Xem đầy đủ chức năng : Em Sẽ Mãi chờ Anh
yeumotkevotinh
12-08-2008, 06:14 AM
:xinchao:
H ơi! em nhớ anh lắm. Nỗi nhớ cứ đầy lên theo năm tháng, có lúc em cứ ngỡ rằng em đã quên để sau đó em nhớ anh nhiều hơn, nhiều hơn gấp bội. Anh đã từng bảo rằng: Con gái hay mau đổi thay. Đã có lúc em cũng đã mong như thế, vậy mà sao em làm không đươc? ước gì em là người mau đổi thay thì có lẽ em đã chẳng phải khổ đau thế này đâu nhi? Năm tháng trôi đi làm tình yêu em dành cho anh càng lớn. Em đã giả vờ bận rộn, giả vờ vô tư để giả vờ lãng quên mà sao nỗi nhớ lại hằn sâu đến thế? giá mà anh đọc được những dòng chữ này để hiểu được lòng em. Ah, anh ơi! em thấy trên mạng nói là đêm nay có mưa sao băng đấy! nhất định đêm nay em phải thức, nhất định em sẽ thức để ước rằng anh sẽ về bên em.
:heartflower:
Gieo Niềm Tin Bạn Sẽ Gặt Phép Màu
Em luôn tin như thế
-Trâu Con-:hiepsi:
tốc độ
12-08-2008, 07:15 AM
hii..!! heo sẽ thức cùng ấy để ước cùng ấy nhé ! mong rằng điều ước của ấy sẽ thành sự thật và heo cũng mong điều ước của mình thành sự thật nữa.>!!
yeudaikho8889
12-08-2008, 08:54 PM
:xinchao:
hu hu! cái nich yahoo kia minh đã xoá rồi nên không đăng nhập được, mình phải đăng kí bằng nich nàỵ.
Heo con ơi ! hôm qua đã không có sao băng, mình đã thức đến 3h30 sáng nay mà chẳng thấy, có phải tình yêu của mình cũng chẳng đi đến đâu không?
Hoàng ơi! anh có biết đêm qua em đã ngồi trong đêm lạnh để chờ sao băng không? em đã chờ trong sự tuyệt vọng khi mây kéo đến che dần những ngôi sao cho đến khi mất hẳn , tất cả lại chìm trong bóng đêm lạnh lẽo.
:cobe:
tốc độ
12-08-2008, 09:03 PM
heo cũng ko nhìn thấy nữa.
Tuy thích ngắm sao nhưng mà khi heo ước với sao băng thì ko bao giờ thành sự thật cả. Mình ước là để cho mình thêm có niềm tin vào điều đó thui ấy à.
Đừng mang tình yêu ra so sánh như vậy chứ, nếu như ấy yêu H như vậy thì ấy hãy đặt niềm tin của mình vào H đi , đừng đặt niềm tin ở các vì sao nhé !!
Yêu là phải tin tưởng nhau mà phải ko ấy. Tối qua ko thấy sao băng được nhưng heo luôn tin mình sẽ được nhìn thấy mưa sao băng ít nhất 1 lần trong đời đó ấy.
vui lên đi nha , tình yêu của ấy cũng sẽ có niềm tin khi ấy sống vui vẽ và yêu đời đó.
congchuahongtra
12-08-2008, 09:46 PM
chúc cho bạn sẽ đạt đc điều mình muốn,nhưng bạn ơi tui con trai thường dễ thay đổi lắm bạn a,có thể đến 1 luc nào đó anh ta sẽ đến với bạn và rồi quay ngót 180 độ để đi theo t/y mới đấy!
Tháng Tư
13-08-2008, 01:11 AM
dù 1 hy vọng nhỏ nhoi
dù biềt ko thể - nhưng cũng mong có chút niềm tin nơi bạn
Hãy giữ chặt tình yêu ấy trong sâu thẳm trái tim.Hãy đi tìm hạnh phúc đích thực của mình bạn nhé
Pha Lê Tím
13-08-2008, 08:26 AM
Cuộc sống luôn có phép màu mà. Hãy luôn cố gắng em nhé!
To Staralone : Hình như bạn thành kiến với tất cả những bài viết ở đây, nếu vậy thì đừng vào đọc và cm nữa. Chứ vào đọc mà chà đạp lên tình cảm của người khác vậy là hem hay đâu. Ai chẳng có lúc buồn lúc vui.
gaconghiep
14-08-2008, 11:53 PM
lúc bên anh em thường giả vờ ngủ để đc anh che chở, lúc gặp rắc rối em giả vờ yếu đuối để anh đến bên, mạnh mẽ giải quyết , lúc khóc em giả vở quay mặt đi để đc anh níu kéo, lau khô những giọt nc mắt , lúc cần anh bên cạnh em giả vờ cô đơn để anh chạy tới.dù chỉ là giả vờ thôi nhưng em yêu anh là thật lòng đó anh ạh. hãy giả vờ như ko biết em giả vờ anh nhé...giả vờ yêu em một lần nữa xem sao , chẳng lẽ anh cứ giả vờ rời xa em như thế sao? thật hay là đg giả vờ vậy ảnh
....Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu.....
Khi iu , ta iu đến mức we^n cả ngày tháng , quên đi bản thân mình, iu là một thứ tình cảm , mà trai và gái dành cho nhau , iu càng đậm sâu càng lâu quên nhau dù ngày tháng năm có trôi wa.....lâu thật lâu nhưng có lẽ tình cảm ko thể phai mờ ,,,,,,vì ta iu wa' nhìu.... dành cho nhau wá nhìu......nên ko thể quên..
Em ko thể quên anh , khi em còn iu anh , dẫu bít sẽ hok thể nào mang anh quay về , thui ta đành xa nhau quên đi chuyện quá khứ..............†-†
yeudaikho8889
15-08-2008, 07:10 AM
Cảm ơn Heo con và các bạn nhé! mình sẽ luôn tin tưởng người ấy cho dù chỉ còn một tia hi vọng
hoàng tử
15-08-2008, 10:48 AM
không có gì có thể thay đổi được tình yêu bạn à. nếu thực sự 2 người yêu thương nhau thì sẽ có 1 ngày nào đó 2 bạn sẽ được sống hạnh phúc bên nhau...
keobongduong
04-11-2008, 10:13 PM
trâu con ah! chẳng pải bạn nói gieo niềm tin ắt gặp phép màu sao. Vậy thì hãy cứ yêu đi, yêu hết lòng, tôi tin người ấy sẽ hiểu tình cảm chân thành của Trâu con. và cũng bởi vì càng cố quên thì bạn càng nhớ người ta thôi. Chúc bạn hạnh phúc!
ane_Tk!
05-11-2008, 06:35 PM
Cảm ơn Heo con và các bạn nhé! mình sẽ luôn tin tưởng người ấy cho dù chỉ còn một tia hi vọng
giá như bạn là người ấy của mình....
thực sự hoàn cảnh của bạn và của mình.... hoàn toàn không khác nhau đâu
lúc nào cũng tin tưởng sẽ có 1 sự trở lai.
nick của mình là happyday2308
nếu có thể, cho mình xin nick của bạn...
đây là bài viết của mình, hi vọng sẽ có nhiều người chia sẽ với mình :
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=301958
trâu con ah! chẳng pải bạn nói gieo niềm tin ắt gặp phép màu sao. Vậy thì hãy cứ yêu đi, yêu hết lòng, tôi tin người ấy sẽ hiểu tình cảm chân thành của Trâu con. và cũng bởi vì càng cố quên thì bạn càng nhớ người ta thôi. Chúc bạn hạnh phúc!
yêu ư, yêu như thế nào hả bạn khi người ấy càng muốn lánh xa ban. càng muốn làm cho bạn tin là người ấy ko còn yêu bạn nữa, ko chấp nhận bất cứ 1 sự quan tâm nào từ bạn, xin hỏi làm cách nào để yêu hả bạn
bất cứ lời nào bạn nói cũng đều làm cho người ấy cảm giác mệt mỏi bởi người ấy vì bạn mà khóc rất nhiều, mệt mỏi rất nhiều
cuộc tình của mình thực sự là 1 điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời này, sẽ vĩnh viễn, mãi mãi ko bao giờ quên được nó
ôi, giá như cho anh 1 tuần nữa thôi Tk! àh. a vẫn tin anh còn cơ hội, nhưng giờ thì.... :mecry::ow::ow:
minaco
07-11-2008, 04:49 AM
con trai lúc nào cũng nói là con gái hay thay đôi. nhưng mấy ai biết rằng con gái khi đã yêu thì sẽ rầt chung tinh.
chanbong.org
07-11-2008, 07:31 AM
viết hay wa đi !mình tin với những lời tận đáy lòng này thì cậu ấy sẽ hiểu rằng "nếu đánh mất cậu ,cậu ấy sẽ là người bất hạnh nhất trên thế gian này "
nhoemnhieu_tv
14-11-2008, 01:15 AM
" dù có đi cả đời trong khói bụi ,hãy tin hạnh phúc cuối con đường"
chú bạn sẽ thành công
:wish: (
[email protected])
for_you
14-11-2008, 02:06 AM
Tôi tìm thấy sự kỳ diệu của tình yêu....... nhưng khi tôi đưa tay nắm tay em về thì em vội vã, vội vã vụt biến mất vào khoảng không để tôi lại một mình lạc lõng, chơi với, đợi chờ......... một cách bất lực, nghẹn ngào, xót xa,...... không một giọt nước mắt, không một lời giải thích........chới với tôi tan biến vào đêm tối lạnh giá.........người ơi........ còn gì bên tôi !
xinmotloithutha
14-11-2008, 08:34 AM
Tôi cũng đang bùn nên tôi hiểu bạn nghĩ j người tôi yêu giờ đã bước cùng người con trai khác. Lỗi là do tôi giờ tôi ko biết phải làm j nữa ngoài việc ngồi gặm nhấm nỗi đau và cố làm cho mình bận rộn với cuộc sống này để cố quên đi người con gái đó nhưng sao 1 năm trôi wua rồi mà tôi vẫn nhớ nhớ rất nhiều chỉ mún hét lên rằng Em ơi anh nhớ và yêu em nhiều lắm nhưng những lời đó giờ chỉ mình tôi nghe chỉ mình tôi bùn và chỉ mình tôi nhớ...............
Bùn thật sự rất bùn :timvo::timvo:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.