mối tình đầu của em *^^
traitimngheoyeuanh
14-08-2008, 08:24 PM
anh thế là chúng ta đã hết rồi , tất cả sao em thấy như giắc mơ vậy , cũng không hiểu vì sao ta chia tay nhau anh và em đều hiểu tại sao phải không anh , em vẫn còn yêu anh , yêu rất nhiều nhưng em phải biết làm sao đây lý trí em đang muốn quên anh nhưng trái tim em không thể quên được , em đã yêu và được yêu nhưng cuộc sống đâu đơn giản phải không anh , em sẽ học cách không biết trách và cũng không biết hận anh , em sẽ đi theo con đường không có anh một con đường bình thường không có những nỗi buồn , một con đường em sẽ cất bước từng bước chân chính bản thân em chứ không có người bên cạnh là anh , những gì đã qua thì hãy để nó qua phải không anh , cảm ơn anh đã cho em tình yêu 3 năm cảm ơn anh đã cho em biết yêu là thế nào , yêu là đau khổ yêu là tổn thương cảm ơn anh 3 năm đã ở bên em , em đã cố gắng bỏ qua tất cả nhưng có lẽ em không thể bỏ qua được những tổn thương , giờ em đang nhớ anh nhiều lắm hãy cho em nhớ nốt về anh ngày hôm nay , cho em yêu anh nót ngày hôm nay , ngày mai sẽ là cả một tương lai đang chờ đợi em em phải ra đi phải không anh vì trong lòng anh em không còn chỗ đứng nào nữa , em chưa thể nói lời chia tay ko hiểu tại sao nữa có lẽ vì em vẫn yêu anh , t/y của em ko hề phai nhạt đến giờ phút này ai đó cho em một điều mong muốn em sẽ muốn được gập anh bây giờ ngay lúc này đây , gặp anh bây giờ em cũng không biết phải làm gì nữa nói gì nữa ,điều đó sẽ không sảy ra, ngày hôm nay vẫn là em , em vẫn như xưa 1 tình yêu chung thủy , một cô gái đơn giản biết yêu biết thương , biết giận hờn , biết yêu anh thật lòng , từ mai em sẽ không còn là em nữa sẽ là người vô tình , tình yêu với em uh ko là gì nữa vì sao mối tình đầu 3 năm đã cho em biết thế nào yêu là gì , em thay đổi vì ai vì anh đó người em yêu đã làm em tổn thương, vết thương có lành không theo thời gian , có lành đó anh nhưng còn lại vết sẹo trong tim em , lắm lúc em tự hỏi không biết anh có cái gì mà em yêu anh vậy em cũng không trả lời được em cũng không biết yêu anh điều gì nữa chỉ biết yêu anh, ngày mai em sẽ không còn là em của ngày xưa em sẽ quên anh như anh đã quên em , ở phương trời xa này em chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu , anh hãy sống tốt nhé , tốt hơn khi bên anh có em nhé , đây là lần cuối cùng em nhớ về anh, em sẽ không cho mình nhớ và yêu anh nữa em tin mình làm được. Vĩnh biệt mối tình đầu 3 năm vĩnh biệt anh người em đã yêu
Tháng Tư
14-08-2008, 08:28 PM
mình cũng buồn khi đọc mình mong bạn sẽ cố gắng vượt qua
tình yêu chia tay cũng nhiều lí do
vết thương tuy lành có sẹo nhưng nó sẽ phai mờ theo time ban à
gaconghiep
14-08-2008, 10:32 PM
"em chưa thể nói lời chia tay ko hiểu tại sao nữa có lẽ vì em vẫn yêu anh , t/y của em ko hề phai nhạt đến giờ phút này ai đó cho em một điều mong muốn em sẽ muốn được gập anh bây giờ ngay lúc này đây , gặp anh bây giờ em cũng không biết phải làm gì nữa nói gì nữa ,điều đó sẽ không sảy ra, ngày hôm nay vẫn là em , em vẫn như xưa 1 tình yêu chung thủy , một cô gái đơn giản biết yêu biết thương , biết giận hờn , biết yêu anh thật lòng..." mình đã từng ở trong tâm trạng nay.cho đến bây giờ tình yêu của mình vẫn thê..ko phai, còn anh thì lại khác, khác lắm. "em cũng không trả lời được em cũng không biết yêu anh điều gì nữa chỉ biết yêu anh" ừh...thật sự mình cũng chẳng biêt vì sao lại yêu anh đến thê...ước gì thời gian way trở lại
aav1511
15-08-2008, 02:17 AM
Khó nghĩ wa......chuyện tình cảm thiệt la...........
traitimngheoyeuanh
15-08-2008, 02:17 AM
Cảm ơn hai bạn đã đọc những dòng tâm sự của mình
Anh ngày hôm nay em muốn nó thật dài nhưng điều đó không thể quy luật mà anh
em tự hứa với lòng mình chỉ yêu anh và nhớ anh ngày hôm nay còn ngày mai và những ngày sau này chỉ có mình em , em có nghe người ta nói câu này và em đang thực hiện theo câu nói đó
< Không thương , ko nhớ, ko mơ mộng , ko buồn, ko chán , lệ ko rơi , ko yêu ai cả lòng băng giá ko nhớ ai cả hồn tự do > bao nhiêu cái ko đó em có thực hiện được ko anh
em yếu đuối nhưng cũng phải mạnh mẽ thôi vì người em yêu ko còn là của em nữa , em khóc không ai lau nước mắt cho em nữa em buồn hay vui ốm đau hay mệt mỏi cũng không có anh bên em , em cũng ko hiểu tại sao mình khóc , em chua sót nhìn cuộc tình này tan vỗ , em muốn cho mình một cơ hội nhưng em ko thể bỏ qua tự ái , tổn thương là gì mà em ko thể bỏ qua được, thôi thì ngày hôm nay em cứ y cứ nhớ để rồi ngày mai em sẽ bỏ tất cả bỏ anh buông xuôi tất cả , anh ah đã 3 tháng rùi em không gập anh , em cứ nghĩ lần này trỏ về được bên anh , nhưng tiếc quá chúng mình đã chia tay nhau rùi chả biết chia tay lúc nào nữa chỉ biết em và anh cùng im lặng khá nâu rùi ,người ta nói yêu một người đã khó rùi nhưng quên một người còn khó hơn , có rất nhiều người sy tình nhưng em sẽ không như họ đau làm như vậy sẽ tự giết chính bản thân mình hãy mỉm cười khi mình đau nhất đó là bản thân em suy nghĩ thế đấy , có bạn nói rằng càng quên càng nhớ cố nhớ để mà quên nhưng em lại khác , em phải quên anh quên người đã muốn quên em , vĩnh biệt anh người em đã yêu
Rieng_minh_anh_co_don
15-08-2008, 02:36 AM
Lối đi giờ chia 2 nẻo đường, lối em đi, giờ sẽ vắng bóng anh, vắng 1 bước chân lun theo em, lối anh đi giờ này, cũng hok còn em kề bên......^^ chuyện tình, cũng đôi lúc buồn wá bạn nhỉ ^^, nhg mình mong, bạn sẽ sống thật vui trên con đường bạn đã chọn, rùi anh ấy, cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc mà ^^, tin nhé ^^...hj
tieuthu_vuitinh747
15-08-2008, 03:34 AM
Hỡi thế gian tình ái là chi?
Mà đôi lứa toàn thấy li biệt? :(
buồn quá đi thôi...em nhớ anh...nhớ lắm , xin hãy đến bên cnạh em đi anh ! :(
Pha Lê Tím
15-08-2008, 06:49 AM
"Ngày mai em sẽ ko còn là em của ngày xữa nữa, em sẽ quên anh như anh đã quên em". 1 câu nói rất hay, rất có ý nghĩa và rất quyết tâm nữa
Bạn thân iu, tớ biết bạn sẽ làm được.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.