Tháng Tư
12-08-2008, 06:47 PM
Đời mệt mỏi chất chồng thêm khắc nghiệt
Con đường trần bóng tối phủ vây quanh
Bao trái ngang cho ước vọng ko thành
Thuyền trên sống bập bềnh đâu bến đổ
Chiều xuống thấp hàng cây buồn lặng gió
Nghe tâm hồn khoảng trống vắng mênh mông
Nắng rã tan rời rạc cánh hoa vàng
Ngày chóng tắt dáng sầu ai rớt lại
Từng ngón lạnh vùi trong vùng tóc rối
Lá tả tơi lác đác bay về đâu
Em, cánh chim, rũ mỏi vết âm sầu
Vai áo mỏng giữa hoàng hôn nắng tắt
Nặng từng nhịp tim côi đang thổn thức
Giọt lệ vương bán rẻ dáng kiêu sa
Như nghe anh cười vỡ bước em qua
Dần chết lịm gục đầu lòng bão nổi
Người có đến, chỉ nhìn nhau chới với
Cho gì nhau? Ngày tháng của hư hao
Thoáng mắt môi ứa thấm giọt tình sầu
Thì anh hỡi, gặp chi rồi khổ lụy
Em lặng lẽ bước chân vòng vụng dại
Đêm hôm nay trăng vắng bóng bên thềm
Người xa xôi, nơi ấy, có bình yên
Đời hồng thắm, nở hoa em chúc phúc
Con đường trần bóng tối phủ vây quanh
Bao trái ngang cho ước vọng ko thành
Thuyền trên sống bập bềnh đâu bến đổ
Chiều xuống thấp hàng cây buồn lặng gió
Nghe tâm hồn khoảng trống vắng mênh mông
Nắng rã tan rời rạc cánh hoa vàng
Ngày chóng tắt dáng sầu ai rớt lại
Từng ngón lạnh vùi trong vùng tóc rối
Lá tả tơi lác đác bay về đâu
Em, cánh chim, rũ mỏi vết âm sầu
Vai áo mỏng giữa hoàng hôn nắng tắt
Nặng từng nhịp tim côi đang thổn thức
Giọt lệ vương bán rẻ dáng kiêu sa
Như nghe anh cười vỡ bước em qua
Dần chết lịm gục đầu lòng bão nổi
Người có đến, chỉ nhìn nhau chới với
Cho gì nhau? Ngày tháng của hư hao
Thoáng mắt môi ứa thấm giọt tình sầu
Thì anh hỡi, gặp chi rồi khổ lụy
Em lặng lẽ bước chân vòng vụng dại
Đêm hôm nay trăng vắng bóng bên thềm
Người xa xôi, nơi ấy, có bình yên
Đời hồng thắm, nở hoa em chúc phúc