Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Yêu trong lặng câm...



Heo Mập
12-08-2008, 10:19 PM
Em biết đối với anh
Em chỉ là một con bé không đáng được anh để mắt đến một con bé chỉ đáng anh đùa bỡn lúc anh không vui
Em biết anh chẳng bao giờ coi em như một đối tượng để yêu
và em biết anh chẳng bao giờ thèm ghen khi iem đi cùng một thằng con trai khác
nhưng em đã ước một lần như thế....
1 lần có cảm giác như được anh yêu
có thể là vì anh và em sống ở 2 thế giới khác nhau

anh là công tử nhà giàu
đẹp trai và tài giỏi
còn em...!?!?!?
chỷ là 1 con bé con..nhà nghèo...quá đỗi bình thường...thật sự kô xứng với anh
nhưng anh có biết rằng....
em đã yêu anh
em kô yêu cái của cải hay cái gương mặt đẹp nơi anh
mà iem yêu nụ cười của anh
em đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên em nhìn thấy nụ cười đó
cái nụ cười ấm áp ấy

khi yêu em bất chấp tất cả dù biết là kô thể...
em làm đủ mọi thứ để được anh để mắt đến
có gắng trở lên đẹp hơn để xứng với anh
nhưng...giờ phút này...em mệt mỏi lắm rồi anh ạ

em cần cái cảm giác đc anh quan tâm, lo lắng..nhưng tất cả chỉ đến với em trong giấc mơ

em phải làm gì để có đc anh

em sẽ cố gắng gìn giữ tình cảm của mình

nếu em đc chọn lựa.. đc nói 1 điều với anh..em sẽ nói : Em Yêu Anh...

Lệ đá
12-08-2008, 10:56 PM
Thực sự con trai khi thấy 1 cô gái đẹp sẽ để ý cứ như là 1 cái telecam loại xịn ấy bạn à
Nhưng chưa hẳn là cứ phải cô gái có khưôn mặt xinh đẹp thì sẽ thích đâu,đâu hẳn thế
Mình ko biết bạn xấu đẹp thế nao?điều ấy chẳng quan trọng
Nếu bạn mưốn người ấy để ý đến bạn,và quan tâm bạn thì trước nhất bạn phải biết người ấy thích cái gì,quan tam đến điều gì
Bạn ko cần phải biến mình và ép lòng ép dạ mình phải thế này thế no?
Bạn phải là chính bạn,phại tự cải thiện mình hơn từ cách ăn mặc,quần áo,lời nói và thậm chí cả hair style nữa ấy chứ
Đôi điều sơ sơ góp ý thôi nghen,còn nhiều cái lắm mà mình hok biết
Vì con trai cũng thích 1 cô gái có mái toc hay hay nè(hay hay ở đây tùy loại nhưng thường là tóc xoã vai hoặc tóc dài) hoặc thích 1 cô gái mặc thun body chẳng hạn và để ý 1 nụ cười nhẹ nhàng dễ thương,lời nói dịu dàng và rõ ràng chẳng han....Nhiều lắm

Heo Mập
12-08-2008, 11:06 PM
Cuộc sống của mình...vô vị và buồn tẻ biết bao nhiêu
Nhìn bạn bè cùng lứa vui đùa mà mình thèm đc như họ
Sống cùng họ mình thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối
Đôi lúc..mình cần 1 bờ vai để khóc
Đôi lúc..mình cần 1 người để yêu thương
Đôi lúc..mình thèm cái cảm giác đc quan tâm, chia sẻ
Ngoảnh lai...
tất cả chỉ là ảo ảnh phù du mà thôi
chả phải ấy đã nói ấy sẽ ở bên cạnh tớ mãi mãi
chả phải ấy đã nói ấy sẽ luôn là bờ vai vững chắc nhất của tớ
chả phải ấy đã nói ấy sẽ ko làm tớ phải khóc
Nhưng..ấy đã ko làm như lời ấy hứa
Ngày hôm qua..ấy muốn buông tay tớ để nắm 1 bàn tay khác
Tớ chấp nhận
Ko hối tiếc
Vì nếu nỗi đau của tớ mà đổi đc hạnh phúc của ấy thì tớ chấp nhân.
Ấy cứ vui và hạnh phúc bên người con gái ấy chọn
Nếu như 1 ngàY
Ấy cần 1 ai đó như tớ cần ấy ngày hôm nay thì ấy hãy quay lại với tớ
Phía sau hạnh phúc của ấy-sẽ là tớ- có lẽ là nơi bình yên của ấy .

gooddythin_nd1996
13-08-2008, 04:26 AM
bạn đừng buồn nữa mà , cuộc sống có những lúc không như chúng ta mong đợi đâu.
Nếu người ta đã muốn buông tay bạn thì bạn cứ hãy cố gắng buông tay bạn thì bạn cứ hãy buông tay ra. Một lần nhưng dứt khoát , bạn sẽ không phải đau khổ nữa.
Hãy nghe mình cố gắng sống vui lên bạn sẽ thấy cuộc sống rất nhiều niềm vui đấy

Hàn Cát Nhi
13-08-2008, 04:46 AM
nếu em đc chọn lựa.. đc nói 1 điều với anh..em sẽ nói : Em Yêu Anh...

Dám nói rằng cuộc sống này không có chữ nếu . Mà chẳng lẽ không có thì không thể nói " Em Yêu Anh " à ^^!...Tớ đã lựa chọn và tớ không hề hối hận :)...Tớ cũng đã từng tin vào chữ Nếu để mà hi vọng :)...nhưng giờ chết rồi :D - không còn khái niệm nếu được lựa chọn tồn tại trong tớ nữa. Quyền lựa chọn có ở trong tay mình, đừng đỗ lổi cho bất \kì ai và bất kì cái gì cả :)


P/S: Viết cho tớ - không phải cho ấy :)

tieuthu_vuitinh747
13-08-2008, 07:20 PM
cuocọ sống là cả một chuỗi màu sắc...bạn hãy từ từ tanạ hưởng....giờ chưa thaýa rồi sẽ thaýa....đừng bi quan nhé :)

Heo Mập
15-08-2008, 03:03 AM
cảm ơn tất cả mọi người nhá :D
mình hiểu và mình biết phải làm gì rồi

tieuthu_vuitinh747
15-08-2008, 03:13 AM
thế thì tốt rồi , bạn hãy cố gắng lên nhé ! tatá cả mọi ng trong 4 rom là bạn mà , sắn sàng chia sẻ cùng bạn đó :)