PeNy
14-08-2008, 07:14 PM
Trời đang mưa anh ạ Ước gì bây giờ anh ở cùng bên em ngắm mưa rơi anh nhỉ. Mà có lẽ đó chỉ là mơ thui. Anh hiện giờ đang ở một phương trời xa, anh đâu có bjk' cảm nghĩ của em, trong lúc trời đang mưa như thế nì. Mưa thật đẹp wa' anh iu à. Tưng giọt mưa trên cao rơi xuống mặt bờ hồ trong xanh , làm mặt nước lung linh thật đẹp. Em ước gì, được tay trong tay cùng anh ngắm mưa anh nhỉ. Ngay lúc này đây , em thèm được cùng anh tắm mưa như hùi còn bé tí. Nhưng mà em chợt nhận ra rằng , em đang mơ 1 giấc mơ sẽ ko thành sự thật. Mưa thì cứ rơi , và trên đôi má em rơi những giọt nước đang chảy từ từ xuống. Có lẽ em đang khóc , ko....ko fải anh à ,chỉ là mưa bay vào mắt của em thui....Em đâu khóc......Liệu những dòng chữ trên đây anh có đọc được hok , và khi đọc xong nó , anh có càng yêu em hơn ko hả anh.......Nhưng một điều này em mún nói với anh , Bé Lùn của anh sẽ mãi yêu anh như ngày nào dù thới gian có dài.....khoảng cách của em và anh có xa.......thì em cũng chỉ yêu mỗi anh......anh iu.....†-†......
Đọc xong cho peny bjk' ý kiến nha......thank.....^^
Đọc xong cho peny bjk' ý kiến nha......thank.....^^