Miss.Ka
12-08-2008, 12:01 AM
Lặng nhìn ……
Em đang ngồi đây- nơi này …..
Em nhìn tất cả, nhưng vẫn hok thấy anh đâu…!
Nước mắt là chút gì đó mặn mặn , đắng môi. Nước mắt em chảy, môi em vẫn cười, và tay em nghịch, nghịch những chiếc lá phượng khô còn sót lại nơi này – ngôi trường chúng ta.
:tim:
Ngước mặt lên, em cảm nhận được cảm giác mát rượi khi gió lùa qua, đùa cợt với giọt nước trên mi. Em cảm nhận được đâu đây có hơi ấm của tình yêu
Tỉnh lại, cuối mặt xuống và nghịch lá, em chợt nhận ra em làm gì có người yêu mà vớ vẩn ghê !
Lá phượng xanh đã hok còn nữa, mùa hè đã đi qua, và em đang nhớ lại những ký ức ngày ấy.
:tim:
_Anh , em thích cành phượng kia nè, kia kìa anh …anh
_Em thích nó hả? xấu òm, !, kệ em , nói anh làm chi.
_ Anh nhớ đó ! Hức ….
Em về lớp, lòng ấm ức và mong có cơn mưa thật to thật to cuốn anh trôi đi mãi mãi. Cơn giận của em như một đứa trẻ, em thật vẩn vơ .
_ nè, của em nè ! Xấu òm.
_ Wow …, anh hái chúng hả, cảm ơn anh nhan, em bjk anh sẽ hái mà
_ Hái đâu, bở ak`, tối hôm qua mưa nên nó rụng xuống đó mẹ, con lấy cho mẹ đó, ham hố quá
_ Trả nè, cóc cần.
Em giận anh, anh cầm nhành phượng bỏ đi , em nhìn theo và thấy trên chiếc áo đồng phục màu xanh của chúng mình cho dính đất, nhiều nhiều, lúc nãy em không để ý.Màu Xanh của chiếc áo ……
_ Ê, nè, làm gì mà dính đầy đất thế hả, anh dơ thiệt
_kệ anh, em nhiều chuyện
_Tay anh sao vậy, trầy rồi nè, máu nữa, anh đánh nhau ak`
_ đánh ai được đây, tại anh trượt, em về lớp đi, sắp mưa rồi
:tim:
Đúng, sắp mưa rồi, em bik là sắp mưa rồi, em nhìn cành phượng trên tay anh, em bjk , em đoán được là vì anh hái nó cho em, đúng hok anh? Em vui lắm, nước mặt em chảy….lòng em vui.
_ Trả đây, của em mà
_ sao lúc nãy bảo ko cần
_ nhưng giờ em thik
_đồ khìn, nắng mưa
_Anh ngốc quá, anh trèo lên làm gì, em có giận anh đâu.
:tim:
Em đã ôm chầm lấy anh, và trên tay em là nhành phượng, mọi người đang nhìn mình , em bjk mà, em bjk là bạn bè anh, cả trường này , ai chả bjk em, ai chả bjk em cơ chứ, cả anh nữa, anh đang ngỡ ngàng, và anh đứng yên.
_ nè, đồ lợi dụng, tặng em đó.
:tim:---:tim:---:tim:
Đó chỉ là một kỷ niệm nho nhỏ, nó làm em ướm lệ.
Hôm nay, ngày học đầu tiên của năm học mới, em đến trường, nhưng hok còn có anh, cây phượng vẫn còn đó, nhưng đã hok còn anh nữa rồi………..
Em bjk anh đang có chuyện gì đó, anh trượt đại học rồi, bố anh đã nói gì, hay bố anh đã mang anh đi đâu rồi, anh đâu rồi, em ngồi đây, nhớ lại kỷ niệm …….và khóc,.
Em tin lắm, tin rằng chiều nay, ngày 12-8 này, anh sẽ đứng trước cổng trường đợi em, ….
:tim:……..Lắng xuống đi kỷ niệm ……….:tim:!
Em đang ngồi đây- nơi này …..
Em nhìn tất cả, nhưng vẫn hok thấy anh đâu…!
Nước mắt là chút gì đó mặn mặn , đắng môi. Nước mắt em chảy, môi em vẫn cười, và tay em nghịch, nghịch những chiếc lá phượng khô còn sót lại nơi này – ngôi trường chúng ta.
:tim:
Ngước mặt lên, em cảm nhận được cảm giác mát rượi khi gió lùa qua, đùa cợt với giọt nước trên mi. Em cảm nhận được đâu đây có hơi ấm của tình yêu
Tỉnh lại, cuối mặt xuống và nghịch lá, em chợt nhận ra em làm gì có người yêu mà vớ vẩn ghê !
Lá phượng xanh đã hok còn nữa, mùa hè đã đi qua, và em đang nhớ lại những ký ức ngày ấy.
:tim:
_Anh , em thích cành phượng kia nè, kia kìa anh …anh
_Em thích nó hả? xấu òm, !, kệ em , nói anh làm chi.
_ Anh nhớ đó ! Hức ….
Em về lớp, lòng ấm ức và mong có cơn mưa thật to thật to cuốn anh trôi đi mãi mãi. Cơn giận của em như một đứa trẻ, em thật vẩn vơ .
_ nè, của em nè ! Xấu òm.
_ Wow …, anh hái chúng hả, cảm ơn anh nhan, em bjk anh sẽ hái mà
_ Hái đâu, bở ak`, tối hôm qua mưa nên nó rụng xuống đó mẹ, con lấy cho mẹ đó, ham hố quá
_ Trả nè, cóc cần.
Em giận anh, anh cầm nhành phượng bỏ đi , em nhìn theo và thấy trên chiếc áo đồng phục màu xanh của chúng mình cho dính đất, nhiều nhiều, lúc nãy em không để ý.Màu Xanh của chiếc áo ……
_ Ê, nè, làm gì mà dính đầy đất thế hả, anh dơ thiệt
_kệ anh, em nhiều chuyện
_Tay anh sao vậy, trầy rồi nè, máu nữa, anh đánh nhau ak`
_ đánh ai được đây, tại anh trượt, em về lớp đi, sắp mưa rồi
:tim:
Đúng, sắp mưa rồi, em bik là sắp mưa rồi, em nhìn cành phượng trên tay anh, em bjk , em đoán được là vì anh hái nó cho em, đúng hok anh? Em vui lắm, nước mặt em chảy….lòng em vui.
_ Trả đây, của em mà
_ sao lúc nãy bảo ko cần
_ nhưng giờ em thik
_đồ khìn, nắng mưa
_Anh ngốc quá, anh trèo lên làm gì, em có giận anh đâu.
:tim:
Em đã ôm chầm lấy anh, và trên tay em là nhành phượng, mọi người đang nhìn mình , em bjk mà, em bjk là bạn bè anh, cả trường này , ai chả bjk em, ai chả bjk em cơ chứ, cả anh nữa, anh đang ngỡ ngàng, và anh đứng yên.
_ nè, đồ lợi dụng, tặng em đó.
:tim:---:tim:---:tim:
Đó chỉ là một kỷ niệm nho nhỏ, nó làm em ướm lệ.
Hôm nay, ngày học đầu tiên của năm học mới, em đến trường, nhưng hok còn có anh, cây phượng vẫn còn đó, nhưng đã hok còn anh nữa rồi………..
Em bjk anh đang có chuyện gì đó, anh trượt đại học rồi, bố anh đã nói gì, hay bố anh đã mang anh đi đâu rồi, anh đâu rồi, em ngồi đây, nhớ lại kỷ niệm …….và khóc,.
Em tin lắm, tin rằng chiều nay, ngày 12-8 này, anh sẽ đứng trước cổng trường đợi em, ….
:tim:……..Lắng xuống đi kỷ niệm ……….:tim:!