muoitiu
11-08-2008, 10:39 AM
http://118.102.7.152/file_uploads/gallery/w642h/q32008/2008/08/11/10/73081218467550.gif (http:/118.102.7.152/zp/gallery_preview/allsize.1584875.html)
Anh! chào anh nhé- người e chưa quen và sẽ là người mà em sẽ được nắm tay đi dưới những ngày mưa tháng 8 thế này.Em biết chắc anh sẽ nghĩ em lấy ý tưởng này từ 1 bài báo nào đó hay đơn giản là nghe lỏm được từ đâu đó. Mặc, em không quan tâm. Em muốn viết những dòng này cho anh-chỉ anh thôi ,người sẽ đến , em tin là như thế.
Dạo này Sài Gòn hay mưa , lúc tầm tã , lúc hời hợt , nói tóm lại là mưa cũng thất thường như sự cô đơn và trống trãi trong em ,đặc biệt là vào những tháng mưa giông thế này. Và em muốn có anh-người sẽ đi bên em trên đường mưa đó.
http://118.102.7.152/file_uploads/gallery/w642h/q32008/2008/08/11/10/19101218467413.gif (http://118.102.7.152/zp/gallery_preview/allsize.1584862.html)
Bây giờ là khoảng thời gian cuối cùng của ngày, ngoài trời chưa có mưa, chắc mưa sợ mưa rơi sẽ làm em buồn hơn trong lúc này và thứ nước mằn mặn cũng không còn đủ sực lăn mình khỏi khoé mắt của em nữa . vì em đã dành quá nhiều ngày dài và đem không ngắn thức cùng với thứ nước mằn mặn ấy. Có nhiều người hay hỏi, vì sao thích mưa, mưa rất buồn, mưa rất lạnh, mưa hay mang đến nhiều phiền toái,… trong mưa, những tiếng rao bên hẻm nhỏ bao giờ cũng trở nên buồn hơn. Và... cũng là những khoảnh khắc em cảm thấy sự trống vắng xâm chiếm toàn thân thể mình , thấy trống..trống lắm..và em đợi anh đấy... Em không cần anh hứa sẽ là người cuối cùng của em , không cần hứa phải mãi mãi bên em , vì những lới đó có cánh đấy ,em không tin đâu.Em chỉ cần anh hứa khi bên em anh thật sự là của em , duy mỗi mình em , dễ thôi mà phải không??? Và khi đã không thể toàn tâm bên em nữa thì chỉ cần phone cho em " mình lại là bạn nhé !" Vậy là được , nhưng nhớ là phải phone nhé em không chấp nhận sms đâu , vì nó cho thấy anh hèn nhát không dám đối mặt với em , mà em thì không muốn người mà em tin yêu lại là 1 kẻ hèn kém , anh nhé!
Anh biết không giờ em rất rất muốn có ai đó bên cạnh - mà theo như lá thư này thì người đó là anh đấy. Và chỉ cần ngồi cạnh em đủ gần để hơi ấm từ người mà em sẽ yêu đây truyền được tới em. Chỉ cần 1 vòng tay ấm thôi đâu có gì nhiều phải không??! Và hớn chút nữa thì chỉ cần 1 cái áp má để em thấy anh gần thật gần và chỉ dành cho em.
http://118.102.7.152/file_uploads/gallery/w642h/q32008/2008/08/11/10/73061218467408.gif (http://118.102.7.152/zp/gallery_preview/allsize.1584861.html)
Có thể nào lãng quên tiếng hân hoan của hạnh phúc khi trời đổ mưa … một ngày mưa không lạc lõng. Em chờ anh nhé- người của ngày hôm sau.
Sẽ yêu anh!
http://118.102.7.152/file_uploads/gallery/w642h/2008/06/21/16121402317110.gif (http://118.102.7.152/zp/gallery_preview/allsize.1038057.html)
Anh! chào anh nhé- người e chưa quen và sẽ là người mà em sẽ được nắm tay đi dưới những ngày mưa tháng 8 thế này.Em biết chắc anh sẽ nghĩ em lấy ý tưởng này từ 1 bài báo nào đó hay đơn giản là nghe lỏm được từ đâu đó. Mặc, em không quan tâm. Em muốn viết những dòng này cho anh-chỉ anh thôi ,người sẽ đến , em tin là như thế.
Dạo này Sài Gòn hay mưa , lúc tầm tã , lúc hời hợt , nói tóm lại là mưa cũng thất thường như sự cô đơn và trống trãi trong em ,đặc biệt là vào những tháng mưa giông thế này. Và em muốn có anh-người sẽ đi bên em trên đường mưa đó.
http://118.102.7.152/file_uploads/gallery/w642h/q32008/2008/08/11/10/19101218467413.gif (http://118.102.7.152/zp/gallery_preview/allsize.1584862.html)
Bây giờ là khoảng thời gian cuối cùng của ngày, ngoài trời chưa có mưa, chắc mưa sợ mưa rơi sẽ làm em buồn hơn trong lúc này và thứ nước mằn mặn cũng không còn đủ sực lăn mình khỏi khoé mắt của em nữa . vì em đã dành quá nhiều ngày dài và đem không ngắn thức cùng với thứ nước mằn mặn ấy. Có nhiều người hay hỏi, vì sao thích mưa, mưa rất buồn, mưa rất lạnh, mưa hay mang đến nhiều phiền toái,… trong mưa, những tiếng rao bên hẻm nhỏ bao giờ cũng trở nên buồn hơn. Và... cũng là những khoảnh khắc em cảm thấy sự trống vắng xâm chiếm toàn thân thể mình , thấy trống..trống lắm..và em đợi anh đấy... Em không cần anh hứa sẽ là người cuối cùng của em , không cần hứa phải mãi mãi bên em , vì những lới đó có cánh đấy ,em không tin đâu.Em chỉ cần anh hứa khi bên em anh thật sự là của em , duy mỗi mình em , dễ thôi mà phải không??? Và khi đã không thể toàn tâm bên em nữa thì chỉ cần phone cho em " mình lại là bạn nhé !" Vậy là được , nhưng nhớ là phải phone nhé em không chấp nhận sms đâu , vì nó cho thấy anh hèn nhát không dám đối mặt với em , mà em thì không muốn người mà em tin yêu lại là 1 kẻ hèn kém , anh nhé!
Anh biết không giờ em rất rất muốn có ai đó bên cạnh - mà theo như lá thư này thì người đó là anh đấy. Và chỉ cần ngồi cạnh em đủ gần để hơi ấm từ người mà em sẽ yêu đây truyền được tới em. Chỉ cần 1 vòng tay ấm thôi đâu có gì nhiều phải không??! Và hớn chút nữa thì chỉ cần 1 cái áp má để em thấy anh gần thật gần và chỉ dành cho em.
http://118.102.7.152/file_uploads/gallery/w642h/q32008/2008/08/11/10/73061218467408.gif (http://118.102.7.152/zp/gallery_preview/allsize.1584861.html)
Có thể nào lãng quên tiếng hân hoan của hạnh phúc khi trời đổ mưa … một ngày mưa không lạc lõng. Em chờ anh nhé- người của ngày hôm sau.
Sẽ yêu anh!
http://118.102.7.152/file_uploads/gallery/w642h/2008/06/21/16121402317110.gif (http://118.102.7.152/zp/gallery_preview/allsize.1038057.html)